Người làm thầy phải cứu độ chúng sinh , thế nhưng có ai hiểu rằng những gì người thầy làm đều đem tất cả nghiệp cấu trần về mình . Cái mà chúng sanh không ai hiểu .
Dùng thần thông để chữa bệnh , nhưng cũng chỉ là điều để ghánh lấy nghiệp của người đời . Cha tôi một thời chữa nghiệp để rồi ghánh lấy nghiệp , ông rời xa tôi khi mới 52 tuổi đời . Kiếp phù sinh la thế , hạnh nguyện là thế vậy mà tôi vẫn phải nối nghiệp ông vì tôi là một người được chọn .
Giờ đây, khi lời thề bên tai vẫn luôn văng vẳng " Không bao giờ chữa bệnh người âm nhập " . Vì thế mà tôi nhiều lần làm ngơ với người bệnh chỉ biết dùng oai thần lực của Mật Tông mà hóa độ cho kiếp người kia.
- Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tu tịnh giới , sớ vì đệ nhứt nhiếp luật nghi giới , nguyện hiện tại tận chí vị lai bất tát chư ác .
- Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tu tịnh giới , sớ vì đệ nhứt nhiếp luật nghi giới , nguyện hiện tại tận chí vị lai tu nhất thiết thiện .
- Ngã kim phát nguyện thọ trì tam tu tịnh giới , sớ vì đệ nhứt nhiếp luật nghi giới , nguyện hiện tại tận chí vị lai thệ độ chúng sinh .
Lời phát nguyện cao cả đó là bằng chứng của một kiếp tu và hành đạo cứu độ chúng sanh .
Bookmarks