Nạn cầu cơ, xin đề ở pháp trường Thủ Đức

Khu vực thi hành án tử hình tội phạm hình sự đặc biệt nghiêm trọng hay còn gọi là pháp trường Thủ Đức, tại ấp Dân Lập, phường Long Bình, quận 9 đang nóng bỏng với nạn mê tín dị đoan, gây phức tạp về an ninh trật tự. Một nhóm người bất hảo đã tuyên truyền về “hồn ma của các đại ca” (những tên giết người cướp của đã bị xử bắn) đang cho “số thiêng”... Tin đó đã khiến mỗi đêm có hàng chục người đến cầu may, để rồi bị bọn côn đồ trấn lột bằng nhiều hình thức...

TRẤN LỘT BÊN MỘ PHƯỚC TÁM NGÓN

Cầu cơ, xin số trước mộ “cậu Tám”
0 giờ ngày 23-7-2007, chúng tôi trong vai xe ôm chở một vị khách nhập vào chung đoàn 14 người đi trên 6 xe máy vào pháp trường để cầu cơ xin số. Khu vực này rộng khoảng 4ha, cây cối rậm rạp, bóng tối cùng những ngôi mộ và tiếng cú kêu đêm càng làm nên vẻ hoang lạnh đến rợn người. Qua khỏi những con đường sình lầy lũng bũng nước, đoàn cầu cơ dừng lại trước ngôi mộ Phước tám ngón - tướng cướp khét tiếng, giết người không ghê tay, đã bị xử bắn cách đây hơn 10 năm. Nhóm cầu cơ lặng lẽ bày lễ: hai ngọn nến được thắp lên, bó nhang cháy lập lòe, bánh trái đặt trên những mảnh giấy báo đặt trước mộ. Một phụ nữ tên Thanh làm chủ lễ tự phủ trên đầu một chiếc khăn màu vàng rồi lầm bầm khấm vái. “Cơ” là một mảnh gỗ hòm hình trái tim được đặt trên một tờ giấy lớn có 24 chữ cái, các số từ 0 đến 9 và đủ hình bát quái, âm dương... Bà Thanh (56 tuổi) ra vẻ bị nhập, run rẩy, thở phì phò, tay trái cầm bó nhang cháy đỏ, tay phải đặt trên “cơ”, những người còn lại cũng sụp lạy, chắp tay lâm râm khấn vái. Có người còn mang nhang đi cắm ở những mộ phần chung quanh. Bà Thanh bắt chước mấy gã pêđê hô lô tô, rặn từng con số ba... sáu... bảy; những người kia lật đật ghi chép. Sau đó tất cả cùng lạy, hả hê ra về. Có người còn vái, hứa sẽ quay lại tạ lễ cho “cậu tám” (Phước tám ngón) nếu họ trúng được số này...

Khoảng 0 giờ 15 phút đêm 26-7-2007, lại một nhóm 9 người vào cầu cơ. Nhóm này mang theo khoảng nửa ký thịt heo quay, mấy ổ bánh mì, nhang đèn hoa quả. Khi họ đang hì hục bày lễ thì bất ngờ có hai xe gắn máy pha đèn chạy vào. Bốn thanh niên mặc áo khoác đen, đội mũ kết che nửa mặt từ trên xe nhảy xuống. Họ xưng là dân phòng, yêu cầu được kiểm tra và nhanh tay thu hết chìa khóa xe máy của những người cầu cơ. Chúng tôi đứng ngay đó trong vai xe ôm, chứng kiến cảnh trấn lột này. Một trong bốn tên nói như quát: “Đóng hai triệu tiền phạt, nếu không 15 phút nữa tất cả sẽ bị bắt về phường”... Chúng tôi vờ đến năn nỉ: “Anh nghèo khổ chạy xe ôm, khỏi đóng được không?”. Hắn gầm gừ: “Vậy muốn chống lệnh hả?”. Bà Hai (58 tuổi, ngụ Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh) và chị Liên (nhà trên đường XVNT, P21QBT) đành đứng ra gom tiền của nhóm cầu cơ được một triệu tám chục ngàn đồng, đưa hết cho bốn gã áo đen. Lấy tiền xong, chúng dọa: “Lần sau gặp lại phải chi gấp đôi nghe chưa...!”. Tên đứng gần đập vào vai tôi bảo: “Ghi số điện thoại này 0909895270 gặp Hòa, lần sau có chở khách lên gọi trước để tụi này bảo kê cho. Nếu đi chui phạt năm chai (5 triệu đồng) nghe chưa...”. Vẫn chưa chịu thua, nhóm cầu cơ ở Bình Thạnh nói trên trở lại gặp “cậu Tám” vào trưa hôm sau (27-7-2007). Khi họ đang cúng thì một trong bốn gã tối qua xuất hiện. Y đi xe máy BS: 51X2-4847, lần này không xưng là dân phòng mà tự giới thiệu là bảo vệ pháp trường rồi buộc nhóm cầu cơ phải chi 200.000 đồng, sau đó cho số điện thoại 7325925, gặp Tín. Y nói: “Cho số liên lạc để các bà đánh đề trúng thì chia cho tui ít tiền cà phê. Mấy bà mà “xù” thì tui bắt về quận hết, nhớ chưa!”...

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NÓI GÌ?



Đường vào pháp trường
Ông Lê Văn H. - người sống quanh quẩn ở pháp trường bằng nghề lượm rác kể: “Đêm nào cũng có hàng chục người vào đây xin số. Có một nhóm cò chuyên lôi kéo họ. Chúng tuyên truyền người này người kia được “anh Năm” (Năm Cam), “cậu Tám” (Phước tám ngón)... cho “số thiêng”, trúng tiền tỷ... Thế là nhiều người tin theo đến đây thử vận may. Có nhóm cầu cơ, có nhóm xin số bằng cách lăn trứng gà trên tờ giấy ghi số, trứng dừng ở ô nào thì ô đó là “số thiêng”. Có nhóm lại hơ giấy trắng trên ngọn đèn dầu. Khói đèn bám trên giấy thành hình thù gì, thì họ đánh theo số đó. Ví dụ dê là 35, 75; cọp 06, 46, 86; heo 17, 47, 87; trâu 09, 49, 89... Có lần cũng vì tin theo họ, tôi đánh thua hết 90 ngàn đồng, tiếc đứt ruột! Tôi nghe những người đến cầu cơ kể với nhau rằng họ thua dữ lắm, nhiều người phải bán xe, bán vườn...”. Đối với bọn giả danh, trấn lột những người đến cầu cơ, CA phường Long Bình, Q9 cho biết: Đã nghe dân phản ánh rất nhiều, nhưng việc xác minh không dễ. Các nạn nhân tự biết mình hoạt động mê tín dị đoan nên ngần ngại, không dám tố cáo chúng. CAP cũng đã tổ chức phục kích nhiều lần, nhưng do địa hình khu pháp trường phức tạp, bọn trấn lột nghe động nhanh chân chạy mất. Qua Báo CATP, CAP Long Bình đề nghị bà con không nên nghe lời xúi giục của kẻ xấu, đến đây cầu cơ, hành lễ gây mất ANTT. Hơn nữa, số đề là loại hình cờ bạc gây ra thảm cảnh ở nhiều gia đình, không thể coi đó như một cách cầu may!...
ĐỨC HIỀN