Luộc tay để chứng thực ngay, gian


(Dân trí) - Theo lệnh của các bô lão, 150 người đàn ông của làng Ranpur (miền nam bang Rajasthan, Ấn Độ) đã nhất loạt nhúng ngập tay vào vạc dầu sôi bỏng rẫy. Đó là cách duy nhất có thể thuyết phục hội đồng làng: họ không phải là kẻ trộm

Cuối tháng 8 vừa rồi, ông hiệu trưởng trường tiểu học Ranpur tức tốc lên báo cảnh sát, rằng toàn bộ số gạo và lúa mì của trường đã không cánh mà bay. Tuy nhiên nửa tháng trôi qua, vụ việc không được ai “đếm xỉa”.

Và thế là panchayat - hội đồng xét xử có quyền lực tối cao của làng Ranpur - quyết định xử lý riêng theo cách của mình. Sau 10 ngày tìm kiếm trong vô vọng, hội đồng đành viện tới phương thức truy lùng kẻ giấu mặt của thời trung cổ: thử thách sự trung thực bằng cách luộc tay.

Tất thảy có 150 người đàn ông trong làng Ranpur và 2 thôn lân cận phải tham gia cuộc hành hình: người ta yêu cầu họ phải nhặt ra chiếc nhẫn đồng nằm dưới đáy vạc dầu sôi. Kết quả, 50 người từ chối thực hiện yêu cầu bị xét vào diện nghi vấn và tạm giam. Số còn lại hiện đang điều trị vết thương tuột thịt da đau đớn.

“Nếu không làm theo lệnh, ngay lập tức chúng tôi sẽ bị ruồng rẫy và khai trừ khỏi cộng đồng. Trước đây, những vụ hành hình tương tự thế này không ít lần đã xảy ra” - một người dân trong làng cho biết.

Toàn thể ban lãnh đạo hội đồng làng Ranpur đã bị bắt giữ, tuy vậy người ta vẫn chưa hết bàng hoàng khi ở vùng đất chỉ cách trung tâm bang Rajasthan 340 km về phía nam, vẫn còn quá nhiều tập tục man rợ còn tồn tại.



Hải Minh