Mời các bạn coi nè
http://youtu.be/f4td0Y9rZ7Q
Mời các bạn coi nè
http://youtu.be/f4td0Y9rZ7Q
www.huyenhocquan.com
Nam mô A Di Đà Phật. Thật là sát sanh
Om Mani PadMe Hum
Nam mô Amitabha
kinh khủng quá bạn ơi.kinh khủng quá
nghê quá! chúng sanh có tội chi mà ác thế
Phân thân hiện khắp cõi trần,
Trăm ngàn vạn kiếp hóa nhân gian này.
Đáp lời cầu nguyện ứng ngay
Thuyền từ cứu khổ không giây tạm ngừng.
rose4rose4rose4rose4
Thế này nhưng nếu Tàu khựa hay Tây dương nó gọi mình là dân man di mọi rợ thì lại nhảy cồ cồ lên bẩu tao văn minh, tao 4000 năm văn hiến, tao tự hào về truyền thống nọ kia...:laughing::laughing:
Hai chuyện này khác nhau thấy rỏ....
Một bên là bỏ ra đấu tay đôi, sòng phẳng, lâu lâu cũng có thằng đấu sĩ bị bò nó cho lên bàn thờ ngồi. Còn bên xứ Việt thì trói " chúng sanh " khác lại, chém xả ra làm đôi, sau đó lấy tiền thấm vào máu, mang vể nhà....cầu may. Hichic
Mấy món ăn chơi kiểu này báo chí gọi là " lễ hội văn hóa ", " mang đậm bản sắc dân tộc ", " cần bảo tồn và phàt huy "...hichic
www.huyenhocquan.com
Chưa ai nghe nói đến phong trào đòi xóa bỏ "đấu tay đôi sòng phẳng" này à :D
Thôi thì, tùy tình hình!
Rảnh, ngắm chiếc áo lông chồn giá hơn 10K $.
Thơm tho, sạch sẽ, sang trọng ....
Nếu nghĩ lông nó làm từ sợi tổng hợp thì e rằng đã hạ thấp đẳng cấp chủ nhân của nó!
(từ tin247)
Last edited by vivu; 30-08-2011 at 01:46 PM.
Tôi tự hỏi đó có phải là con người không hay đó là con vật vậy.
Con người lấy đâu ra tư cách mà có quyền tự do sát hại con vật vậy.
Nếu như vì miếng ăn mà họ giết động vật để sống thì ko có gì phải bàn vì đó là bản năng sinh tồn
Còn nếu giết động vật chỉ vì cái truyền thống vớ vẩn đó thì họ còn thua cả những con vật.
Vì con vật không bao giờ giết 1 con vật khác mà không có mục đích.
mô phật truyền thống gì mà ác quá . ác quá. thà là phứt mặt phứt mày . còn thấy thực tế thì ác quá . các ông thần bà thần ở làng đó bỏ chốn hết . cũng o giám nhận hòa lể đó nửa
Đây là thứ văn hóa của lũ mọi rợ vậy mà cho là truyền thống cần được phát huy.
Đúng là cái đầu chỉ để mọc tóc và hại đời.
Thử lôi tụi nó xuống rồi chọc tiết rồi nói đây là truyền thống của tui xem nó có chịu hok. Con người với con vật khác nhau chỗ nào mà chỉ có con vật là được quyền giết hại còn con người thì ở tù.
Cái thứ ngu si mà cứ tỏ ra nguy hiểm, hiểu biết.
Nhân nào thì quả nấy
Có người hỏi 1 vị đang tập tành tu:
- Ông có thấy sự khác nhau khi bớt sát sinh ?
- Cá nhân tôi thấy nhiều lắm: Bớt hạ thấp người khác(dìm hàng) bằng quyền phán xét tự phong, bớt bạo lực trong hành động và thô bẩn trong lời nói. Nhưng lại thêm một chút khoe khoang (tự nâng bi mình), ví như việc đang trả lời đây.
Vị đó không đề cập đến việc viết bờ-lóc ở in-tè-nét thì có j khác không, có lẽ vì nghĩ rằng, ở đó thường là nơi tự xây dựng một hình ảnh mà bản thân hay người khác mong muốn; Đó cũng là điều tốt, kiểu như góp gió thành bão.
Last edited by vivu; 01-09-2011 at 12:25 PM.
Tục lễ dã man như vậy cần được dẹp bỏ và thay bằng dâng hoa quả và đồ chay lên các vị thần . Thần thánh nào mà để con dân của mình làm vậy ? họa chăng là con người ta thèm ăn mặn nên mới chế ra đủ trò man rợ như vậy thôi .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks