Dưới đây là câu chuyện của 1 người bạn tôi, lý do tôi xin post lên topic này để xin lời khuyên bởi vì người bạn tôi theo đạo thiên chúa, câu chuyện của bạn tôi hoàn toàn có thật và hiện nay người bạn tôi vẫn phải đối đầu với không ít khó khăn sống dở chết dở về tâm linh. Xin mọi người hãy giành chút thời gian đọc và cho bạn tôi lời khuyên có thể giải quyết vấn đề của bạn tôi đúng theo đạo thiên chúa ra sao, bản thân tôi là người theo đạo phật nên cũng không biết nên giúp bạn tôi thế nào vì bạn tôi không thể theo hai chủ nên tôi cũng không dám khuyên bạn tôi theo phật.




"Trước tiên cháu xin được gửi lời chào đến các Thầy, Bác và Anh chị quản trị diễn đàn.
Cháu có một việc cháu muốn được hỏi đã từ lâu vì chuyện này đã xảy ra từ hơn 1 năm về trc vì công việc nên cháu ko có thời gian để tìm hiểu. Hiên tại cháu đã rảnh hơn nên muốn dc hiểu hơn. Cháu xin dc kể lại chuyện dưới đây cho các Bác và các anh chị nghe

Khoản tháng 8 và 9 năm 2009 cháu có rời nhà đi làm trên hn và làm cho một trung tâm dạy học, những ngày này vẫn còn là những ngày hè nên rất nóng bức. Anh chị chủ trung tâm có quen biết với cháu và cháu nên làm từ những ngày đâu tiên khởi sự. Chị sếp ấy sinh năm 85. khi mới làm thì trung tâm đặt ở một chung cư gần bệnh viện ở tầng khá cao. Những ngày đầu trôi qua khá bình thường nhưng khoảng hơn 1 tuần sau thì vào một ngày cháu cùng anh sếp kia đang ăn chiều thì nhân dc dt của một bạn khác cùng làm vs cháu ở đó là chị sếp mệt nên 2 anh em cố ăn nhanh để còn về trung tâm. trc khi về đó cháu nhớ là còn mua một túi đồ trộn cho chị í vì sợ chị í đói. Khi mới vào trung tâm thì hẵn còn là mới nên mùi và không khí còn hơi lạnh và mát " thực sự vào khoảng thời gian đó thì không khí ở một trung tâm mới mát mẻ và hơi lạnh thì cũng ko ai để ý" khi hai anh em vào phòng thì thấy chị ấy đang nằm sấp dạng như bất tỉnh hơi mê man lần này là dc lý giải là do công việc mệt mỏi nên thế vì ít nói mê man " có nói nhưng nói rất nhỏ ko đủ để nghe"

Rồi lần tiếp theo nữa xảy ra là khi 2 anh em cháu đang đi chơi thì cũng nhận dc đt là chị í ngất và mê sảng nói ..... Khi hai anh em cháu về thì chị đang mê man, nói rất nhỏ và ngôn ngữ mà chị í nói ko phải là tiếng việt mà hình như là tiếng trung. Sau khi chị í tỉnh lại chị í có nói chị í kiếp trước là con một vi tướng thời Tần mẹ là người biết thuật và phép, có một người em gái nữa. sau lần đấy cháu cũng ko tin và nửa nghi hoặc. những lần tiếp theo đều là vào ban ngày tầm từ trưa đến chiều và sau 21h tối. có thể ngất bất cứ lúc nào nhưng thường là trong phòng ngủ và nói tiếng trung quốc tay và chân đều hành động như phi ngựa, múa kiếm, bán cung tên. Khi bị như thế rất hay quát tháo vị theo lời chị í khi tỉnh chị í là con Tướng thời tần nên chị í cũng có chức tước đánh giặc nên có người hầu "rất hay quát người hầu"

Có một lần cháu chứng kiến chị í trong tình trạng thế nhưng đang nằm thì đứng dậy quỳ xuống khóc và cầu xin bằng tiếng china, một hổi rất lâu sau khi anh Sếp cháu" anh này có tâm sự là có Căn nhưng căn gì thì cháu ko nhớ, chỉ nhớ mỗi lần chị í bị thế anh ấy thường chạm vào người chị ấy cúi gần vào đàu hoặc mặt và niệm thì một lúc chị í tỉnh. Khi tỉnh lần này chị í có nói là bố mẹ chị ấy ko muốn chị í đi lên đây vì gì thì cháu ko nhớ vào thời điểm bây giờ. Chỉ biết là chị í nói với bạn gái cùng làm chỗ cháu là để bảo vệ chị í mẹ chị í đã làm phép và đóng lên lưng của chị í 4 góc 4 cái dấu, sau đó thì chị í có xoay lại để cho bạn kia kiểm tra thì đúng là có 4 nôt mụn ruồi ở lưng.

Lần này thì là vào tầm trưa khi mà mọi người đang ăn cơm thì chị í ngất vẫn là chị í nói tiếng việt nhưng về hồ sơ lý lịch thì là của cái người con của tướng thời tần tức là kiếp trc của chị ấy. Đó là khi đang ăn cơm nên lúc tỉnh dậy chị í ko cầm đũa ăn mà ăn bốc nhưng với phong thái rất điềm đạm, an nhàn, ung dung kiểu quan hoặc quan. đòi rót rượu ra bát uống nhưng chúng cháu ko cho. tính cách rất là khác lạ nếu chúng cháu khi nói mà nhìn thằng vào mặt chị ấy nói là chị ấy đòi chém, hix " sợ phát khiếp luôn í ah vì giọng chị í rất là khác, mắt thì rất là đen" cháu và bạn kia luôn phải cẩn thận khi nói chuyện với chị ấy, nói chung trong thời gian chị í bị thế này là luôn nhắc đến những thứ mà cháu chỉ thấy trong phim cổ trang như kiếm ngựa và khăn thêu và đặc biệt là múa kiếm và đàn hát rất giỏi, thực sự cháu ko hiểu đâu nhưng nghe thì cháu thấy hay thật, múa cũng đẹp và điệu nữa. Cá tính của người này như cháu nhận thấy là đúng là người sống ở thời trung quốc ngày xưa còn có phải thời tân hay ko thì đến phần sau cháu sẽ nói tiếp.
tầm chị í bị lần này là tầm cơm trưa qua 1h nên sắp đến tầm chị í phải dạy nên chúng cháu ko biết làm thế nào nên đành nửa đùa nửa thật nói cho chị í biết là chị í sắp phải đi dạy chị í quay lại hỏi bọn cháu là thế bình thường dạy thế nào và người kia vẫn phải đi dạy ah" tức là chị í hỏi cái con người thật của sếp cháu" chúng cháu trả lời là phải dạy ko ai thay thế dc nếu ko thì sẽ mất uy tín. Đến đoạn này thì thực sự là vừa hài vừa sợ vì khi nghe chúng cháu nói xong thì chị í lại ngất một lúc chính xác cháu nhớ là hơn 3 phút và tỉnh dậy vẫn là cái con người của kiếp trc nhưng lại nói với chúng cháu là vừa xuống hỏi chị sếp cháu là cần dậy những cái gì và bao lâu, cái sợ hơn nữa là trc khi ngất nói tiếng việt còn giờ nói Thứ ngôn ngữ mà trung tâm cháu dạy. chính xác là trong số 4 người có cháu, anh sếp và em anh sếp và người làm cùng cháu còn ngoài ra hum đó có tổng cộng hơn 15 người nữa vào nhưng ko ai trong số những người đó đến học và nhận ra sự khác biệt của chị í " giờ thì cháu nhớ chị í xưng tên là " Tần CHi Phương" trong thời gian dạy chúng cháu có nhiều tâm trang và suy nghĩ " vừa lo, vừa buồn cười và thấp thỏm sợ" dường như biết được điều đấy nên thỉnh thoảng chị ý có ra nói với chúng cháu là đừng lo mọi việc ổn, và cũng chưa có tiền lệ chị í đi pha nước uống cho học viên trong thời gian học vậy mà lần này chị í đã làm. Sau đấy đến qua bữa tối chị í ngất và trờ lại bình thường con người thật của chị ấy, chúng cháu có hỏi chị ấy là từ sáng giờ đi đâu đấy thì chị í bảo là đi chơi lại nhà cũ, chơi với bố mẹ và em hixx thế có hoảng ko cơ chứ. khi chuyện đến nước này chúng cháu " bản thân cháu nhận thấy cái người mà nhập vào chị í xưng là kiếp trước cũng ko hẳn là người xấu. vì có nhiều khi sau khi tổ chức cho học viên thi xong chị í rất mệt đấy là tầm 8 h tối sau đó khoảng 10 h đêm cháu chở chị í về nhà, vào nghỉ uống nước xong thì chị í ngất đi tỉnh dậy lại là người kia và chính người kia lên chấm bài cho học viên, chấm bài cho học viên khá chuẩn " nói chuẩn bời vì khả năng của cháu cũng ko kém chị í là mấy cháu có thể xác định dc 90% là sai hay đúng." khi cháu hỏi sao lên đây muộn thế thì người đó nói là vì chị cháu sức khỏe yếu, mệt rồi nên người này nên hộ , bằng thứ tiếng thứ 2 tức là thứ mà chúng cháu dậy học viên " cháu nhận thấy hình như là về cơ thể chị cháu mệt nên khi người kia nhập vào thì cũng có biểu hiện như thế mệt, nhưng tinh thân và khả năng suy nghĩ rất chuẩn. Nhân đợt này cháu có lấy laptop và search trên google về thông tin người này cụ thể " TẦN CHI PHƯƠNG" hay gì đó liên quan nhưng ko ra. cháu có cố hỏi thêm nhưng ko dc thêm gì có thể tìm trên google dc. sau đấy cháu cho cho người này xem một cái ảnh có bức vẽ của tần thủy hoảng " cháu save trực tiếp xuống mày chứ ko để xem trên web. và rất bất ngờ khi mà xem thì người này mắt đỏ rực lòng trắng còn lòng đen thì làm cháu lạnh hết lưng. cháu hỏi đâu là tần thủy hoàng thì người này chỉ ra đúng và tất tức giân cháu có hỏi vì sao thì người này nói là vì tần thủy hoàng đã chém cả nhà chị í với cái giọng căm thù, cháu lấy tiếp mấy cái ảnh đội quân tần thủy hoàng mà các nhà khảo cổ học tìm được dưới lăng mộ thì người này tay bịt miệng, mắt ngấn nước mắt nói ôi cha ta, quân của ta khi mà cháu nói đây chỉ là hình đất lung thôi thì chị ấy chậm rãi nói thế này" đó chỉ là cái mà các người trần mắt thịt các ngươi thấy, những người này đã bị bắt phải đứng yên biểu hiện mỗi người một sắc thái, sau đó đã bị bôi lên người cái hợp chất là đất và chất độc, chính chất độc này đã chôn vùi thân thể họ và làm họ chết đứng như thế" cháu rất bất ngờ và ko tin vào câu này nhưng cũng sợ "sợ vì từ khi làm việc với con người này thì cháu thấy con người này ko nói dối, rất thật, chính trực và cương quyết. sau đó cháu nói với người này là đi về đi để chị sếp cháu về con nghỉ ngơi, chưa nói hết câu người này gật đầu và ngất chị cháu tỉnh dậy sau 2 hay 3 phút rồi ngủ. thời gian này anh sếp cháu ko ở đó nên cháu là người tiếp xúc nhiều nhất với cả 2 con người này trong một thân thể. Đã có lần vào ban ngày người này nhập vào chị cháu, để thử cháu bảo là thử bay xem dc ko vì người này nói võ công rất tốt, đã mua kiếm và thử dạy cho cháu nên cháu nói bay là người này lao ra ban công luôn hix may mà cháu giữ dc tay ko thì bay từ tầng 16 xuống thì ko biết còn múa dc ko nữa. sau khoảng 1 tuần thì anh sếp cháu về chị cháu cứ như thế là anh í lại niệm 1 lúc thì chị ấy tỉnh đối với "trường hợp chị cháu mê man nói tiếng trung " Đến đợt này thì bố mẹ chị ấy có mang một cái ban thờ lên thờ thần tai hay sao í còn mời thêm thầy về nữa. ĐẾN THỜI GIAN TỪ KHI MỜI THẦY VỀ THÌ SAU ĐÓ KO THẤY NGƯỜI TÊN TẦN CHI PHƯƠNG LÊN NỮA mà rất tạp nham, và đây chính là lý do cháu muốn viết lên việc này để hỏi vì có liên quan đến cháu.

Hôm đó tầm hơn 10h tối đang ăn cơm thì chị í lại ngất nhưng lại là một công chua người nhật, nói mê man cũng rất may là thời gian đó mỗi người ở đấy làm cũng ở trung tâm mạnh một ngoại ngữ, như cháu là tiếng anh và đức, một người biết tiếng pháp, và và một e biết tiếng nhật. nên khi bị nhập bởi một công chúa người nhật thì em í có thể xác định được ngay mà ko nghi ngờ gì luôn. trong cơm mê sang đó chị í mắt nhắm nói tiếng nhật nghe em kia dịch lại thì là chị í là công chúa nhật, đi theo bên cạnh tức là thời điểm đó trong phòng có người hầu chị ấy đang chiến đâu để bảo vệ thân thể và linh hồn của chị sếp cháu và có nói thêm là người hầu kia bị thương nhiều chỗ,yếu rồi ko trụ dc phải gọi anh sếp cháu về ngay, liền lập tức cháu gọi anh í về, anh í niệm nhưng anh ko như lần trc, nhăn mặt và anh í nó là cảm giác lạnh, buốt và đau đầu. ko làm dc như những lần trc phải một lúc sau thì chị í tỉnh.

Lần thứ 2 cũng như vậy cũng mời thầy thì chính là lúc bản thân cháu sợ và khủng hoảng nhất. lần này thấy lên cầm theo một cái chuông nhỏ vào phòng nơi chị í nằm ngất. thầy í niệm một lúc và có nói mấy câu cháu ko nhớ rõ nhưng đại loại là ta làm phép cho đầu thai hoặc ăn mày cừa phật nhé rồi nói mấy câu dạng như quát và dọa nạt. Khi mà thầy nói như thế thì cháu biết lần này là vong người khác nhập vào chứ ko phải vong của hai người trc " Tần chi PHương hoặc Công chúa nhật kia" Lần này cháu đã chứng kiến và dc tận mắt trong đời biết thế nào là bị vong nhập hoặc ít nhất có định nghĩa và tin tưởng còn một thế giới khác đang tồn tại song song với thế giới mình đang sống. lúc thì là trẻ em, lúc thì là người lớn say rượu lúc thì là đàn bà, mỗi một vong đi thì chị ấy lại giật mình vài cái, rùng mình vài cái, có cái vong trẻ con hình như bị thương hay là bị đau ở tay, cứ khóc to" vì lúc đấy anh cháu ở bên cạnh ôm chị ý và cũng để đề phòng nhiều chuyện. Vong này khóc mỗi khi anh cháu ko rỗ hoặc là động vào cái tay đâu là khóc toáng lên, đến lúc đấy cháu cũng po tay vì ko hiểu cháu đang chứng kiên cái gì, đến lúc thầy bảo " thôi đi ăn mày cửa phật nhé rồi thày niệm, liền sau đấy cháu nghe thấy mấy câu vong đấy nói " con tạ ơn thầy" thế là chị cháu lại ngất rùng mình mấy cái, xong lại rùng mình tiếp là một vong người lớn nhưng ko biết là nam hay nữ, nước nào, thầy hỏi thì ko nói chỉ cười, kể cả khi thầy quát cũng ko nói vẫn cười " lúc này chị sếp cháu mắt vẫn nhắm, THẾ LÀ EM LÀM CÙNG CHÁU HỎI THÌ CŨNG KO NÓI GÌ, CÁI EM BIẾT TIẾNG NHẬT HỎI THÌ CHỊ SẾP CHÁU CŨNG KO NÓI GÌ NHƯNG ĐẾN KHI CHÁU HỎI THÌ BỖNG DƯNG VONG NÀY QUAY MẶT VỀ PHÍA CHÁU, MỞ TO MẮT, TRỢN LÊN CHÁU NHÌN TOÀN LÒNG ĐEN RẤT SỢ, CHÁU HỎI THÊM NỮA CŨNG KO NÓI NHƯNG ANH MẮT NHÌN CHÁU CÀNG DỮ TỢN HƠN VÀ ĐỊNH XÔNG VỀ PHÍA CHÁU, anh sếp cháu có bảo thôi em ra ngoài đi thì cháu đi ra ngoài, trong lúc đấy cửa phòng vẫn mở, cháu đi ra ngoài ngồi khoảng hơn 30 giây, cháu có nói sao lạ thế nhỉ mình có vấn đề gì mà thế" thì ngay lập tức vong đấy dường như có thể nhìn xuyên tường đang hướng mặt về chỗ khác lại quay ngay ra hướng mà cháu đang ngồi vẫn với ánh mắt đấy. Lúc đấy cháu rất sợ và hình như thầy cũng mất khá nhiều thời gian để đuổi vong này ra khỏi người chị cháu, sau đó thầy ra và cầm chuông nhìn cháu niệm có một lúc, có nói là ko sao ko có gì " ý là ko có người theo." Sau đấy khi vào trong chau có hỏi em biết tiếng nhật thầy có nói gì về cháu ko thì hình như em í nói là có người theo bảo vệ " câu này có chắc hay ko hoặc có nói hay ko cháu cũng ko nhớ đến bây giờ". LẠI kể tiếp trong lúc cháu ra ngoài thì dc 1 em kể là chị sếp cháu lúc bị những vong khác nhập có đứng dậy ra ngoài cửa sổ đưa tay vẫy" hình như là vẫy những vong khác đến để dc thầy giải thoát hay sao í. đến khoảng hơn 12h đêm thì thầy có nói là " thôi thôi để thân chủ nghỉ nghơi thôi, hôm khác. từ đấy về sau thì chị í cũng ít bị hơn. có một sự việc mà cháu cũng ko quên là cái em mà biết tiếng nhật bị mất máy laptop một cách rất lạ. trong một lần về nhà riêng em í trở chị sếp cháu đến khi về đên ngõ vào nhà thì bị ngã xe túi ba lô dc một em khác đỡ trong lúc đấy có một thanh niên ra đỡ xe và dựng xe hộ để đi về. Đến khi về nhà thì ko còn túi laptop. Điểm ko rõ ràng ở đây là khu nhà riêng anh sếp và chị sếp cháu đang ở tầm đấy chưa bao giờ cháu thấy có một ai ngồi đấy ở ngõ vào tầm đấy vì cháu cũng ở đấy, thứ 2 là chỗ ngõ có tổng cộng 3 cột điện nhưng ko một ai nhìn rõ mặt thanh niên kia.
Sau này khi cháu ko làm ở đấy nữa thì cháu biết anh sếp có căn tiên còn chị sếp có căn cô, một lần cháu đi cùng anh họ cháu thì dc biết là cháu có căn ông bẩy. Cháu cũng chưa hiểu lăm nhưng thực sự cháu nghĩ là mỗi người có một cái tâm, tùy vào suy nghĩ và đạo đức sống của mỗi người, nếu thức sự kiếp trc còn tội nghiệt nặng thì ko chắc kiếp này dc lên làm người. Nên cháu sống cũng có nghĩ đến ông bà người thân đã khuất vì cháu đã đi làm và thời gian làm việc nhiều nên ko thể hương hoa cho ông bà hoặc người thân nhưng cháu luôn giữ trong tâm và suy nghĩ cháu về những người đã mất. Cháu viết lên đây câu chuyện này chỉ muốn dc hiểu hơn về câu chuyện mà cháu đã gặp, cháu nghĩ các Bác và anh chị đã gặp rất nhiều vậy giúp cháu giải đáp hiểu hơn về việc trên và đặc biệt là cháu rất muôn hiểu tại sao những vong kia lại nhìn cháu đối với anh mắt như thế, những dòng chữ cháu viết hoa, nhân đây các thầy hoặc các bác có thể xem giúp cho cháu về số mạng hay những gì cháu cần chú ý trong cuộc sống ko ah

Cháu xin cám ơn và mong nhận dc giải đáp giúp đỡ của các Bác và anh chị""