Mình theo dõi những bài viết về các nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ, và thắc mắc một vấn đề : Cuộc chiến hai miền Nam Bắc - Quốc Cộng, thương vong hai bên đều không phải là nhỏ. Nếu tính ra, tỷ lệ hi sinh của mỗi bên trên từng mét đất chiến trường là như nhau. Vậy tại sao các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sỹ giải phóng quân, chẳng mấy khi gặp vong của các chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa, hoặc nhắc nhở đến sự hiện diện của vong linh họ trên chiến trường xưa ? Không lẽ, là lính VNCH hi sinh, là đọa địa ngục hết rồi, hay là hồn phi phách tán hết rồi. Về điểm này, có gì đó không ổn, có thể là về năng lực ngoại cảm, hay là về ý thức hệ đây.
Mong mọi người lý giải giùm