TT - Khi được một người bình thường yêu thương thật lòng, liệu người có “giới tính thứ tư” có thể dung hòa để không phải đối diện với kết cục chia tay?
Sống rất lành mạnh, trong sáng, có yêu thương nhưng không thích đề cập đến những chủ đề tình cảm ướt át và càng không muốn xảy ra quan hệ tình dục... là vài mô phỏng về nhóm người tạm được gọi là “vô tính”. Một số chuyên gia tâm lý đã xếp họ vào nhóm “giới tính thứ tư”.

Tìm tri kỷ chứ không cần người tình

Mỹ Hạnh (28 tuổi, TP.HCM) luôn bị bạn bè trêu chọc “già mà đồng trinh” vì chưa từng thấy cô yêu đương sâu sắc với bất kỳ ai. Họ biết được Mỹ Hạnh thích chàng này, chàng kia song những tình cảm đó chỉ phớt qua rồi trôi đến nơi xa vắng, chỉ bởi cô quá nghiêm túc trong thế giới tình ái của người trưởng thành.

Mỹ Hạnh tôn thờ một thứ tình yêu thánh thiện, hai con người coi nhau như tri kỷ, ngưỡng mộ về trí tuệ và đồng điệu về tâm hồn, còn ham muốn thể xác phải bị triệt tiêu. Thế nên Mỹ Hạnh sẽ né tránh, thậm chí bỏ chạy trước bất cứ anh chàng nào phả ra mùi giường chiếu trong những câu tán tỉnh.

Vì thế, các chàng trai từng quen biết Mỹ Hạnh, một là quay lưng đi mất dạng, hai là trở thành bạn của cô cho đến khi yêu một cô gái khác.

Mỹ Hạnh tâm sự: “Nhiều lần tôi cố ép lòng mình cố gắng chấp nhận chuyện “hoa lá cành” trong tình cảm, nhưng đến lúc đối tượng muốn bay bướm thì tôi không thể vượt qua được định kiến của bản thân. Tôi hoảng hốt bỏ chạy và khiến mối quan hệ tình cảm đó hỏng bét”.

Nhưng cũng có thể Mỹ Hạnh chưa thật sự gặp được ai kiên trì với mình, chấp nhận cô hoàn toàn trước khi cô tự nguyện thay đổi vì một tình yêu chân thành.

Thuộc phái mạnh song Tuấn Nam (26 tuổi, Hà Nội) cũng có kiểu yêu thương người khác giới giống như Mỹ Hạnh. Anh chàng luôn giữ gìn đến mức... vô nhiễm cho mọi cô gái mình từng yêu, đến mức nhiều cô nàng hiện đại nghi ngờ Tuấn Nam là... gay.

Tuấn Nam chia sẻ: “Tôi không có cảm xúc gì với chuyện tình dục, thậm chí còn nghĩ nó sẽ làm ô nhiễm tình yêu đẹp đẽ của mình. Tình yêu không tình dục chẳng phải sẽ tốt hơn sao! Vậy mà những cô gái từng chia tay tôi lại không hề nghĩ được như thế”.

Biết lệch pha vẫn kết hôn

Với niềm tin mạnh mẽ người yêu mình sẽ thay đổi sau khi kết hôn nên Ngọc Yến (27 tuổi, TP.HCM) vẫn quyết định hối thúc chàng làm đám cưới. 33 tuổi, bị cha mẹ, người thân thúc ép lấy vợ đã lâu nên anh chàng đó cũng gật đầu, lao vào chuẩn bị lễ cưới. Lễ thành hôn đã được hơn một tháng, hai người vẫn chưa chính thức động phòng dù tỏ ra rất yêu thương nhau trước mặt người khác.

Ngọc Yến kể: “Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều sở thích trong công việc, đời sống hằng ngày. Ban đêm vẫn ngủ chung giường, ôm ấp nhau nhưng không quan hệ tình dục. Anh ấy chưa muốn thì tôi cũng không gượng ép. Tôi nghĩ mình sẽ chờ đến khi anh ấy thay đổi, hoặc nếu anh ấy mãi mãi như hiện tại thì tôi vẫn chấp nhận, vì tôi yêu anh ấy thật sự bởi tâm hồn chứ không phải là điều gì khác”.

Xuân Trường (30 tuổi, TP.HCM) yêu một người từ khi cô ấy còn là sinh viên năm 2. Lối sống nội tâm và có vẻ kín đáo khiến Trường tin người yêu mình là một cô gái thuần khiết hiếm có trên đời. Cho đến khi người yêu tốt nghiệp đại học, đi làm thì tình yêu trong Trường ngày càng lớn mạnh bởi cô ấy luôn muốn giữ gìn tiết hạnh trước đôi lần tỏ ý đòi hỏi của Trường.

Hiện tại người yêu của Trường đã 26 tuổi, cô thẳng thắn bày tỏ không thích tình dục. Trường thì không tin vào sự “vô tính” của người yêu nên vẫn quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm. “Tôi tin mình có thể làm cô ấy thay đổi cách nghĩ về tình yêu. Sau này sống chung nhà, gần gũi nhiều hơn, chắc chắn thiên chức làm vợ, làm mẹ sẽ trỗi dậy khiến cô ấy sẽ trở thành người bình thường” - Xuân Trường bày tỏ niềm tin của mình.

Trước tình yêu chân thành, sâu sắc của những con người rất đỗi bình thường, biết đâu có thể chuyển hóa sự “vô tính”của “giới tính thứ tư” thành “hữu tính”. Bởi tình yêu luôn ẩn chứa sức mạnh mà không ai có thể đoán định nổi.
-----------------------------
CÓ PHẢI ĐÂY LÀ NHỮNG THIÊN THẦN THÁNH THIỆN TRONG TƯƠNG LAI?VÀ LÀ MỘT GIỚI TÍNH TUYỆT VỜI ?