từ hồi vô diễn đàn này tôi nói mình không có tôn giáo .vào đây để tiềm hiểu về đạo,đạo phật ...! về thế giới vô hình !....
tới giờ này tôi cảm nhận mình có đạo phật ,hướng đến chân lí của đạo phật !

cho dù tới giờ này tui chưa hề đi chùa ,chưa hề ăn chay ,cũng có sát sinh động vật ,chưa hề đọc một quyển kinh phật ....mà cũng có thể sau này tui vẫn thế -
-
lúc trước tới giờ có nhiều người cho mình vô thần ! hay có vẻ đả kích tôn giáo !? nhưng tui nhớ
dù là một câu chuyện như có nhân vật có vẻ đả kích vẫn là " đấu chiến thắng phật" đó
-vào đây mình cảm nhận được một phần quan điểm của ông thích thông lạc ,của nhiều thành viên trên diễn đàn , của bà 5 hậu ... của thầy già ,của amista.của thành viên ban quản trị...

mình không biết các quan điểm ấy đúng sai - nhưng mình học chiêm nghiệm nhiều từ đó ,các bạn cũng là thầy của mình ! quan điểm của mình có một phần học từ các bạn !

-đạo phật với mình nghĩa là , yêu thương mình,yêu thương mọi người ,yêu thương các loài vật ..,không tham lam ,không sân si ,không có cái tui ....
--giờ hiểu ra tui không còn là tui nữa
--các bạn có trong tui ...nhưng chưa chắc tui có trong các bạn !