kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Chuyện Đi thiếp - Xuống Âm Phủ

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện Đi thiếp - Xuống Âm Phủ

    Chuyện Thủ Huồng




    Khỏang chừng trên 300 năm trước, tại Cù Lao Phố - (Đồng Nai) có ông Võ Thủ Hoằng làm chức Nha lại, giàu có nỗi tiếng nhờ cho vay tiền lấy lời nhiều. Vợ mất sớm, chưa con cái, cảnh quạnh hiu nên ông đi thiếp xuống Âm phủ, lúc đi thiếp, dọc đường ông thấy có một cái gông thật lớn, hỏi người khác, họ cho biết gông ấy dành cho ông Thủ Huồng, vì ông ta ở dương trần làm nhiều điều ác đức, nghe vậy sợ quá, ông ta hỏi thêm phải làm sao để khỏi bị đóng gông đó, người ta dạy là phải ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức. Khi trở về, ông ta bèn lấy tiền của ra bố thí cho người nghèo, thuở xưa không có tàu bè, đi lại trên sông, biển bằng ghe, ở cửa ba sông nơi Nhà Bè bây giờ hồi xưa không có nhà cửa, đến đó mà không có gạo, nước ngọt, củi phải đi vào sông Sàigòn, đến Bến nghé ( Gia định ) mới mua củi, gạo xin nước ngọt được, thấy sự bất tiện đó, cực nhọc cho những người nghèo, chèo ghe đi lại khó khăn, ông ta mới làm một cái bè ở giữa ngã ba sông, trên ấy cất một cái nhà để sẳn gạo, củi, muối, nước ngọt cho những ai qua lại cần cứ lấy mà dùng, thứ nào hết ông cho người tiếp tế thêm, nơi có cái nhà trên cái bè ấy, dần dần nó trở thành địa danh Nhà Bè cho đến ngày nay.

    Sau một thời gian, ông ta lại đi thiếp, thấy cái gông đã nhỏ lại nhưng vẫn còn, đã thấy kết quả như vậy, ông ta về dương thế lại đem hết của cải ra bố thí thêm và cất một ngôi chùa Phật, ngày nay vẫn còn, tên là Chùa Thủ Huồng, ở Cù Lao Phố, cách Cầu Gành chừng 2 cây số ngàn.

    Cù Lao Phố mang nhiều tên gọi khác nhau. Ngoài tên Nông Nại Đại Phố, còn có các tên: Đông Phố, Giản Phố, Cù Châu, Bãi Rồng. Đối với người dân đất Đồng Nai hiện nay, Cù lao Phố là một địa danh quen thuộc, mọi người đều biết. Đây là một hòn đảo phù sa, nằm gọn giữa hai cánh tay sông Đồng Nai. Quốc lộ số 1 ngày trước cũng như đường xe lửa xuyên Việt đều băng qua cù lao này, qua hai chiếc cầu: Cầu Gành bốn nhịp về phía Nam và Cầu Rạch Cát về hướng Bắc.


    Một vị thái tử của Tàu mới sanh ra trong lòng hai bàn tay có chữ " Thủ "," Huồng ", bên Tàu không hiểu nghĩa là gì ? ( Vì chữ Huồng là chữ Nôm, người Tàu đọc không được ). Sứ Việt Nam được hỏi đến, chỉ biết đọc chữ " Thủ Huồng " nhưng cũng không biết ý nghĩa. Trở về Việt Nam Sứ tâu lên vua ta, vua cho dò hỏi ra tông tích mới trả lời, đó là tên ông Thủ Huồng người Việt Nam đã chết, nay còn ngôi chùa ở đất Biên Hòa. Về sau vị thái tử ấy lên ngôi vua là vua Đạo Quang, nhà vua có ban cho chùa Thủ Huồng 3 pho tượng Phật.

    Chuyện nầy liên quan đến Lý Luân hồi, chắc vua Đạo Quang kiếp trước chính là ông Thủ Huồng, đã tu nhân tích đức, nay đầu thai lại làm vua để hưởng phước, cũng nói lên Lý Nhân quả vậy.

  2. #2

    Mặc định

    CHYỆN ĐẦU THAI LÀM HEO Ở CHÙA PHƯỚC TƯỜNG - HCM



    Chùa Phước Tường 13/32 Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn Phú B, Q.9, Tp. HCM, Việt Nam


    Chùa tọa lạc ở số 13/32 ấp Tăng Phú 1, xã Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được Thiền sư Linh Quang - Phật Chiếu khai sáng vào năm 1741 ở gần chợ Tăng Nhơn Phú. Đến năm 1834, chùa được dời về địa điểm hiện nay. Hòa thượng Thích Bửu Ngọc đã trùng tu chùa nhiều lần những năm gần đây. Chánh điện được bài trí tôn nghiêm. Chùa có khoảng 40 pho tượng thờ. Tượng Hộ Pháp bằng gỗ thếp vàng được ngài Diệu Minh tạc vào giữa thế kỷ XIX. Bao lam tại điện Phật được chạm khắc tinh xảo. Tam quan chùa được xây năm 1989. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.

    Chuyện con heo


    Có lần Thầy đến chùa Phước Tường - Thủ Đức. Thầy Bửu Ngọc trụ trì. Đi viếng cảnh, đến nhà Tổ, Thầy thấy một bài vị đề tên Nguyễn Thị Hòa có vẻ được trọng vọng. Thầy hỏi, Thầy trụ trì kể lại chuyện. Bài vị ấy của bà chủ chùa. Bà là bổn đạo của Hòa thượng khai sơn đây. Khi chưa có chùa, một hôm bà thỉnh Hòa thượng về nhà tụng kinh. Tối đó Hòa thượng nghỉ ở phòng phía trước. Ngoài vách phòng, lui phía sau một chút có một ổ heo, heo mẹ và ba bốn heo con. Nửa đêm heo con đói bụng kêu la, Hòa thượng chợt thức và nghe giọng người nói nhỏ:

    - Mấy đứa con đừng ồn, để ông Hòa thượng ngủ, tao mắc nợ bà Hòa hai đồng tám, chết không trả được phải sanh tụi bây trả nợ.
    Hòa thượng bàng hoàng, nửa tin nửa ngờ vào lỗ tai mình.


    Sáng ngày, Hòa thượng hỏi bà chủ nhà:

    - Bà có cho ai mượn tiền… mà không đòi được?
    - Con có cho con… (Lâu ngày Thầy quên tên) mượn tiền, mà nó chết rồi con coi như bỏ.
    - Bao nhiêu?
    - Dạ chừng hai đồng mấy.
    - Nó sanh làm heo trong nhà bà để trả nợ đó.


    Hòa thượng kể lại chuyện tối hôm qua.

    Về sau heo mẹ chết, bà Hòa bán mấy heo con được đúng hai đồng tám. Và sau nữa, bà cúng luôn nhà cho Hòa thượng, Hòa thượng mới lập chùa này.
    Last edited by sutu; 25-07-2008 at 07:07 PM.

  3. #3

    Mặc định

    chuyện đi xuống âm phủ hình như là chuyện cổ tích thì phải
    A DI ĐÀ PHẬT

  4. #4

    Mặc định

    truyện đoc cũng hấp dẫn lắm,,

  5. #5

    Mặc định

    ha ha đâu hay bằng truyện ác mộng kinh hoàng ủa thạch bất hoại

  6. #6

    Mặc định

    Chuyện lạ thế kỷ 21

    Link 01

    Link 02


    Chuyện kể về người cỏi âm thương 1 ni cô trong chùa không chịu đi đầu thai nhưng nhờ sự khuyên bảo của Thầy cuối cùng thì....tất cả có 2 chuyện khoảng 50 phút do Thầy ở Vũng Tàu giảng.
    Last edited by sutu; 09-08-2008 at 04:38 PM.

  7. #7
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định


  8. #8

    Mặc định

    Ngày trước 1975 ở miền nam có cái vụ đi thiếp nhằm tìm người thân đã chết hoặc nghe người chết nói,thời gian đi thiếp khoảng từ một ngày đến 2 ngày,người đi thiếp nằm đắp khăn đỏ bên cạnh có thầy pháp điệu hồn đi và trục hồn về,sau 1975 tới nay món này o nghe ai nói gì tới nữa,có ai biết góp ý cho mục này rỏ hơn?

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhthuong Xem Bài Gởi
    Ngày trước 1975 ở miền nam có cái vụ đi thiếp nhằm tìm người thân đã chết hoặc nghe người chết nói,thời gian đi thiếp khoảng từ một ngày đến 2 ngày,người đi thiếp nằm đắp khăn đỏ bên cạnh có thầy pháp điệu hồn đi và trục hồn về,sau 1975 tới nay món này o nghe ai nói gì tới nữa,có ai biết góp ý cho mục này rỏ hơn?
    Mình có nghe nói rằng người miền bắc gọi là đánh đồng thiếp, hình như đã thất truyền vì ít người học được .

  10. #10

    Mặc định

    Minh có ông chú năm nay khoảng 80t ở tiền giang sông gân chùa từ nhỏ nên cũng học đc bài kinh tụng cho người đi thiêp đúng 3ngay 3đêm... Nhưng ko thuộc bài kinh tụng về :D ai muôn "đi" em chỉ cho nha :)

  11. #11

    Mặc định

    Đi mà không về thì DIE à

  12. #12

    Mặc định

    Truyện ông Thủ Huồng,ngày nay ở thế kỷ 21 chúng ta nhìn lại có vẻ như là truyện dân gian truyền miệng nhằm khuyên răn con người làm lành lánh dữ,chuyện vô thưởng vô phạt cho nên không ai sưu tra làm gì,và có thật ông đi thiếp không thì lại là chuyện khác !!!
    các bạn đã từng tu,hoặc đi chùa chắc được biết sự tích Đức Mục Kiền Liên bồ tát đi thiếp xuống địa ngục để cứu mẹ mình là bà Thanh đề,làm chuyện đại bất kính với các vị tu hành ,khi chết hồn đọa chín tầng địa ngục !
    Đức Mục kiền Liên đã phải cậy nhờ đến oai thần của đức Phật để mở cửa chín tầng địa ngục,khi gặp mẹ,ông đau lòng khi thấy mẹ mình mổi khi ăn cơm đều hóa thành than hồng bỏ vào miệng đau đớn không thể tả !!!
    chính vì thấy vậy Ngài mới phát đại nguyện đắc chứng Danh Hiệu Địa Tạng vương Bồ tát,vì ngày nay đại nguyện chưa thành Ngài vẫn còn là Bồ tát mà chưa thành Phật cũng như Đức Quán thế âm Bồ tát !
    nói như vậy để hiểu rằng âm dương đều có luật lệ,không dể gì một người phước mỏng cõi Ta bà mà muốn xuống là xuống !
    Tín ngưỡng và mê tín khác nhau chổ này-là người tu tập sẽ có Minh nhản,Minh Huệ,và sẽ biết đâu đúng đâu sai .

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi A555 Xem Bài Gởi

    chính vì thấy vậy Ngài mới phát đại nguyện đắc chứng Danh Hiệu Địa Tạng vương Bồ tát,vì ngày nay đại nguyện chưa thành Ngài vẫn còn là Bồ tát mà chưa thành Phật cũng như Đức Quán thế âm Bồ tát !
    Đức Quán Thế Âm bồ tát đã thành Phật từ rất lâu có danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, vì đại nguyện nên vẫn giữ quả vị Bồ tát thôi. Đệ cũng ao ước đi thiếp xuống âm phủ, may ra có ai đó dắt đệ đi , hi, nhưng phải quay về mới đc :)
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  14. #14

    Mặc định

    Như nước đổ đầu vịt vậy? bạn có đăng nhầm topic ko?
    :rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:

  15. #15

    Mặc định

    chuyen di thiep nay co that do,neu cac ban ko tin thi 1 lan xuong Tra Vinh tim hiu thu xem.cac nha su khome rat ranh chien nay.Hinh nhu den chua Ong Bon thi fai.Co j sai sot xin bo wa cho.
    Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
    Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
    Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát ma ha tát.

  16. #16

    Mặc định

    Chuyện đánh đồng thiếp là có thật 100/100 hiện tại còn có ở một số tỉnh của miền bắc thôi,mình cũng đã 1 lần được thử nghiệm ở Hưng yên ,và điều đó đã được lý giải là có thật ,nhưng cũng rất nguy hiểm tới tính mạng ,nếu như số mệnh của mình ko tốt./.

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    chuyen co tich viet nam

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoangLinh Xem Bài Gởi
    Chuyện đánh đồng thiếp là có thật 100/100 hiện tại còn có ở một số tỉnh của miền bắc thôi,mình cũng đã 1 lần được thử nghiệm ở Hưng yên ,và điều đó đã được lý giải là có thật ,nhưng cũng rất nguy hiểm tới tính mạng ,nếu như số mệnh của mình ko tốt./.
    Ông này nói đúng vì tôi có nghe ông chú ở Tiền Giang biết đọc đi thiếp nói là khi "đi" phải ăn cho thật no vì khi đi xuống dưới đó ai mời cũng ko đc ăn và uống bất cứ thứ gì cả. Khi "đi" thì thầy phải ngồi canh suốt ko đc để cho tắt cây đèn cầy nào vì nếu tắt 1 cây thì người đi thiếp sẽ ko quay về đc, đốt đèn cầy để quanh xác nhưng đốt bao nhiêu cây thì tôi ko nhớ rõ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •