Tôi tuổi Kỷ Hợi, căn nhà đang ở xoay về hướng Đông Bắc. Tuần trước có mời thầy phong thủy đến nhà xem qua. Cũng không biết đây là thấy thứ mấy mà vợ chồng tôi rước về nhà về cái chuyện phong thủy. Mỗi lần có thầy mới đến là để lại một mớ suy lý nghe xuôi tai nên chúng tôi không ngại tốn kém mà chỉnh đổi căn nhà! Chuyện trước kia bỏ qua không nên dài dòng, chuyện mới nhất khi thầy đến nhà thì phán: Tuổi Kỷ Hợi, con nhà Tây, gia đình lấy chồng làm chủ, nhà xoay về hướng Đông Bắc, tuy hơi thiên về Đông nhưng vẫn tốt. Tôi (thầy) coi hàng ngàn căn nhà ở Mỹ, chưa mãn nguyện được căn nào. Căn này được 6 điểm kể là quý lắm. Nhưng có những điều phải chỉnh đổi sau đây:
1. Phòng khách nằm cung tài lộc. Vậy hãy để hồ cá với 8 (đồng âm tiếng Tàu là Phát) con cá đỏ (màu đỏ là màu tiền của Tàu chứ không phải mà tiền của Mỹ) và một con màu đen. NGoài ra còn phải treo bức tranh có hình đồng tiền hoặc những dấu hiệu biểu tượng Tiền.

Lời bàn của Dan Que: Tám con đỏ tôi đoán ý là "phát tài", cái chuyện phát âm của người Tàu có phải là tiêu chuẩn toàn cầu đâu mà đem áp dụng cho người Việt ở Mỹ, nếu không nói là áp dụng cho toàn loài người ở mọi nơi. Người Tàu đã hống hách tự gọi mình là Trung Quốc (kiến thức ngày xưa hẹp hòi, người Tàu thấy mặt trời mặt trăng mọc và lặng theo kiểu nước tàu là trung tâm, còn những nơi khác là man di, chầu rìa). Những con màu đỏ nghĩa là như thế, còn con màu đen để hài hoài âm dương thì phải. Con màu đen này Dan Que đoán ý không nỗi)

2. Phòng khách này chưng bày quá nhiều hình khỏa thân nghệ thuật của Tây phương, những tấm hình này nhiều âm khí, mời mọc khí âm tích tụ và lưu trú trong nhà, đàn ông trong nhà nầy (chỉ một mình tôi là đàn ông) hay nghĩ đến chuyện tà dâm! Những bức hình và tượng khỏa thân này dù đẹp đến mấy cũng phải dời đi nơi khác, nên để trong phòng ngũ để vợ chồng được...mặn nồng!

3. Phòng gia đình có tấm gương treo cũng tốt, nhưng trên cái kệ lại chưng bày thanh kiếm Nhật. Một thanh biến thành 2 thanh, tha hồ vợ chồng ẩu đã nhau. Thanh kiếm Nhật này nên đem bỏ garage.

4. Phòng ngủ đầu xoay về Tây Nam, tốt, tuy nhiên chỉ tốt cái hướng, vì khi nằm ngủ mặt nhìn về phía nhà tắm, xấu, lại thêm trần nhà chúi xuống đầu giường làm nhức đầu, xấu. Một tốt hai xấu còn lại một xấu; kết luận xấu. Phải xoay giường ngủ về phía Tây Bắc, vì vừa tốt về hướng, phỉa trần nhà chỗ đó lại bằng phẳng. (Vợ tôi năm 1998 rước thầy Nguyễn Xuân Các về, thầy này đã xoay về hướng Tây Bắc), sau thầy Quảng Đức yêu cầu xoay về hướng đang sử dụng bây giờ! Thôi thì không nghe lời thầy cũng phải nghe lời vợ để cửa nhà ấm êm.

Luật lệ trời đất chỉ có một và nhất quán trước sau. Luật trọng trường hàng triệu năm có thay dổi gì đâu? Phong thủy sao thầy nói vầy thầy nói nọ để bá tánh phải lo lắng băn khoăn? Diễn đàn có anh chị nào hiểu việc, xin mách đôi điều để nhiều người được nhẹ nhàng trong tâm. Câu chuyện trên, xin ACE góp ý để xem nó hay làm sao và dở làm sao để cùng chia sẻ kinh nghiệm. Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dỏi.