chúng sanh làm phật
chú tiểu ngồi tòa sen
hai mắt vui cười
lông mày trăng sáng
miệng son tụng kinh
chắp tay ngồi thiền
trên bồ đoàn
cũng như trên tòa sen
cho ai thấy cũng dể thương hiền lành thánh thiện
cho cuộc đời bớt đau khổ
an lạc tự tại
ai có hay
tự do mình buông bỏ tất cả
để được làm người vô sự thảnh thơi
ngồi chơi sơi nước
vui cười nhắm mắt trước
hay tay kính cẩn chắp tay kính lạy các ngày
các ngài sẻ tu hành thành phật
những ai đang tham sân si
đang say rượu túy lúy
đang vui chơi ngủ dục
trở nên an lạc
không đau khổ vì thất tình lục dục
chỉ còn hơi thở vào ra
và nụ cười tràn ngập hư không
và tòa sen đang mời chào tất cả mọi người
dừng lại
thấy mình
muốn gì
hư không
không còn gì cả
câu thần chú lăng nghiêm vang lên
âm ba chan hòa yêu thương
cho muôn loài hòa bình an lạc