Thưa tất cả các vị,
Hôm nay tôi xin chia sẻ giãi bày về niệm phật của tôi,
Tôi là người tin Phật pháp nhưng niệm phật thì mới được vài năm trở lại đây. Nhưng thấy còn chướng duyên nhiều quá, tôi cũng đã kể hết sám hối với Bồ Tát Địa Tạng hôm rồi khi quỳ trước tượng Ngài . Cụ thể từng phần xin kể như sau

1. Tôi niệm phật nhưng khi bố mẹ hay ai đó nói điều gì không vừa ý là cãi lấy cãi để, mong thắng về mình, và sau đó là niệm ân hận bứt rứt khó chịu. Tôi cãi mẹ tôi, bố tôi với câu nói khó nghe đến nỗi mẹ tôi kêu " thê mà mày cũng niệm phật, niệm phật mà thế à ?" Lúc đó tôi im, và sau đó ân hận, nhiều lần tôi tự nhủ rằng sẽ bỏ nhưng hay bị lặp lại mặc dù bi giờ lặp lại đó không nhiều -> có tiến triển nhưng vẫn buồn.
2. Niệm phật nhưng trong tư tưởng vi phạm đạo vợ chồng, tôi đã có vợ con, nhưng lại trong đầu có tình cảm với người khác (tất nhiên trong đầu thôi, không nói ra) tôi coi đó là chướng duyên cần vượt quá, đây cũng là trang thái thất tình lục dục thử thách người niệm Phật. Nam mô A di đà Phật, xin ngài cho con lực để vượt qua chướng duyên này.
3. Nói dối, trước đây tôi nói dối từ khi niệm Phật tôi thấy hối hận, cũng bỏ đi nhiều tính đó nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc phải.
4. Tà dâm, thỉnh thoảng vẫn thủ dâm, liên tưởng tới các thiếu nữ xinh đẹp.
5. Mắc nhiều khẩu nghiệp
6. Mắc nhiều ý nghiệp
7. Không giữ lời hứa, đã hứa 1 tháng ăn chay 2 lần trở lên mà chưa thực hiện được.
8. Vẫn uống rượu.

:( Đấy là những gì hiện nay tôi đang mắc phải, nhưng trong lòng tôi không muốn thế, tôi niệm phật mà có những lúc tôi như vậy, tôi thật sự rất ân hận và sám hối, nhưng cứ ân hận và sám hồi rồi lại mắc lại tôi lại càng buồn rầu hơn.

Nhưng phải nói thật, từ ngày tôi niệm phật tôi cũng nhận thấy tôi sợ ăn thịt, vì khi nghĩ đến thịt tôi lại nghĩ tới cảnh chúng kêu gào thảm thiết khi bị giết. Nhưng vì chưa bỏ được nên khi ăn đành nghĩ trong đầu đó là rau củ quả, và cầu cho chúng được siêu sinh.

Không còn đem lòng thù oán, oán ghét những người hàng xóm khác trước đây hay nói xấu, đâm bị thóc chọc bị gạo nhà tôi. Mà đem lòng thương cảm khi thấy gia đình họ giờ đây cũng đang khổ. Nhiều lúc muốn nở một nụ cười với họ, nói chuyện với họ về Phật pháp.

Không biết có ai đã từng trải qua những thời khắc như tôi thế này không

Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Nam mô hằng hà sa số các vị Bồ Tát

Xin cho con được vượt qua nghiệp lực, chướng duyên này.