Mình viết thread này với kinh nghiệm là một người đã bị yếm và vong nhập trong suốt 3 năm trời (3 năm dài lắm đó bạn) và mình hiểu cái cảm giác của những người bị như vậy, hiểu lắm.
Nếu bạn cảm thấy trong một thời gian mình thường có những suy nghĩ lung lạc, không phải là suy nghĩ của chính bản thân mình hay có cảm giác mình không còn là mình nữa thì 99,99% bạn bị vong nhập đó (Mình có đọc một bài viết ngắn trên diễn đàn về vấn đề này, nếu các bạn lưu tâm thì xin viết message cho các mod để hiểu thêm)
Hay bạn bị một căn bệnh là mà chắc chắn không phải do di truyền hay tác nhân vật lí bên ngoài gây ra, mà uống thuốc chừng một tháng vẫn không khỏi thì có thể nghi mình bị yếm hoặc vong nhập vào một bộ phận nào đó của cơ thể (Trên diễn đàn có bài viết về các loại vong nhập của nhà ngoại cảm Nguyễn Tuấn Thanh)... thì mình khuyên bạn nên viết ngay một bản cáo cấp tới các mod yêu cầu được nhận cách thức liên lạc đến các nhà ngoại cảm uy tín trong hội ngay.
Vì thật ra đi cũng không mất gì, nếu không phải bệnh do tâm linh thì thôi, còn nếu đúng thì bạn quả thật may mắn đó :)
Đừng để những thứ như vậy kéo dài, nếu bạn nghi ngờ thì hãy đi ngay.
Bạn Nhat_Nguyet trong diễn đàn có nói: 'Nếu không gặp được thầy thì người bị yếm chết chắc'
Mong các bạn lưu tâm thật kĩ, đừng để giống mình