Đức Phật dạy:
"Này các thầy Tỳ khưu, Như Lai dạy giáo Pháp cho các thầy, cũng ví như chiếc bè để vượt qua sông luân hồi, không phải là một sở hữu mà các thầy phải gìn giữ”

Lời đầu: Chào chư vị , thấy rằng trên thế gian này ai cũng đều có một vị thần thánh riêng cho bản thân họ . Thần có thể là một thánh nào đó , và đôi thi vị thần mà các bạn tôn kính sùng lạy lại là chính bản thân của các bạn nữa .
Zelda xin nói về lời dạy của Đức Phật theo đúng truyền thống Phật Giáo Nam Tông . Ngõ hầu các bạn sẽ được những điều lợi ích dù các bạn là đạo Thiên Chúa, HỒi Giáo, Vô Thần , Bắc Tông .v.v.

Chiếc bè là thế nào ? ở đây y lời Đức Phật chiếc bè là giáo pháp, là Phật Pháp , là Phật Giáo và đối với các bạn tôn giáo khác thì có thể là TCG , HG .
Dù rằng bất kì tôn giáo nào Zelda thiết nghĩ luôn luôn hướng đến cái thiện , cái hoàn mỹ , cái sự lợi ích cho bản thân và người khác . Vậy đây là điều căn bản nhất đúng không các bạn ? Ở đây Zelda chưa nói đến chi cho xa xôi , đoạn tận Tham Ái chứng quả Niếp Bàn , vãng sanh tịnh độ , được hầu gần Chúa ...v..v.
Như vậy thì dù bất kì lý do gì các bạn cũng phải cố gắng làm cho tốt tôn chỉ đó của các bậc giáo chủ, rồi hãy tính tới cho xa xôi .
Ở đây Phật Giáo Nam Tông chúng tôi gọi đó là phòng ngừa các căn . Tức là phải nhận thấy pháp như chân như thực, thấy bất thiện pháp khởi, thấy có tâm tham thế nào . Đây là quán Tứ Niệm Xứ . Rồi từ sự nhìn nhận đó các bạn nhận thức lại xem cái bạn muốn là gì và làm như thế nào ? Ở đây theo kinh tế học gọi là làm việc có hệ thống , khi bất kì khâu nào có sai sót ,điều đầu tiên không phải sửa sai mà là quán có sai hay không có sai , và sai ở đâu, rồi mới biết mà sửa sai . Rất phù hợp với Phật Giáo Nam Tông chúng tôi .
Cũng như vậy với theo tư tưởng như vậy. Báu vật mà chúng tôi phải gìn giữ cho trong sang, cho sạch đẹp, cho không khởi ô uế đó là tâm . Như vậy thì dù bất kì điều gì xảy ra chúng tôi luôn luôn xem việc giữ ghìn tâm là quan trọng nhất.

Quan trọng thế nào? Quan trọng hơn cả Phật Giáo, khi Phật Giáo vị chửi , bị la mắng , bị phỉ báng, bị đòi cho tiêu diệt. Chúng tôi vẫn không để sanh khởi bất thiện pháp , chúng tôi phòng ngừa các căn. Nếu rằng có người phỉ báng mà chúng tôi nổi sân đáp lại thì ngay thời chúng tôi không còn trong thiện pháp. Nếu rằng có ngừoi cầm vũ khí , dao , kiếm mà chúng tôi chống trả lại . Thời chúng tôi không còn có Phật Giáo , không còn trong thiện pháp, Phật GIáo mất vì chúng tôi nổi tâm sân phỉ báng lại , cầm vũ khí chống trả lại .
Vâng có 2 ví dụ điễn hình : Dòng họ Thích Ca đã không chống trả lại kẻ địch dù bị tàn sát đến không còn ai. Nhưng ở đây họ không mất gì vì thân tâm họ an lạc không bị nhúng lầy, không bị ô uế. Nếu rằng họ đứng lên chống trả thời Phật Giáo không còn trong họ , Phật, Pháp, Tăng, không còn trong họ. Lành thay đây là trí tuệ của các vị Phật Tử thời Đức Phật.
Tương tự : Phật Giáo bị tiêu diệt ở Ấn Độ , nhưng các vị tăng đã không hề chống trả lại bằng vũ khí , bắng miệng lưỡi . Và Phật Giáo đã bị tiêu diệt ở đó.
NHưng thưa các bạn Phật Giáo có bị tiêu diệt không? XIn thưa rằng không .
Phật Giáo Nguyên Thủy chúng tôi bị tiêu diệt khi chúng tôi không còn phòng ngừa các căn là điêu quan trọng. Không còn xem giới là quan trọng .
Do vậy Phật Giáo là chiếc bè tấm thân 5 uẫn này là chiếc bè. Ngừoi tu hành thực chứng sẽ mặc kệ anh làm bất kì điều gì an muốn , nhưng ở đây không ai làm gì được Tâm của họ cả. Hạ phòng ngừa lậu hoặc hoàn toàn tuyệt đối.

Những thất bại của Tôn Giáo, là chỉ cho hành động của những người xem Tôn Giáo như một sự việc dễ tin; một Tôn Giáo đặt trên nền tảng lòng tin suông, là nguyên nhân của những ác pháp, một Tôn Giáo dẫn dắt đời sống con người hướng về thanh tịnh là một tôn Giáo thật.

Phật Giáo không đặt nền tảng trên lòng tin suông, người ta không phải là Phật tử, vì người ta tin rằng Đức Phật như một vị thần linh hoặc người chuộc tội, vì như vậy là điều rơi vào tinh thần Tôn Giáo sở hữu. Hành động và không tin suông, đó là tinh thần thật sự, mà Đức Phật đã dạy trong Giáo Pháp

TT TS. Bửu Chánh (dịch)

Lời Kết : Hy vọng rằng thông qua bài viết này , các bạn sẽ hiểu them Phật Giáo Nam Tông chúng tôi. Một bài học cho tất cả mọi người không chỉ riêng tôi mà là vì các bạn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật