Xem tuổi xông đất, xuất hành đắt khách

Hơn tuần nay, quán nước trước nhà "thày" Phương, tại một con phố nhỏ ở Hà Nội, luôn chật cứng khách. Mọi con mắt thấp thỏm đổ dồn về cửa căn phòng khoảng 20 m2 chờ đợi. Mỗi khi có người đi ra, họ lại nín thở chờ gọi tên người tiếp theo vào nghe "thày" phán.

Vừa ghé vào quán gọi chén nước, bà chủ quán đã nói: "Hôm nay là chủ nhật đông lắm, có lẽ chú phải chờ đến đêm mới tới lượt...". Tay đưa chén nước, bà cho biết thêm, vào những ngày thường, nhà thày Phương lúc nào cũng có khoảng gần chục người "xếp hàng" nhờ phán việc hung cát. Con số này gấp 3 lần vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, dịp cuối năm.


Bói tay đoán định việc lành dữ. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong căn nhà nhỏ của thày, khoảng hơn 20 người chen chúc. Mọi người đều cố gắng chịu đựng cái không khí trộn đủ thứ mùi mồ hôi, tất, hơi thở ngột ngạt. Tuy nhiên, chẳng ai dám phàn nàn nửa lời. Những người không chịu đựng nổi hỗn hợp không khí đậm đặc ấy thì chạy ra ngồi quán nước chờ đợi.

Anh Phong, cán bộ một doanh nghiệp ở Hà Nội, cho biết, ít nhất mỗi năm một lần anh lại đến "nhờ" thày Phương xem giúp, khi thì ngày tổ chức lễ vu quy cho con gái, khi thì đang ở ngưỡng được đề bạt chức vụ cao hơn... "Khi không có những công việc "đại sự" đó thì mình vẫn đến nhờ thày xem giúp tuổi xông đất, hướng xuất hành, năm nay có hạn không để nhờ thày giải luôn...", anh Phong cho hay.

Chị Nguyễn Thị Hòa, ở quận Đống Đa, cho biết, chị không tin vào chuyện mê tín dị đoan. Tuy nhiên, vẫn cứ phải đi xem tuổi xông đất và hướng xuất hành đầu năm mới cho yên tâm. "Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng đối với mỗi con người và mỗi gia đình. Việc chọn người xông đất và hướng xuất hành đầu năm mỗi năm cũng chỉ một lần, thôi thì cứ làm theo các cụ cho yên tâm...", chị Hòa tâm sự.

Là dân làm ăn buôn bán nên chị Ngọc, ở quận Long Biên quan niệm, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Chị thắp hương tất cả tuần rằm hằng tháng với hy vọng công việc làm ăn phát đạt. "Tôi phải nhờ thày xem cho thật kỹ tuổi hợp vào xông đất đêm giao thừa. Có vậy mới hy vọng sang năm mới "tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt"...", chị Ngọc xoa hai tay vào nhau cười tít mắt.


Cầu lộc tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo TS. Phật học, Đại đức Thích Thanh Quyết, Viện phó Viện Phật giáo VN, phong tục xem tuổi xông đất và hướng xuất hành đầu năm xuất phát từ mong muốn của mọi người, trong năm mới gặp nhiều may mắn hạnh phúc, tránh được những điều xui xẻo. Tuy nhiên, theo ông không nên quá cầu kỳ trong công việc này.

Đại đức Thích Thanh Quyết cho biết, thông thường người ta thường chọn tuổi xông đất vào đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết là tuổi "tam hợp" và tránh tuổi "tứ hành xung". Tuy nhiên, ông cho rằng, nên chọn người xông đất đầu năm có tính cách khoáng đạt, vui vẻ thì gia đình sẽ có được niềm vui, sự may mắn trong năm mới. Ngược lại, dù người xông đất có hợp tuổi, nhưng trầm mặc và khó tính thì chưa chắc năm mới đã gặp may.

Theo ông Minh, một người chuyên nghiên cứu về Kinh Dịch và Khổng Minh thần số, Tết Đinh Hợi này, tuổi xông nhà đẹp nhất là tuổi Mão (mèo) và tuổi Mùi (dê). Ngoài 2 tuổi Mão và Mùi, một số tuổi khác cũng có thể xông nhà như tuổi Tý, Sửu... Tuổi Thân (khỉ), Dần (hổ), Tỵ (rắn) không nên chọn để xông nhà. Còn theo Đại đức Thích Thanh Quyết, xuất hành năm nay đẹp nhất vẫn là hướng Nam.

"Tuy nhiên, chúng ta ở giữa Hà Nội chật cứng như nêm thì không thể nhất nhất chọn hướng Nam được. Theo tôi, cách tốt nhất là trước khi xuất hành, các tín nam thiện nữ nên đến chùa dâng hương, bởi chùa có 4 phương, 8 hướng thì không còn lo việc xuất hành không đúng hướng...", Đại đức Thích Thanh Quyết khuyên.

Theo ông Minh, trong xã hội hiện đại, áp lực công việc đối với mỗi người rất lớn, không thể cứ đợi đúng người hợp tuổi để xông đất, đồng thời cũng không thể chọn được đúng “hướng đẹp” để xuất hành. “Nếu quá cầu toàn trong việc chọn tuổi xông đất và hướng xuất hành, chúng ta có thể để tuột mất những cơ hội quý giá…”, ông khẳng định.

Anh Đức