kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Chuyện Của Thầy Bói

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện Của Thầy Bói

    CHUYỆN CỦA THẦY BÓI
    08.04.2008 07:53
    * Hồ Xuân Dung


    Một điều ngộ nghĩnh nhất của các nhà tiên tri lang thang cơ nhỡ lẫn các tiên sinh quỹ cốc là mệnh số của thiên hạ thì “y sì như thầy đã phán” còn riêng thầy thì “thiên cơ bất khả lậu”. Ấy vậy mà người ta vẫn tin. Tin đến sái cổ.


    NHÀ TIÊN TRI CƠ NHỠ

    Ấu trĩ nhất là việc nhiều người giàu có, trí thức lại tin vào lực lượng thầy bói vĩa hè nhan nhản ở các chợ. Chợ nào ở Tp. Hồ Chí Minh cũng có. Câu hỏi được đặt ra là, nếu đoán được vận mệnh giỏi, tại sao họ không tự làm giàu mà cứ phải lang thang cực khổ, lấm lét với công an. Họ luôn trả lời: Tại số trời.
    Ở chợ Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, chúng tôi bắt gặp ít nhất 4 ông bà thầy bói len lỏi vào dòng người đông đúc gạ xem quẻ.

    Một bà trạc 50 tuổi, mặc váy hoa lòe loẹt, son phấn khắp người, móng tay dài khoằm đủ màu xanh đỏ, đang ngồi ăn bún riêu, thấy tôi đi ngang qua “nhấp mồi”: “ Trời! Em ơi! Sau tết em trúng số đó”. Thấy tôi tỏ vẻ quan tâm, bà ta “thả mồi”: “Nếu em muốn biết chuyện tương lai tình duyên gia đạo, chị đến nhà em xem kỹ”. Tôi viện cớ từ chối. Bà ta nguýt dài: “Gặp người có duyên số với chị, chị mới xem quẻ. Em bỏ lỡ một dịp may trong đời rồi đó”.
    Tôi vừa bước đi, bà ta đã “nhấp mồi” với một người phụ nữ đứng tuổi khác vừa đi qua: “Chị ới! Coi chừng ông xã của chị có bồ nhí”. Ngay lập tức người phụ nữ đứng tuổi dừng chân há hốc mồm nhìn bà ta ngạc nhiên: “Sao chị biết?”. Bà thầy bói “thả mồi” ngay: “Gương mặt của chị có một nét ám khí. Sau lưng chị, nơi thắt lưng có một nốt ruồi đen, phá mụt ruồi đó sẽ tránh được tai nạn giao thông thảm khốc dành cho chị. Nếu muốn xem quẻ kỷ hơn, chị đưa tôi về nhà”.
    Người phụ nữ đứng tuổi hốt hoảng khi kẻ xa lạ biết rỏ trong người mình có nốt ruồi. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Vị tiên tri đã “điểm đúng huyệt” con mồi. Cả hai dắt nhau đi. Một chị bán rau gần đó bĩu môi: “Chuyện đoán mụn ruồi là chiêu lẻ của mấy bả, ai không biết. Mấy bà đi chợ hay khom lưng lựa mua đồ, cò mồi của mấy bà thầy bói trông thấy và báo cho mấy bả biết để đón mồi”.
    Với chiêu “đón mồi” bằng mụn ruồi trên thân thể, nhiều nhà tiên tri cơ nhỡ đã tại ngay lòng tin cho nạn nhân.

    Để kiếm ăn và dể dàng lẫn tránh các cơ quan chức năng những nhà tiên tri cơ nhỡ thường lân la các tụ điểm tập trung nhiều tầng lớp trong xã hội như: Chợ, bến xe, chùa, miểu… Mỗi một nhà tiên tri cơ nhỡ luôn có ít nhất 2 “cò mồi” đi theo hỗ trợ. Ở chùa Phật Cô Đơn quận Bình Tân, bà “thầy Sáu” là một trong những bậc thầy của trò lừa đảo bằng mê tín. Bà có 4 đệ tử đi theo làm nhiệm vụ bảo vệ kiêm nhữ mồi, trong đó có 2 đứa trẻ và hai gã băm trợn. Trong vai thợ chụp ảnh lưu niệm, chúng tôi đã bỏ ra nguyên một ngày để quan sát, tiếp cận bà thầy Sáu.

    Bà Thầy sáu thường ngồi cách cổng khoảng vài chục mét, trà trộn vào lực lượng bán nhang. Đối tượng của bà ta là những người phụ nữ phốp pháp, ăn mặc sang trọng. Khi phát hiện một con mồi đi vào chùa, bà ra dấu cho 2 tên đệ tử nhóc bám gót theo để nghe ngóng những câu chuyện trao đổi của con mồi với người khác.
    Khi đã có được vài thông tin liên quan đến con mồi, bà ta lệnh cho 2 đệ tử thanh niên lân la theo con mồi gạ gẩm bằng những câu nói vu vơ như: “Chị hai xem bói hông? Tui mới xem bói bà thầy ngồi ngoài kia. Trời ơi! Bả bói như thần”. Hoặc hai tên vờ nói chuyện với nhau cốt cho con mồi nghe thấy: “Trời ơi! Sao bả biết anh có vợ nhỏ? Đúng là thần! Bả còn biết con vợ nhỏ của anh có cái mụn ruồi trên lưng thì đúng là thần toán rồi”. Với những con mồi có máu mê tín, những thông tin từ cửa miệng hai gã thanh niên lạ sẽ thu hút sự chú ý ngay. Con mồi tự đến “nộp mạng” cho bà thầy Sáu ngay sau đó. Chỉ cần chút thông tin của 2 tên đệ tử nhóc thu thập được từ chính cửa miệng nạn nhân cũng đủ để bà thầy sáu tán hưu tán vượn khiến nạn nhân tin đến chết. Gặp những con mồi giàu sụ, bà thầy Sáu chỉ thu tiền “cúng tổ” theo kiểu cho nhiêu lấy bấy nhiêu “tổ không cho phép ra giá mà tùy theo niềm tin của mỗi người”. Thầy Sáu luôn đề nghị đến tận nhà con mồi để cúng gia đạo. Nếu con mồi chấp nhận, bà thầy sáu cầm chắc trong tay vài chục triệu vì mỗi món cúng gia đạo không dưới giá 3 triệu đồng. Chỉ riêng lá bùa xin vận may trúng số đã lên đến 5 triệu đồng.

    Trong một ngày, bà ta kiếm được hơn 30 mối. Trong đó có hơn 10 mối hẹn đến nhà cúng gia đạo. Hai gã đệ tử thanh niên, ngoài nhiệm vụ làm cò mồi còn kiêm thêm nhiệm vụ răn đe, thậm chí hành hung những người bẻm mép phá đám chung quanh. Ngày mùng 8 tết nguyên đán vừa qua, một anh thanh niên phát hiện hai đứa trẻ theo mẹ ruột của mình nghe hóng chuyện rồi báo cho bà thày Sáu đã vạch mặt ngay tại chỗ thủ đoạn lừa đảo. Thế là hai gã thanh niên xuất đầu lộ diện đánh anh thanh niên tới tấp trước khi đồng bọn tháo chạy lẫn vào đám đông.

    Ngày mùng 10, chồng của một người đàn bà đang nhờ bà thầy sáu coi bói đã lên tiếng ngăn cản vợ, ngay lập tức hai gã thanh niên bặm trợn quát: “Sao ông dám xúc phạm thần thánh ở cửa chùa? Muốn ăn dao không?”. Muốn tránh va chạm để yên thân, người đàn ông đã móc ra 100.000 ngàn trả tiền “cúng tổ” rồi lôi vợ đi như trốn.

    SƯ PHỤ THẤT SƠN CỐC

    Ở nhiều địa phương của các tỉnh thuộc ĐBSCL, nhiều ông bà thầy bói thường lấy “thương hiệu” thất sơn để tăng thêm uy tín cho mình. “Ông” thầy “Ốm” ở Thốt Nốt cư ngụ trong một căn chòi lá xập xệ. Gọi là “ông” nhưng đó lại là một người phụ nữ trạc ngoài 50 tuổi. Bà ta ngồi xếp chân chữ ngũ dưới nền nhà bằng ván tạp, lúc nào cũng cầm điều thuốc lá phun khói mù trời. Khi chúng tôi vừa khom lưng bước vào khoản tối trong căn chòi, bà ta cất giọng “rặn” cho giống tiếng đàn ông, quát: “Sao gặp Quan Vân Trường không cúi lại?”. Để tránh chuyện lạy lục dân lừa đảo, chúng tôi viện cớ bì đau khớp gối không quỳ được. Bà ta cười sằng sặc: “Quan Vân Trường thử lòng bạn bè thôi. Còn nhớ tui hông, Tào Tháo?”. Bà ta chỉ vào một người trong nhóm chúng tôi hỏi. Nhận ra cái lắc đầu ngơ ngác của thân chủ, bà ta tiếp tục cất giọng ồm ồm: “ Người không nhớ là phải. Sau mấy kiếp lưu đày vì tội giant ham, nhà người bị đầu thai lại làm người nên đâu nhớ gì. Còn ta lên trời làm quan một thời gian được thượng đế sai xuống trần gian cứu nhân độ thế. Ta tá túc ở Núi Cấm, Thất Sơn cả trăm năm mới gặp được kẻ chân tu (ám chỉ bà Ba Ốm) để nhập xác. Thôi, cần gì hỏi lẹ đi, ta sắp đi họp các thánh thần bên núi Tà Lơn rồi”. Chúng tôi cố nén cười bảo: “Tui tôi là nhà báo, nghe nói dì Ba tiên tri giỏi nên đến tìm hiểu sự thật”. Ngay lập tức, “Quan Công” đổi giọng: “Ta ghét nhà báo nói láo ăn tiền”. Dứt lời “Quan Công”, rùn mình mấy cái rồi nằm lăn cù dưới sàn. Mấy giây sau, bà Ba Ốm ngồi dậy ra vẻ mỏi mệt, trách: “Mấy cô cậu làm ngài Quan Công giận dỗi bỏ đi rồi”.

    Chúng tôi đến trụ sở Công an xã hỏi thăm về thân nhân “Quan công”, trưởng Công an xã gãi đầu gãi tai: “Chúng tôi mời bả làm việc hàng trăm lần rồi. Hai vợ chồng là người nơi khác đến tạm trú. Ông chồng bị bệnh lao di căn, không ruộng đất gì cả. Lúc trước hai vợ chồng làm thuê mướn sống qua ngày, tự dứng phát lên làm thầy bói. Dân địa phương quanh vùng biết rành bả nên đâu có ai tin, không hiểu sao người nơi khác cứ tin tưởng đến nghe bả nói bá láp hoài. Ngay trong chiều nay, chúng tôi sẽ mời bả lên làm cam đoan từ bỏ nghề mê tín hoặc rời khỏi địa phương”.

    Không hiểu “quan công” có đoán biết trước chuyện sắp xảy ra cho mình?
    Có lẽ thương hiệu “thất sơn” được nhiều người tin nên rất nhiều ông, bà thầy bói mò đến vùng Núi Sam tá túc, kiếm ăn trong màu lễ hội vía Bà sau tết Nguyên Đán. Trước kia, từ dưới chân núi Sam dài lên đến đỉnh, hàng chục ông bà “xí” đất cất am tự xưng đạo sỹ xem bói. Sau này, do báo chí lên tiếng, các cơ quan chức năng vào cuộc dọn dẹp sạch sẽ. Thế là các ông, bà đổi chiêu thức hoạt động. Hàng ngày lực lượng bói dạo rề rà theo những nhà trọ, nhà nghỉ có khách thập phương đến cúng Bà nghỉ ngơi để gạ bói. Một số khác cho “đệ tử” mồi chài lôi kéo khách đến tận nơi ở để “phán” xằng bậy. Biết lực lượng bói toán vẫn còn tồn tại nhưng các cơ quan chức năng địa phương không thể dẹp sạch hoàn toàn. Một chiến sỹ Công an phường Núi Sam cho biết: “Cách tốt nhất để dẹp bỏ hoàn toàn lực lượng bói toán là khách tham quan du lịch đừng tin vào họ. Không có người muốn xem bói thì các thầy bà không tồn tại. Chúng tôi đã lên danh sách giáo dục tại địa phương một số. Số khác chúng tôi truy tố ra pháp luật nhưng họ vẫn lénlu1t hoạt động dưới nhiều hình thức, rất khó bắt tận tay. Để đừng mất tiền vô ích, tôi mong mọi người đến núi Sam đừng nghe lời bọn cò lôi kéo. Nếu ai phát hiện, thông báo ngay để chúng tôi kịp thời xử lý”.

    QUẺ NHÀ KHÔNG LINH

    Chúng tôi đã tìm gặp một số “nhà tiên tri” đã giải nghệ sau khi bị cơ quan chức năng giáo dục. Trong số đó, có không ít người cho rằng mình có nghiên cứu khoa tử vi toán số theo kinh dịch rất bài bản chứ không phải bói nhàm nhí. Thế nhưng khi hỏi vì sao không đoán trước được cái ngày “xui” của mình, không ai trả lời được.
    Ông Th. cư ngụ ở Tân Châu, Tây Ninh đưa cho chúng tôi xem “kiến thức” của ông là trọn bộ 5 quyển “Huỳnh Minh tử vi toán số”. Những ai đã từng sống ở miền Nam trước năm 1975 đều biết đến tên tuổi của nhà tiên tri Huỳnh Minh. Ông ta là người được đặc ân gieo quẻ thường xuyên cho tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu. Một số nhật báo còn dành cho ông ta một góc báo để gieo quẻ cho bạn đọc, đoán “vận mệnh quốc gia” bằng khoa học huyền vi toán lý và thiên văn mệnh.

    Trong bộ sách đó, Huỳnh Minh “nổ rằng” năm 1998, đất nước “Việt Nam Cộng Hòa sẽ không còn Nam Bắc giao tranh nhưng thây người sẽ chất thành núi, máu người sẽ chảy thành sông vì thế giới loài người lâm vào cơn đại hồng thủy như thưở khủng long tuyệt chủng”. Ấy vậy mà ông Th. lại lấy kiến thức từ “khoa học toán số tử vi của Huỳnh Minh” làm nơi nương tựa tinh thần. Bởi vậy, ông không đoán được cái ngày bị Công an xã mời lập biên bản vì tội truyền bá mê tín dị đoan là chuyện bình thường.

    Hiện nay, một số trang web có giấy phép hoạt động vẫn bày ra chuyện bói toán để thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thậm chí một vài tờ tạp chí cũng dành hẳn một góc cho chuyện tử vi. Nếu xem đó là chuyện mua vui, giải trí thì có thể chấp nhận, nhưng những trang web và góc tạp chí ấy đang có chiều hướng ngày càng gia tăng mức độ mê tín là điều không thể chấp nhận. Trên một topic thể loại tử vi, một “thầy bói mạng” khuyên một thành viên sắp thi đại học như sau: “Tuy em là học sinh giỏi nhiều năm ở bậc phổ thông nhưng cung mạn của em thuộc sao la hầu nên em không thể tốt nghiệp đai học cho dù em có thi đậu đầu vào. Em đứng học đai học cho phí tiền cha mẹ. Hãy để dành tiền đó ăn chơi cho thỏa thích… Số em nên chọn nghề có nhiều khách hàng là đàn ông. Vì dụ như bán cà phê, bán bia…”.
    Liệu cô gái được bói miễn phí có tin lời nhàm nhí của gã thầy bói nói nhảm? Nếu tin, chắc chắc xã hội có thêm một nhân tố tiêu cực.



    PSVN (Theo NXB Công An Nhân Dân)
    Last edited by Bin571; 28-06-2008 at 08:04 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •