kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Chuyện Hà Bá Lấy Vợ

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Chuyện Hà Bá Lấy Vợ

    HÀ BÁ LẤY VỢ

    Các bạn mến !Trong cuộc sống hàng ngày,có biết bao nhiêu điều xảy ra,tốt có,xấu có.hại có,lợi có...muôn hình muôn vẻ.
    Có những sự suy nghĩ,những lời nói,những việc làm của một số ông đồng bà cốt đã làm hại biết bao nhiêu người,vì rất nhiều lý do,nhưng lý do chính là kém hiểu biết và mê tín.
    DH xin post câu chuyện Hà bá lấy vợ để các bạn cùng nhìn rõ sự việc dưới một góc độ thấu đáo về sự mê tín.

    (trích truyện kể của Trung Quốc)


    Dân đất Nghiệp có tục cứ mỗi năm góp tiền mua một người con gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà bá. Sự mê tín ấy đã có lâu ngày, không ai phá nổi.

    Lúc ấy Tây Môn Báo đến làm quan ở đấy, ông thân hành đứng làm chủ lễ cưới cho Hà bá. Trước mặt đông đủ cả bô lão, hào trưởng, ông đồng bà cốt, ông cho gọi người con gái đến. Ông xem mặt xong, chê rằng "Người con gái này không được đẹp! Ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà bá xin hoãn lại hôm khác, để tìm người đẹp hơn. "Ông lập tức sai lính khiêng một ông đồng quăng xuống sông.

    Một lúc, ông nói "Sao lâu thế!" Rồi ông bảo đám bà cốt xuống nói. Lập tức sai lính bắt một bà cốt ném xuống sông.

    Một lúc sau ông nói: "Sao chẳng thấy tin tức gì cả ! Chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời. Dám phiền các cụ bô lão đi giúp cho." Lại lập tức sai lính lôi một cụ vứt xuống sông.

    Ðợi một lúc, ông nói: "Sao mãi không thấy về thế này! Bọn đồng cốt, bô lão dễ đi cũng chả được việc. Phải nhờ đến bậc trưởng hào mới xong."Lúc bấy giờ bao nhiêu người đều xám xanh mặt lại, van lạy xin thôi. Tây Môn Báo nói "Ðể thong thả ta xem đã ..." Mọi người run như cầy sấy. Một chốc ông mới bảo: "Thôi tha cho. Thế là Hà bá không lấy vợ nữa rồi"

    Thành thử từ đây dân đất Nghiệp chẳng ai dám nhắc đến chuyện Hà bá lấy vợ nữa.



    Chú thích:

    Nghiệp: tên một huyện đời nhà Hán, tức là huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam bây giờ. Tây Môn Báo: người nước Ngụy thời Chiến Quốc, làm quan rất giỏi, trừ được hại, hưng được lợi cho dân.

    Hào trưởng: kẻ có quyền thế, làm bậc trên trong dân làng.



    Last edited by lien hoa dieu hy; 25-06-2008 at 02:18 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  2. #2

    Mặc định

    Tây Môn Báo: người nước Ngụy thời Chiến Quốc, làm quan rất giỏi, trừ được hại, hưng được lợi cho dân.
    @Mod Lienhoadieuhy,

    Ở TQ thời đó có vị quan giỏi Tây môn Báo, KTG thấy LHDH cũng có cái nhìn đâu thua vị quan đấy nhỉ, ôi ước gì LHDH cũng ra làm quan thì phước cho bàn dân thiên hạ biết bao !:yb663::yb663::yb663:

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khachtrangian Xem Bài Gởi
    @Mod Lienhoadieuhy,

    Ở TQ thời đó có vị quan giỏi Tây môn Báo, KTG thấy LHDH cũng có cái nhìn đâu thua vị quan đấy nhỉ, ôi ước gì LHDH cũng ra làm quan thì phước cho bàn dân thiên hạ biết bao !:yb663::yb663::yb663:

    @ Khachtrangian mến !
    Cám ơn bạn nhiều,nhưng DH không dám...không dám....Lỗi quá...lỗi quá...
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  4. #4

    Mặc định

    :oThế thì dân ta tiếp tục chịu đựng thêm một thời gian để chờ đợi ! Âu cũng là nghiệp số cả :o

  5. #5

    Mặc định

    câu chuyên hay mang tính nhân văn cao, giáo dục sâu sắc, nhưng tôi tự ái đấy lien hoa dieu hy chắc là nói kháy lão già này, con thuyền chài phải không hu hu hu hu.......
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    câu chuyên hay mang tính nhân văn cao, giáo dục sâu sắc, nhưng tôi tự ái đấy lien hoa dieu hy chắc là nói kháy lão già này, con thuyền chài phải không hu hu hu hu.......
    @ Bác 470525 kính mến !

    DH không hề nghĩ câu chuyện này sẽ làm bác buồn đến hu...hu....như thế đâu.

    Thật ra khi post chuyện này lên diễn đàn,trong lòng DH chỉ muốn mang điều tốt lành đến với mọi người thôi.

    Mà DH cũng vẫn đọc các bài viết của bác đấy! Câu chuyện của bác hoàn toàn khác với ý nghĩa của câu chuyện này.

    Dù sao DH cũng thành thật xin lỗi bác vì đã làm bác buồn.

    Bác đừng buồn nhé! Chúc bác vui vẻ và an lạc.

    Trân trọng !
    Liên hoa dieu hy !
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    @ Bác 470525 kính mến !
    DH không hề nghĩ câu chuyện này sẽ làm bác buồn đến hu...hu....như thế đâu.
    Thật ra khi post chuyện này lên diễn đàn,trong lòng DH chỉ muốn mang điều tốt lành đến với mọi người thôi.
    Mà DH cũng vẫn đọc các bài viết của bác đấy! Câu chuyện của bác hoàn toàn khác với ý nghĩa của câu chuyện này.
    Dù sao DH cũng thành thật xin lỗi bác vì đã làm bác buồn.
    Bác đừng buồn nhé! Chúc bác vui vẻ và an lạc.
    Trân trọng !
    Liên hoa dieu hy !
    Chả nhẽ lien hoa dieu hy không cho ông già này vui 1 tý sao ? Buồn mà cứ ôm nó mãi thì trở thành "ông già sầu" và thần kinh mất, nên thỉnh thoảng cũng
    " ... Vui thì vui vậy đó mà..."
    Cho nên lien hoa dieu hy chảng phải xin lỗi, vì bạn đã nhìn thấy 1 ông già ngồi hu hu khóc chưa, mình từ thuở bé đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy, cho nên cứ "Yên chi lớn" nhé. chúc bạn vui vẻ.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Chả nhẽ lien hoa dieu hy không cho ông già này vui 1 tý sao ? Buồn mà cứ ôm nó mãi thì trở thành "ông già sầu" và thần kinh mất, nên thỉnh thoảng cũng
    " ... Vui thì vui vậy đó mà..."
    Cho nên lien hoa dieu hy chảng phải xin lỗi, vì bạn đã nhìn thấy 1 ông già ngồi hu hu khóc chưa, mình từ thuở bé đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy, cho nên cứ "Yên chi lớn" nhé. chúc bạn vui vẻ.
    Biết đâu bác là ông già đầu tiên ngồi khóc Hu...Hu... thì sao ?:(:mad::(
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH:listen:

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lien hoa dieu hy Xem Bài Gởi
    Biết đâu bác là ông già đầu tiên ngồi khóc Hu...Hu... thì sao ?:(:mad::(
    Khóc thì có khóc nhưng khóc thầm trách phận mình bạc bẽo quá
    "....Phận sao phận bạc như vôi
    đã đành nước chảy hoa trôi những là...."
    chứ không khóc to hu hu và thảm thiết đâu
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •