kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: Bị Thư Yếm

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Bị Thư Yếm

    Chuyện buà ngãi không tin không xong, dù tôi chỉ mới được nghe chứ chưa từng được chứng kiến qua. Xin nhờ các sư huynh đệ tỉ muội có kinh nghiệm chia sẻ là người ta ếm, thư thì phải cần những thông tin nào của nạn nhân? Nếu chỉ dùng tên tuổi mà hại hoặc giết được người thì tại sao nhưng nhân vật ác độc làm hại nhân loại trên thế giới không bị các thầy bùa thư ếm sát hại để cứu giúp chúng sinh khỏi bị lầm than. Sadam Husin nếu chỉ cần thư ếm mà chết thì Mỹ đâu phải tốn nhiều sinh mạng, nhiều tiền đi lật đổ? Nếu ngãi nói có hiệu quả, vậy sao người ta không dùng trong ngoại giao chính trị để nói chuyện với Bắc Hàn, Iran, Do Thái v.v..., như vậy nhân loại được hưởng thái bình sung sướng biết bao? Nói như vậy không có nghĩa là đã phá bùa ngãi, mà tôi cho rằng chuyện bùa ngãi chỉ có một tác dụng nhất định và giới hạn nào thôi. Tôi nghe nói đến một pháp sư ở VN, gia đình không mấy ổn định về kinh tế, hành nghề trị bệnh bá chứng, cho ra nhiều phép thuật để người ta làm ăn, để dùng miễn lưỡi thu hút người nghe, để làm kinh tế tốt, hái tiền trăm bạc vạn. Vậy mà gia đình của chính người này, con cái của ông ta phải làm thuê làm mướn đổ mồ hôi sôi con mắt để kiếm đồng tiền. Vậy thì cái lý lẽ nằm chỗ nào? Xin được các sư huynh, sư đệ, sư tỉ sư muội có kinh nghiệm và có kiến thức chỉ dạy cho. Cám ơn rất nhiều.

  2. #2

    Mặc định

    rõ ràng bạn nói có lí chứ không phải không. ví như muốn đánh thắng một đối thủ cần phải có võ công cao cường hơn đối thủ vậy. việc sử dụng vùa ngải, không phải ai cũng làm được, không phỉa ai cũng có khả năng đó. không ít vị thầy là ... giả mạo. những vị pháp sư cao tay đều là những vị đã ngộ, tức là buông bỏ việc ac, sử dụng bùa ngải để chữa bệnh cứu người, hành thiện tích đức, nhưng cũng có nhiều người làm chuyện xấu sử dụng bùa ngải để hại người. người sử dụng bùa ngải ngoài những điều như bạn nói cần phải biết một vài loại chú. chú này phải do tổ sư chân truyền, không phải ai cũng biết. kẻ có khả năng chân truyền và hành trì miên mật mới có công hiệu. còn hạng "cà chớn" thì còn lâu mới có. ví dụ như ở đạo phật có rất nhiều thần chú. ví dụ như chú dược sư: trì chúa có thể làm cho người ta dù bệnh nặng cỡ nào cũng hết, có thể cứu người chết chưa quá 7 ngày sống lại. nhưng mấy ai làm được điều này, không phải người ta nói phét, hay chư phật dạy không đúng nhưng do ta tụng chú không đúng, không phát huy công dụng của chú. ví dụ như trong một phản ứng hóa học cần có chất xúc tác thtì phản ứng mới xẩy ra, mà mỗi phản ứng có 1 chất xúc tác riêng. mà chất xúc tác để tụng chú dược sư cứu người chết sống lại thì ... thất truyền, không còn ai biết thế nên chú mất đi một phần công hiệu.thuật bùa ngãi chủ yếu sai khiến âm binh và sử dụng độc dược (ngải là một loại thảo mộc có tính độc) nên việc người bị thư yếm là một loại phản ứng dây chuyền. giống như để nam châm gần một cục sắt thì cục sắt bị hút về nam châm. khi bị yếm bằng một lọi bùa chú thì người đó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nhiều hay ít do thầy đó cao tay hay không và sử dụng loại bùa chú như thế nào mà thôi. thế nhưng, không phải ai cũng có thể dễ dàng bị, tùy theo đức độ, đạo hạnh tu hành củ người đó. có câu đức trọng quỷ thần kiên, người sống có đức thì hẳn sẽ được thiện thần hộ niệm không bị thư yếm được.
    vấn đề này khó giải thích cho cặn kẽ, nhiều điều còn chưa thông suốt mong bạnthông cam

  3. #3

    Mặc định

    Thưa Sư Huynh DaiBatNha,

    Cám ơn huynh đã ra công giải thích, để những người mơ hồ như tôi được chút kiến thức cho những việc khác thường trong đời sống thường ngày của chúng sinh. Chúng sinh đã quá đau khổ trong cuộc đời riêng, vậy mà có quá nhiều sư, có quá nhiều thầy tự xưng là tu học, tự xem là Phật Tử mà hành sự như người ác gian. Chuyện thầy bà ở VN, lợi dụng sự khó khổ của kẻ khác để làm tiền, không chút lương tâm, hù dọa để thân chủ kinh hãi mà cống hiến, tôi đã chứng kiến được không ít người bị nạn. Cách đây không lâu tôi có gặp một thầy bùa ở VN, tướng diện khác thường, mặt tái như người sống với cỏi âm, trên mỗi ngón tay đều xâm thần chú, trên người tôi không thấy hết, nhưng đoán là xâm rất nhiều. Ông ta tự giới thiệu về những khả năng thần thông của ông ta, có thể làm được nhiều phép để cứu vớt chúng sinh, cái nhỏ mọn mà chúng sinh phải làm là cống hiến tài lộc! Ông ta còn nói, ngồi một chỗ có thể 'chưởng" cho máy nổ. Ông ta có một việc lớn nhờ mà tôi không dám nhận lời. Theo lời ông ta, ở một vùng núi non hiểm trở nào đó của miền Tây Nam Bộ, có một kho báu có giá trị tầm cở quốc gia, không biết đời vua nào đã chôn dấu và dùng thần thánh để trấn giữ, đã nhiều năm nhà nước VN mấy đời cố vào đó để khai thác, nhưng khi vào thì bằng cách này hay cách kia bị đánh trả ra hết, máy móc tối tân đem đến nơi đó đều mất công dụng, nhiều thầy bà nổi tiếng khắp nước đã được mời đến mà phải bó tay! Duy chỉ có ông ta là vào được và biết làm sao để khai quật kho báu kia. Chính quyền Trung Ương từ Hà Nội đã nhờ cậy ông ta, và nhất là chính quyền tỉnh tại địa phương thì xin ông ta phò giúp. Điều kiện của ông ta rất dễ, nếu lấy được thì phải trả công cho ông ta 8 ngàn tỉ VND tương đương 445 triệu USD, chính quyền trung ương và địa phương vẫn còn đang điều đình. Ông ta nhờ tôi qua Mỹ hỏi xem chính quyền Mỹ có chịu "nhập" đồng đen không? Nghe đến đó tôi hết hồn, hết hồn vì khả năng bùa phép của ông quả thật ghê gớm, nếu được vậy thì VN có nhân tài quá siêu, có cường quốc nào dám động đến nếu nhà nước biết cách xử dụng nhân tài; tôi cũng hết hồn vì với khả năng thần thông như vậy mà cái chuyện hiểu biết cơ bản của đời thường không biết chi mô! Cái chuyện xuất đồng đen qua Mỹ lại ấm ớ. Ông ta còn muốn nhận tôi làm học trò, và nói sau này sẽ đem tôi về VN tu học sau khi khai thác kho báu quốc gia. Tự nhận mình dày công đức, được đức Phập gởi về trần gian cứu khổ cứu nạn. Nếu tôi làm học trò, tôi có thể làm một vài chuyện không đúng nhưng "đừng" ác, chuyện không đúng như là ngủ với con gái người ta mà không sợ bị tội, sư phụ sẽ dùng công đức cao dày để trả cho đệ tử, đệ tử không cần phải trả quả báo! Được thầy bảo kê kiểu này chắc đệ tử tha hồ lộng hành, đàn bà con gái tha hồ bị bùa yêu làm thịt sống. Thầy nói đến tâm Phật, nhưng thầy rất nóng tánh, ai làm phật ý thầy thì thầy đòi bắt hồn, đòi gởi âm binh, đức thánh linh bắt tội. Thầy ăn nói trước sau bất nhất, luôn tô điểm việc làm của mình tốt và đổ tội người khác xấu, thầy còn muốn cướp giàu để cứu nghèo. Có một người quen, thầy hù sẽ không sống được trong vòng 1 năm, làm người này đâm lo lắng, nhưng không có tiền để nạp thầy mà hối cải cái tội dám nói nghịch ý thầy. Suy lý của thầy rất dễ hiểu, ai làm nghịch ý, ai cãi lời thầy nói, ai không kính trọng thầy, ai nhờ thầy dù có trả tiền mà không cúi đầu nói cám ơn là thứ bội bạc bất nghĩa cần phải sai thánh linh bắt hồn. Khi nổi nóng, thầy ăn nói thô tục, chữi thề. Thầy không có cái tính ăn nói lý giải với chúng sanh, mà chỉ chữi để trấn áp người yếu bóng vía, tự xưng là giáo chủ một môn phái lớn (mà tôi chưa từng được nghe), dùng chức giáo chủ để áp đão người trong "giáo" đã đành mà còn hù luôn người ngoại "giáo".

    Thưa sư huynh, ông thầy đó là một chuyện thật 100% chứ không phải là chuyện trong huyền thoại, ông thầy đó tôi nghĩ học bùa Lỗ Ban, vì học trò luyện phép bằng cách nhìn lửa, nhìn mặt trăng, mặt trời v.v..., ông thầy đó với tôi là thứ bệnh hoạn, nếu có khả năng bùa phép cũng chỉ để hại người. Những người có bùa phép làm chuyện thất nhân như vậy mà sao vẫn ung dung với pháp luật nhà nước VN, vẫn ung dung trong cõi vô hình? Công lý ở đâu? Xin sư huynh cho vài ý kiến về bậc thánh nhân này? Không lẽ yêu ma được quyền tự tung tự tác đến mức như vậy sao?

    Cán ơn sư huynh rất nhiều.
    Last edited by Dan Que; 19-07-2008 at 10:50 AM.

  4. #4

    Mặc định

    bạn thân mến! qua câu chuyện của bạn thì tôi nghĩa ông thầy đó chắc là lừa bịp mà thôi. bạn nên tỉnh giác. tôi ở việt nam mà chưa bao giờ được nghe chuyện li kì như vậy. có thể hắn ta thấy bạn là việt kiều, muốn kiếm chát nên giở trò vậy thôi. về vùa lỗ ban nhìu bài trên diễn đàn cũng bàn tới. nó dùng để trấn yểm trong khi xây cất nhà cửa, cốt để tạo thuận lợi cho gia chủ làm ăn và sinh sống. còn nhìn luyện bằng cách nhìn lửa, nhìn mặt trời, mặt trăng theo tôi nghĩ là bùa năm ông. Bùa năm ông dùng để trấn ma và điều khiển âm binh, thế nhưng tu đến mức có thể đánh ma hay điều khiển âm binh thì khó có ai được,thường khi giáng ma ông phải nhập về xác pháp sư để trấn ma. bình thường pháp sư không bao giờ làm được. kẻ này muốn lợi dụng sự huyền bí để mưu cầu tư lợi, thật chất ma đang điều khiển hắn chứ chẳng phải hắn điều khiển ma.
    thật sự không phải không có công lí, không phải để tự hắn ung dung mà tại chưa tới lúc thôi, quả báo không phải không báo mà chưa tới lúc báo, đã báo rồi thì hậu quả gắp trăm ngàn lần. có người sử dung bàu chú hại người, điên đảo thị phi,làm chuyện xằng bậy đã bị chính bùa chú hay âm binh của mình phản lại, chết một cái chết thê thảm. đây là chuyện thật đấy, khiông phải đùa. bạn cứ tin đi. hắn ta ko phải thầy bà gì đâu, mà chỉ là kẻ mạo nhận thôi

  5. #5

    Mặc định

    Sư huynh DaiBatNha thân mến,

    Ông thầy nầy đúng là có nói phét, nhưng phải có 1 rồi nói 2,3 chứ không phải không có gì không biết gì. Nhìn từng ngón tay của ông ta xâm thần chú, đã từng dẫn học trò về chốn rừng sâu ở miền Tây VN để trốn tránh chính quyền VN bây giờ và tu luyện. Tôi tin rằng ông ta có bùa phép, có chơi ngãi v.v... đại loại là những thứ như vậy; nghe nói từng trị tà ma. Nhưng dù tài giỏi đến thế nào mà cái tâm đầy sân hận như ông này cũng là loại không đáng tôn kính. Quyền năng của Thánh Linh đâu thể xử dụng bừa bãi, đợi cho ông ta trả quả báo thì ông ấy đã hại biết bao người? Cái tâm tà sao không bị Thánh Linh trừ diệt?

  6. #6

    Mặc định

    chuyện xâm bùa chú lên đầu ngón tay chuyện đâu có khó, nếu cần tôi có thể xâm cả đầu ngón chân, mặt. lưng hay tất cả chỗ nào muốn xâm. bạn có thấy ông ta bắt ma bao giờ chưa? bạn có thấy ông ta giở phép thần thông gì ra chưa? tôi đồng ý với bạn là ông ta cũng biết chút ít huyền thuật nhưng không phải là sử dụng quyền năng của thần thánh. bạn nên nhớ, phật chứng được lục thông, nhưng ma cũng đã chứng tới ngũ thông. tức nó chỉ thua phật có một bậc thôi. người tà đạo vẫn có khả năng thiền định để phát huy tà thuật thế nhưng những kẻ như thế tuyệt nhiên không phải là sử dụng quyền năng của thần linh.
    còn chuyện sớm hay muộn không do mình quyết định đâu bạn ơi. vì những kẻ bị ông ta hại thì cũng la oan gia đời trước, vay của người nay trả lại cho người thôi. bạn đừng nhìn thấy cảnh trước mắt mà nói không có nhân quả. đời trước trồng lúa thì gặt được lúa, nhưng đời này trồng ớt thì phải ăn ớt. tại vì phúc báo của hắn còn nhiều, ác nghiệp chưa thành thục. nhưng những kẻ hành xử trái với đạo lí như thế sẽ không ung dung tự tại được bao lâu đâu. ví như bạn có một li nước, bạn bỏ vào đó một nhúm muối thì nước đó bạn vẫn uống được, nhưng nếu bạn cứ liên tục bỏ muối vào li nước đó, rồi có một lúc bạn sẽ không còn uống được nữa. nghiệp lục con người cũng thế, không phải không báo, mà chưa tới lúc báo mà thôi

  7. #7
    Ly_Nguyen_1968
    Guest

    Mặc định

    Nếu muốn ếm một người không nhất thiết phải biết tên hay tuổi gì đâu mà đơn giản bạn chỉ cần ngồi uống nước gây mích lòng một ông thầy ngãi nào đó thì bạn cũng có thể bị bỏ ngãi như thường đâu nhất thiết phải có tên tuổi hay hình ảnh đâu bạn.Cách tốt nhất là sống thật tốt đừng đắc tội với ai hết.
    Khi học Ngãi cũng như là học bùa đều phải chọn một trong ba số phận:
    1/Không Tiền Bạc
    2/Không Con Cái
    3/Chết Yểu
    Mỗi ông Thầy có một số phận an bày trước chứ không phải thầy ngãi thầy bùa là có thể chống lại số phận đâu bạn à.Vài dòng thảo luận cùng bạn.
    Thân chào bạn
    Last edited by Ly_Nguyen_1968; 25-07-2008 at 02:38 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ly_Nguyen_1968 Xem Bài Gởi
    Cách tốt nhất là sống thật tốt đừng đắc tội với ai hết.
    Thưa bạn Ly_nguyen_1968,

    Đắc tội với người thì nói làm chi! Kẻ lừa thầy phản bạn không nói cũng biết là vi phạm đạo đức, ít nhất đó cũng là đạo đức người Á Đông mình. Nhưng mích lòng và đắc tội là hai việc khác nhau, vậy mà cũng bị xem là một! Nhiều thầy nhiều bà tự cho mình cái quyền sanh sát thay cho Thượng Đế, nên ai làm không đúng ý mình thì cho là sai. Cái sai lấy tiêu chuẩn nào mà làm thước đo? Cái việc dùng khả năng bùa ngãi để ám toán người đã là một việc hèn hạ và sai quấy rồi, bọn thầy bùa vô lương trong cuộc đời này không ít, ngay ở nước Mỹ có biết bao thầy tự cho mình cái vẻ cao quý, nhưng sống không bằng đứa vô lại, làm ra vẻ cao siêu bí hiểm để móc moi đồng tiền mồ hôi nước mắt của kẻ lâm nạn. Cứu người cứu đòi là như vậy sao? Tôi tin rằng việc làm chính nghĩa thì ma quỷ thần thánh cũng phải kinh hãi, vì đó là cái lẽ của Trời.

    Vài hàng chia sẻ.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ly_Nguyen_1968 Xem Bài Gởi
    Nếu muốn ếm một người không nhất thiết phải biết tên hay tuổi gì đâu mà đơn giản bạn chỉ cần ngồi uống nước gây mích lòng một ông thầy ngãi nào đó thì bạn cũng có thể bị bỏ ngãi như thường đâu nhất thiết phải có tên tuổi hay hình ảnh đâu bạn.Cách tốt nhất là sống thật tốt đừng đắc tội với ai hết.
    Khi học Ngãi cũng như là học bùa đều phải chọn một trong ba số phận:
    1/Không Tiền Bạc
    2/Không Con Cái
    3/Chết Yểu
    Mỗi ông Thầy có một số phận an bày trước chứ không phải thầy ngãi thầy bùa là có thể chống lại số phận đâu bạn à.Vài dòng thảo luận cùng bạn.
    Thân chào bạn
    LYNGUYEN nói đúng đó yếm phá người khác không cần tên tuổi và hình ảnh đâu , ngươi cao tay muốn ra tay thế nào mà không được
    tốt nhất là đừng làm ai ghét mình.

  10. #10

    Mặc định

    ban DanQue oi, không nên bức xúc như thế, có câu đức trọng quỷ thần kiên. người có đạo đức sống một các chính trực, biết thương yêu mọi loài, mọi người tất sẽ có thiện báo. bạn nói đúng vì nó là lẽ trờ, là hợp với đạo lí. nhưng mình khuyên bạn một điều, mình thấy họ ác, cần phải biết cảm thương họ, vì họ chưa thấu triệt đạo lí, chưa buông bỏ việc ác, thấy họ vùng vẫy trong ác nghiệp khổ não trong sân hận simê mà khởi tâm từ bi rộng lớn, thương xót tìm cách giúp đỡ họ chứ đừng nên buông lời như thế ắt sẽ tồn đức và phạm đến khẩu nghiệp. ĐBN ko có ý chỉ trích bạn nhưng chỉ không muốn một người yêu chuộng sự công bằng như bạn phải vô tình gieo lấy nhân xấu vì vô tình phạm phải khẩu nghiệp
    xưa kia có một tướng cướp tên là vô não, hắn tu luyện một môn tà thuật gì đó mà phải luyện bằng cách phải giết 100 người, lấy 100 cái sọ xâu thành chuỗi đeo vào cổ mới tu luyện được. hắn ta đã giết 99 người chỉ còn một người nữa là thành công. thế là hắn về nhà toan chặt đầu mẹ mình để lấy cái sọ nữa cho đủ 100. bà mẹ biết vậy than khóc van lạy Vô Não nhưng hắn nhất quyết phải giết. Phật biết vậy bèn vận thần thông đến và đi ngang mặt vô não. vô não thấy phật đắp y cầm bình bát đi ngang thi toan đuổi theo giết phật để chặt đầu và lấy cái bình bát. nhưng la thay, đức phật đi rất chậm rãi, còn hắn chạy thục mạng mà không cách nào tiến lại gần phật. hắn hét lên "dừng lại, dừng lại", lúc đó phật dừng lại mà hắn còn chạy mãi. đức như lai bèn mỉm cười và bảo "ta đã dừng lại rối sao ngươi còn chạy mãi thế". thấy oai đức như lai cao vời, thần thông kỳ diệu như thế hắn ta quỳ dưới chân phật lạy đức như lai, đức như lai bèn lấy tay xoa đảnh đầu vô não, râu tóc hắn tự rụng xuống. đức như lai thuyết pháp cho Vô Não nghe về hạnh từ bi, nghe xong vô não chứng ngộ đắc thánh quả a la hán và từ biệt mẹ theo phật về tịnh xá.
    bạn dân quẻ hiểu câu chuyện này không? phật đã dừng lại nhưng tướng cướp vô não còn chỵa mãi bạn có hiểu ko? tại sao vô não sau khi nghe phật thuyết pháp lại chứng quả a la hán trong khi chỉ mới trước đó hắn đã giết 99 người và định giết cả mẹ mình? diệu pháp nằm ở chỗ này, bạn nên suy nghĩ nhé. thân bạn

  11. #11
    Ly_Nguyen_1968
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dan Que Xem Bài Gởi
    Thưa bạn Ly_nguyen_1968,

    Đắc tội với người thì nói làm chi! Kẻ lừa thầy phản bạn không nói cũng biết là vi phạm đạo đức, ít nhất đó cũng là đạo đức người Á Đông mình. Nhưng mích lòng và đắc tội là hai việc khác nhau, vậy mà cũng bị xem là một! Nhiều thầy nhiều bà tự cho mình cái quyền sanh sát thay cho Thượng Đế, nên ai làm không đúng ý mình thì cho là sai. Cái sai lấy tiêu chuẩn nào mà làm thước đo? Cái việc dùng khả năng bùa ngãi để ám toán người đã là một việc hèn hạ và sai quấy rồi, bọn thầy bùa vô lương trong cuộc đời này không ít, ngay ở nước Mỹ có biết bao thầy tự cho mình cái vẻ cao quý, nhưng sống không bằng đứa vô lại, làm ra vẻ cao siêu bí hiểm để móc moi đồng tiền mồ hôi nước mắt của kẻ lâm nạn. Cứu người cứu đòi là như vậy sao? Tôi tin rằng việc làm chính nghĩa thì ma quỷ thần thánh cũng phải kinh hãi, vì đó là cái lẽ của Trời.

    Vài hàng chia sẻ.
    Mong bạn hiểu như thế này sự việc Thầy hay Bà gì đó muốn ám hại một người thì đó là chuyện thường nhưng đa số họ chỉ vì hai chữ Danh và Lợi.Nhưng trên đời này vạn vật đều tương sinh tương khắc cả núi này cao còn có núi khác cao hơn không gì là thập toàn thập mỹ huống chi là con người bình thường.Vẻ cao quý của một thầy hay bà nào thì cũng do tâm mà ra do sự hành thiện mà thành.Thầy bà nào tự tôn xưng là cao quí nhưng đối với mình họ đang ở nơi thấp nhất của xã hội.Cao Quý hay Tôn Nghiêm thì vẫn là một con người chứ không phải bậc siêu nhiên.Sẵn việc này em tặng câu này cho mấy thầy bà trong diễn đàn này :
    Tự Tạo Ác Nghiệp Nhân Quả Luân Hồi
    Kiếp Này Không Báo Kiếp Sau Sẽ Báo
    Bây Giờ Không Báo Tương Lai Sẽ Báo
    Trước Đây Không Báo Sau Này Sẽ Báo.


    Vài dòng đàm luận.

  12. #12

    Mặc định

    tầm bậy. sống trên đời này làm sao ko có người ghét, ngay cả ông trời mà còn kêu réo ổng mà trách móc um sùm thì làm gì có chuệyn sống không mích lòng ai. tuy vậy cố giữ oai đức cho nghiêm, cho sạch thì chả cần phải sợ,
    bao công chém đầu không biết bao nhiêu người, mích lòng bao nhiu người mà có thấy quỷ ma nào hại được ông ta đâu, mà ông ta chả có bùa phép gì. tại vì ông ta một đời cương trực chính nghĩa nên tà ma kinh sợ mà không dám đến gần thôi. học theo đi nha

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    tầm bậy. sống trên đời này làm sao ko có người ghét, ngay cả ông trời mà còn kêu réo ổng mà trách móc um sùm thì làm gì có chuệyn sống không mích lòng ai. tuy vậy cố giữ oai đức cho nghiêm, cho sạch thì chả cần phải sợ,
    bao công chém đầu không biết bao nhiêu người, mích lòng bao nhiu người mà có thấy quỷ ma nào hại được ông ta đâu, mà ông ta chả có bùa phép gì. tại vì ông ta một đời cương trực chính nghĩa nên tà ma kinh sợ mà không dám đến gần thôi. học theo đi nha
    Oai nghiêm như TẾ ĐIÊN phải không bạn ? Vậy thịt chó có phải là thứ thanh tịnh trong sạch .? Ông trời còn trách được huống chi cha mẹ phải không bạn ? Cha mẹ ngèo cũng còn trách được nữa mà phải không bạn ? Nếu cứ theo luận điểm như bạn nói mà diễn ra thì e rằng người không bằng con chó nữa , vì ( con có thể chê cha mẹ khó nhưng chó không chê chủ nghèo ) Vậy tôi cóc cần cái oai nghiêm vớ vẩn đó , cũng chẳng cầu phải sạch như bạn hihihihi.......hihihihi:):):):):)

  14. #14
    Ly_Nguyen_1968
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
    tầm bậy. sống trên đời này làm sao ko có người ghét, ngay cả ông trời mà còn kêu réo ổng mà trách móc um sùm thì làm gì có chuệyn sống không mích lòng ai. tuy vậy cố giữ oai đức cho nghiêm, cho sạch thì chả cần phải sợ,
    bao công chém đầu không biết bao nhiêu người, mích lòng bao nhiu người mà có thấy quỷ ma nào hại được ông ta đâu, mà ông ta chả có bùa phép gì. tại vì ông ta một đời cương trực chính nghĩa nên tà ma kinh sợ mà không dám đến gần thôi. học theo đi nha
    Xin thưa với bạn rằng cho dù dem ra xét xử nếu đúng người đúng tội thì không gì để nói hơn nữa chúng ta đang bàn đến đạo đức của thầy bà chứ không phải thiên ác đúng sai.
    Vài dòng cùng bạn.

  15. #15

    Mặc định

    Oai nghiêm như TẾ ĐIÊN phải không bạn ? Vậy thịt chó có phải là thứ thanh tịnh trong sạch .? Ông trời còn trách được huống chi cha mẹ phải không bạn ? Cha mẹ ngèo cũng còn trách được nữa mà phải không bạn ? Nếu cứ theo luận điểm như bạn nói mà diễn ra thì e rằng người không bằng con chó nữa , vì ( con có thể chê cha mẹ khó nhưng chó không chê chủ nghèo ) Vậy tôi cóc cần cái oai nghiêm vớ vẩn đó , cũng chẳng cầu phải sạch như bạn hihihihi.......hihihihi
    Bạn cũng không nên dùng lời lẽ châm chọc như vậy. thân mến

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •