nếu chúng ta không thể tụng đọc thủ lăng nghiêm đà la ni vì nó quá dài thì thay vào đó chúng ta cũng có thể dùng chú lục tự đại minh, và trụ tâm vào thủ lăng nghiêm tam muội khi trì tụng cũng được
Thế nào là thủ lăng nghiêm tam muội
Một là không có ta người, không có ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng, chỉ là trạng thái như như bất động, có kinh nói về Hư không tạng bồ tát vị bồ tát đã đắc được thủ lăng nghiêm tam muội , khi ngài đến nơi đức Thích ca ngự ngài không lễ phật mà lại ngồi điềm nhiên và thị hiện các việc biến hóa trang nghiêm, đức Di lặc hỏi phật rằng vị bồ tát ấy sao lại bất kính thế kia, phật đáp vị ấy không bất kính mà lại khéo trụ thủ lăng nghiêm tam muội, rõ biết các sự đều không chỉ là trạng thái như như bất động.
chúng ta cũng vậy nên để tâm nên trụ tâm như như thanh tịnh khi trì tụng thần chú, niệm niệm đều trụ vào không xứ, đừng để một niệm phân biệt dấy lên, ví dụ khi trì tụng thấy có một vật gì đó gây tiếng động lớn, bình thường thì tò mò liếc xem ngay, còn bây giờ khi trì chú thì chỉ cố gắng duyên theo âm ba của chú và an trụ miên mật trong cái như như bất động này,
khi trì chú hồi hướng cứu độ chúng sanh mà chẳng thấy có một chúng sanh được độ, thậm chí có người phỉ báng ta thì cũng là cơ hội để thử xem thần chú chúng ta đang trì tụng có thể dẹp yên cái tâm sân hận đầy sóng gió kia không, ví như trầm hương có người nâng niu có người chà đạp nhưng dù thế nào thì cả hai người đều được dính mùi thơm, không vì người này nâng niu mà cho thơm hơn, cũng không vì người kia chà đạp mà ko cho hương thơm, vì bản thân trầm hương đã thơm tho
Với ý nghĩa đó hành nhân tu trì thần chú cần an trụ tâm thanh tịnh buông bỏ mọi lo nghĩ đọc chú chậm rãi, duyên theo âm ba của thần chú để từ đó dẹp tan vọng niệm, và khi trì tụng xong nên chỉ làm mỗi việc hồi hướng cứu độ muôn loài
Có người nói ông này dạy kỳ vậy, công tôi cực khổ trì tụng lại đem hồi hướng cho người khác à, xin thưa tất cả phước lành đều do tâm thiện sanh ra , khi trì chú hồi hướng cho người khác bạn đang mở tâm bạn ra thật rộng lớn, khi đó tâm bạn sẽ hòa nhập vào tâm linh thánh của các vị thiêng liêng được dễ dàng hơn, do đó linh điển của các vị bồ tát được bạn thụ dụng cũng dễ dàng hơn,
Tôi có thể nói với bạn ngay cả khi bạn trì tụng thần chú một biến đầu tiên, chư vị bồ tát, phật đã lấy tất cả công đức đem trao cho bạn, nhưng xin thưa trao thì trao mà nhận được hay ko mới là một chuyện, ví dụ có người dùng nước bốn biển đổ vào một hồ nhỏ, đổ thì đổ mà bất quá tràn ra thôi chứ làm sao mà hồ nhỏ kia có thể chứa được nước trong bốn biển
Vì vậy việc mở tâm rộng lớn ra , tha thiết mún giúp đỡ người khác không thấy tội lỗi chúng sanh, chỉ có tâm yêu thương mà thôi, thì ở vị thế đó bạn mới có thể thu được lợi ích từ việc trì tụng
Đức Kim cang thủ bồ tát đã từng nói, những người nào đối với các bậc đạo đức, cha mẹ mà không hiếu kính, đối với chúng sanh đau khổ không phát lòng thương xót, kẻ đó trì tụng không bao giờ thành tựu
Đôi điều dông dài