Chuyện này là do mình gặp phải không phải là mình trực tiếp mà nhỏ bạn cùng phòng của mình gặp phải. Mà người nó gặp và nói chuyện là người âm duy chỉ có điều theo như sự tự nhận của họ thì họ là tiên có tin hay không. Và mình nghĩ đây cũng là cái duyên của mình. Mình lên thành phố học sau một năm bảo lưu vì bệnh mình thuê nhà trọ và ở cùng nhỏ tên Th xin lỗi không tiện nói ra hoàn toàn nhưng chuyện mình kể là sự thật 100%. Đầu tiên khi vào nhà đó thì cũng như bao sinh viên khác mình cũng làm quen với các bạn cùng phòng. Vì mình là người tín ngưỡng nên mới dọn tới đâu mình đều cúng cho an tâm đó mà. Bữa đó là buổi trưa mình ngủ cùng nhỏ Th mình vốn rất ít nghỉ trưa nhưng do hôm đó hai đứa nói chuyện rồi buồn ngủ quá ngủ luôn. Đangngur thì mình xin thề là mình biết rằng rất thật là rõ ràng có người kêu mình dậy: Dậy, dậy đi còn nắm tay mình nữa chứ. Mình cứ tưởng là con Ng cùng phòng về phòng có ba người nên quay ra xem ai thì quả thật chẳng có ai cả nhưng rõ ràng họ vỗ vai minh rất rõ rất đau cảm giác vừa mới đây thôi. Thế là mình nghĩ là mình mơ nên thiếp đi tiếp minh lại nghe giọng cười của người đàn bà mà đến giờ mình còn nhớ rất rõ rất ghê rất sợ mặc dù gắng gượng dậy liền nhưng không hiểu sao tay chân minh không cử động được mình phải cố lắm mới mở mắt ra được và tỉnh như sáo không ngủ được hơi sợ nhưng vẫn nghĩ mình lơ mơ vội đánh thức nhỏ Th dậy để kể cho nó nghe vì cảm gác rất thật rất lạ. Kể xong mình mới bắt đầu thấy sợ và bảo nó là mình chắc sẽ chuyển nhà vì bản thân mình không phải nhát gan nhưng mình luôn biết và tin rằng có thế giới bên kia. Sau đó vì nhỏ Th tuy mới ở với mình 2 tuần nhưng rất quý và mến mình nó năn nỉ bảo mình ở lại. Sau cùng nó mới kể cho mình nghe chuyện là thế này:
Hồi trước nó ở cùng với nhỏ Qu một bữa nhỏ này qua bên nhỏ bạn vì nó định chuyển nhà chỗ khác do em trai của nó dưới quê mới lên nên tụi nó ở chung để nó còn quản lý thằng em nó nữa. Con Th rất giận nó vì hôm qua nó mới nói là nó ở lại sắp tới cuối thấng rồi mà nhỏ Qu không nói trước để nó còn tìm người bây giờ một mình nó phải chịu tiền nên nó giận con này không thèm nói chuyện. Nhỏ này về nằm sấp xuống giường nói rằng: Tao nói cho mày biết nhà con L nhiều ma lắm đấy rồi đập tay đập chân la hét rồi cười làm con Th sợ nghĩ con này bị bệnh nên bảo: Mày làm cái gì vậy ngủ đi đừng có làm vậy tao sợ mày. Sau đó con Th đi đánh răng rồi vào ngồi đầu chiếu thì con Qu mới nói: Nhà con L là nhiều ma lắm có một con ma đói nó còn theo tao về đây nó đang đứng ở ngoài cổng trước kìa. Mày ra đóng cửa phòng lại cho tao đi. Thì con Th nghĩ 11h khuya rồi nên nó cài cửa phòng lại. Sau đó quay ra chửi con Qu m: mày đừng có nói bậy ghê quá đi. Thế là giọng của con Qu khác liền: Mầy có biết mày đang nói chuyện với ai không. Tao không phải là con Qu đâu.Giọng nói ngọng líu như con nít có chữ còn không rõ là ghì nữa. Tao là chị của nó.Tao tên Đ. Lúc đó con Th rất sợ nó ban đầu không tin nhưng vẫn sợ vì nghĩ con này bị ma nhập. Nó ngồi nhưng run và còn cầm trên tay của tỏi vì ở trọ mà đồ ăn gia vị ở trong nhà luôn. Thế là chị này mặc dù không nhìn do nằm sấp xuống chiếu mới nói: Mày đang làm gì thế mầy cầm tỏi hả. Mày đừng có sợ tao không có hại mày đâu. Tao không phải là ma mà tao là tiên. Hồi đó lúc mẹ tao đẻ tao ra thì tao đã chết lúc đó tao nhắm mắt nên mắt tao không nhìn được dưới anh sáng sau đó ông nội tao mới đem tao ra chôn ở bờ sông. Không có ai cúng cho tao hết.Tao buồn lắm và đói nữa. Chỗ đó lạnh lẽo lắm. Tao đói kém lắm nhưng phật thấy tao hiền nên ông cho tao lên hầu Phật. Mày có biết tao lên đây bằng gì không. Chị nói mà không biết nói từ gì nên chỉ diễn tả bằng cách đưa hay tay ra làm ngữ điệu như rồ ga xe máy nên con Th biết ngay là chị đi xe máy lên. Chị nói rằng. Không phải tao lấy của ai đâu mà tao xin Phật đó.Người ta cúng cho Phật nên tao xin Phật. Con th kể chị nói suốt từ 11h đêm cho tới 1h sáng chị mới đi.Trong quá trình đó chị nói về con Th về những bí mật của nó mà không ai biết được. Đương nhiên là bạn Th có kể cho mình nghe nhưng dù gì cũng là chuyện riêng tư nên mình không tiện nói ra. Chị nói con Th sau này sẽ lấy ai. Vì con Th đang yêu hai người chuyện này nó giấu nhưng chị biết hết nó kể cho mình nghe vì nó biết mình sẽ giữ chuyện này cho nó. Nhưng chị nói nó lấy ai và thằng đó sắp vào đây thăm nó. Thằng đó học ở quê còn nó vào thành phố học.Chị nói rằng khoảng 10 năm nữa Việt Nam sẽ có lụt rất ghê nhiều nhà cao tầng sẽ bị sụp và chết rất nhiều người. Chị nói là không biết rõ là năm nào nhưng khoảng 10 năm nữa. Chị nói gia đình chị không sao vì chị cúng cho Phật rồi. Chị bảo giờ chị lớn rồi còn sắp lấy chồng nữa chứ và rằng chị đẹp hơn con Qu. Con Qu vốn xin nhưng chị bảo chị xinh hơn con Qu.Chị bảo chị tính tháng 10 này cho con Qu cuới. Chuyện này mình còn đang kiểm chứng đây. Con Qu xinh có rất nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao cứ yêu người ta một thời gain là nó chán hay là người ta chán nó/. Chị nói là chị làm như vậy đó chị nói để chị tìm người nào nhờ cậy và tốt để còn giúp đõ gia đình và giúp cho mẹ.Chị nói là chị biết con Qu nó buồn lắm nhưng chị làm vậy là muốn tốt cho nó. Chị còn bảo dãy nhà trọ mà mình đang trọ ngày xưa nó là cái bệnh viện quân đội nên rất nhiều người chết ở phòng mình ở có 5 người chị chỉ rõ ở chỗ này chỗ này, phòng kế bên là đông nhất phòng thứ hai là yên tĩnh nhất vì không có ainhuwng chị bảo con Th mày yên tâm đi họ hiền lắm họ không làm gì mày đâu. Chị bảo con ma mới nãy theo chi về bây giờ ở ngoài cổng chưa có đi con ma đó là con quỷ đói nó là con ma đàn bàn có nhanh rồi chị sợ nó lắm. Vừa lúc đó có tiếng xe máy chị nói. Đấy cái thằnh H nó về đấy con quỷ đó nó định đi theo thằng đó nhưng người ở đây không cho nó vô nên nó đứng ở ngoài cai Thằnh H đó lâu lâu đang ngủ tự nhiên tỉnh dậy cuời nó bị ma vực dậy đó chứ không phải mơ đâu. Chị nói mày có biết tại sao mày hay bị nhức đầu không. Mấy người nhà này họ muốn nói chuyện với mày mà mày không nghe nên họ tức quá họ cốc đầu mày đó. Đúng như lời chị nói con Th từ khi ở nhà này rất hay nhức đầu nó cứ than hoài và thằng H nữa anh ở chung phòng với nó. Anh đó đem nào cũng học tói sáng mới ngủ. Anh kể anh đang học thì tụ nhiên thằng H bật đạt cuời rồi ngủ tiếp anh ấy nghĩ là nó mơ ngủ. Và còn rất nhiều chuyện riêng của con Th và Qu mà minh fkhoong tiện nói ra đây. Tuy nhiên con thảo do sợ quá mà không dám hỏi nhiều cho tới bây giờ vẫn băn khoăn phải chi lúc đó tao bình tĩnh hơn hỏi nhiều hơn tương lai sau này của nó thì hay quá. Nhưng cái đem đó nó mất ngủ không dám động đạy gần con Qu.
Chuyện là thế đó Tin hay không là tùy các bạn nhưng vì nhứng chuyện bí mật của con Th thì làm sao con Qu biết được mà nói nên con Th tin là nó nói chuyện với một người cõi khác. Duy chỉ có điều nghe chuyện này xong một mặt mình thấy tội con Th bởi nếu mình đi nó sẽ ở một mình vì chỗ này giá rẻ nên nó không muốn chuyển đi và vì nó hợp nên nó không sợ nên mình tuy nói là họ hiền nhưng tâm mình lay động. Chắc có thể mình phải đắc lỗi với nó mà phải chuyển chỗ thôi
Các bác thử cho ý kiến xem