Theo em thấy phần lớn người được khuyên nếu tu mật mà không có định lực thì cũng như gieo duyên, tu phước...Vì vậy nên tu thiền rồi hãy tu mật như vậy mới thâm nhập sâu vào mật pháp. Em thấy có 1 trường hợp như vầy: khi một hành giả có thâm niên quán chữ lam vào ly nước, nhưng hành giả này không thấy hiện tượng gì hết. Vậy mà 1 bà bị tha hóa tự tại ngồi kế bên thì lại thấy ly nước phát sáng... Nên em muốn hỏi:
1/ Một người trì chú thì có thể trải qua các tầng định như tu tập thiền định hay không (sơ thiền, nhị thiền....)? Nếu có thể phải hành trì thế nào cho đúng.
2/ Trì chú thanh tịnh không chỉ trong giờ hành trì, mà phải liên tục giữ cái thanh tịnh này đúng hay không? Nếu vậy 1 cư sĩ tại gia 2 thời hành trì rồi bôn ba đi làm thì sẽ không thể đạt được cái gọi là miên mật? khó có thể tiến trên con đường tu mật?

A Di Đà Phật. Mong mọi người góp ý.