Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
Bạn ViTeuBao Mến,
Cái quan niệm của bạn có từ trước đến nay là tà không thể thắng chánh đó là sự thật. Nó có thể là một định luật của trời đất bất di, bất dịch. Hoàn toàn là đúng không có sai đâu. Và bạn làm ăn hiền, ở lành, giúp đở những người xung quanh mình đều là những việc nên làm để mình có thể nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, đồng thời mình cũng có thể tạo nên phước báu không những cho đời hiện tiền, mà cho cả mai sau.
Tuy nhiên, bạn đến với cõi giới này thì bạn cũng đã từng trôi nổi từ bao nhiêu kiếp rồi, và bạn cũng đã có biết bao nghiệp. Cho nên, nhiều khi trong đời này bạn làm nhiều phước báu, nhưng nhiều khi có những ác nghiệp mà bạn tạo ra từ hằng hà sa số kiếp, đến bây giờ mặc dù bạn là người rất tốt, nhưng khi nghiệp đã chín mùi thì nó vẫn trổ ra mà thôi. Cũng vì thế mà nhiều khi có rất nhiều người họ cũng thường hay than là làm sao mình tốt mà mình toàn gặp những oan trái không hà.
Đồi với bùa phép, NN thấy bạn cũng đừng nghĩ rằng mình là người tốt thì bùa phép không hại được mình đâu. Bùa phép là bùa phép, khi nó hại bạn thì nó vẫn hại bạn như thường. Đừng nghĩ rằng mình tốt là bùa phép không hại được đâu. Cũng có thể là vì nghiệp của bạn cho nên bạn mới đụng phải những thầy bà xấu, và bị lãnh đạn. Nhưng có một điều là nhiều khi bạn là người tốt, có những phước báu nhờ công đức của bạn, cho nên mặc dù bạn bị “ăn bùa” nhưng cũng sẽ gặp được người tốt họ sẽ giúp bạn qua những cơn nguy đó.
Bạn hãy cẩn thận đối với những người tu luyện bùa ngải. Không phải nói chứ, có thầy thì cũng tốt, nhưng có thầy tốt mà tu luyện về bùa ngãi nhiều quá, có khi bị những nhân thần trong cõi giới vô hình họ điều khiển mà nhiều khi có lúc thì thầy thật hiền như con nai tơ, nhưng có những lúc thầy còn dữ hơn là ác quỉ nữa đó. Khiếp lắm.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
p.s.: Chuyện thư, ếm hoàn toàn là có thiệt. Người mà bị thư, ếm, nếu không có thầy gở cho thì chết là cái chắc.
Bookmarks