kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: vô đề

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định vô đề

    có nhiều khi ta không hiểu nổi chính ta
    ta muốn thành hạt cát nhỏ nằm phơi mình trong nắng ấm
    làm mây bay phiêu lãng cuối chân trời
    thành loài chim vổ cánh giữa trùng khơi
    làm cơn sóng dữ tung trào bọt trắng mà hồn nhiên hơn cả kiếp người
    ta muốn một ngày nào đó biến mất trên thế gian
    xa những dối trá-lọc lừa -thù hận !
    những buồn vui,hạnh phúc,đắng cay !
    nhưng dù có là gì lòng ta vẫn mãi không vui........................
    ta không là gì cả -một kiếp người nhỏ bé cõi nhân sinh !!!
    Last edited by A555; 28-08-2011 at 10:44 PM.

  2. #2

    Mặc định

    cho cháu góp vui vài câu với dc ko ^^

    Say
    Ta muốn quên đời trong chốc lát
    Say đi để giết nỗi buồn mang
    Nâng ly uống, cho hồn lơ lững
    Quên hết tình đời thật đắng cay

    Hãy uống cùng tôi ly rượu buồn
    ly đầy vừa cạn tới ly vơi
    Rót đi cho cạn bình rượu ấm
    Cho đời nghiêng ngả cũng hay hay

    Rượu ấm bờ môi ấm cả hồn
    Giết buồn không thấy lại buồn thêm
    Men đời chất chứa từng ly rượu
    Nghiệt ngã nghe sầu đọng buồng tim

    Say đi để thấy đất với trời
    Nghiêng nghiêng ngã ngã dưới bàn chân
    Cho hồn lạc lõng không bờ bến
    Chập chờn nhô nhấp tựa trăng đêm
    :::Ngô Thiên Tú:::

  3. #3

    Mặc định

    Say
    Author:Lam Phương


    Ta say trời đất cũng say
    Ta điên vì những buồn phiền
    Ta buồn ta chán sự đời
    Vì đời bạc tựa như vôi
    Đêm nay nằm ngủ ngoài hiên
    Quanh ta có mảnh trăng hiền
    Ta ôm lòng đất vào tim
    Say trong giấc ngủ
    Cho quên đi kiếp làm người

    Tình đưa vào biển khơi
    Sóng nào cướp tận tay tôi
    Nhớ những đêm lẻ loi
    Nghìn phút người vui
    Nỗi sầu này ai có hay
    Ôi trần thế khổ đau
    Tình trước tình sau
    Biết tình nào đến bạc đầu

    Đêm nay rượu ít mà say
    Hay say vì hiểu lòng người
    Ta cầu mong kiếp sau nay
    Được làm cỏ dại xanh tươi

  4. #4
    anhemoi
    Guest

    Mặc định

    đại vương khôi lang ben mà chơi copy ư.........................

  5. #5
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định

    Ta ngồi trên cỏ hôm nay
    Ấy là dưới cỏ ngày mai ta nằm
    Đời người đếm tháng đếm năm
    Phận người đếm cuộc thăng trầm lao đao
    Vô biên vô lượng kiếp nào
    Nên duyên hội ngộ gặp nhau kiếp này
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    thích uống rượu vì nó say
    say với bạn hiền làm ta quên chán nản
    bao niềm vui cùng thói bỡn cỡn làm ta hư hỏng
    để rồi mơ ánh trăng vằng làm mát tâm gan
    ta thèm từng ngụm nước mát lạnh
    từng mạch máu như muốn nổ tung ra
    càng say ta càng muốn uống
    mặc kệ đêm nay bỏ thân nơi chốn nào
    ta lầy ta lội như kẻ điên
    quanh đây toàn những kẻ cuồng say
    vậy mà trong lúc say ta nào hay biết
    băng qua bụi rậm leo mái tường
    coi bộ xỉn mà còn tỉnh táo ghê
    tự nhiên nổi hứng dạo "nghĩa địa"
    cười cười như những anh hùng trong Kim Dung.
    haiz...........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 24-10-2012, 03:47 PM
  2. CHỦNG TỬ BỒ ĐỀ - PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
    By linh_tinh_85 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 23-07-2011, 02:25 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •