Tình cờ qua 1 chuyến công tác miền địa đầu tổ quốc, khaipham có đến thăm 1 Thầy Mo có tiếng tại 1 bản vùng cao của Tổ Quốc. ở đó dân khai thông 1 con đường vào bản ( đường liên bản).
Con đường mới khai thông phải vòng qua 1 con suối với nhiều tầng thác quanh năm rì rào, nước đổ trắng xóa thật thơ mộng. Khaipham vô tình vấp ngã vồ vào 1 hòn đá to như trái bưởi với nhiều ngọn sắc nhọn, trắng muốt, trong veo. Nhìn hòn đá đẹp quên cả cái đau và ngón chân rớm máu. Nhìn kỹ thì đó là Hòn đá Thạch anh trắng, rất quý hiếm, xung quanh đó và cả sườn núi đều ánh lên 1 mầu trắng óng ánh, huyền thoại. Loại đá này không quý như ngọc Bích, xa phia hay đá đỏ nhưng lại có tính Linh kỳ diệu và khả năng trừ tà mãnh liệt. Dự định Rằm tháng 7 này sau khi làm lễ Vu Lan xong Khaipham sẽ làm 1 chuyến điền dã lên miền Sơn Cước tìm hiểu về tập tục của các DT miền cao. Khaipham sẽ ghé qua con đường có đá Thạch Anh lấy ít về làm quà lưu niệm. Có Huynh Đệ nào đăng ký không ? khaipham sẽ chọn 1 ít viên đẹp làm quà đây ?? nhanh đăng ký nhé...