Một ngày ở “cung điện” của “Ngọc Hoàng giáng thế”
Thứ Sáu, 20/06/2008 --- cập nhật 03:30 GMT+7


Gần đây, người dân khắp tỉnh Nghệ An đổ xô đến nhà “ông” Vinh (tức Lê Thị Vinh – 46 tuổi, xóm 8, Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu) để nhờ “ông” bắt ma, xem gia sự và "bốc thuốc". Nhiều người quả quyết: “ông” chính là Ngọc Hoàng giáng thế?

Một cảnh lên đồng

Chúng tôi có mặt ở nhà “ông” vào khoảng 2 giờ chiều. Trong nhà ngoài sân người chầu kẻ chực đông nghịt, xe máy dựng san sát từ tận đầu ngõ vào sân. Có cả 2 chiếc xe con của đại gia đỗ nào đó. Rất đông người tận Đô Lương, Nghĩa Đàn, Diễn Châu...cũng không ngại đường xa trắc trở tìm đến nhờ vả "ông". Tiếc rằng hôm nay “ông” đi xem mồ mả cho một người ở Dốc Giữa từ sáng vẫn chưa về nên khách dồn ứ lại càng làm họ nóng ruột.

Chị Nguyễn Thị C (Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu) cho biết: “6h sáng tôi đã gửi con, đạp xe 15km đến nhờ thầy ráy vong cho người nhà mà giờ thầy chưa về”. Không chờ được nữa, cô đồng tên Sửu đành phải rút di động “phone” cho thầy về gấp. Khoảng 30 phút sau, đám đông đang ngồi bệt dưới đất bỗng tươi tỉnh nhất tề đứng cả dậy khi thấy thầy cưỡi con Wave anpha lướt vào ngõ.







Trong gian phòng rộng chừng 15m2, thầy Vinh ngồi khoanh chân chữ bát trước một dãy ban thờ bày biện cầu kỳ, khói hương nghi ngút. Phía tay phải thầy là dãy ban thờ khác gồm 7 bát hương cháy ngùn ngụt, bên cạnh mỗi bát hương đặt sẵn đồ lễ, vàng bạc âm phủ. Hai tay đặt ngửa, thầy Vinh ngồi lầm rầm “tua” những câu chữ Hán (chắng biết thầy có đọc đúng không) rồi ngã ngửa ra phía sau. Hình như thầy đã "nhập" nên từ đó mọi người xưng hô rất trịnh trọng, một lời hai lời đều “bẩm ông”.
Bỗng thầy đứng bật dậy cầm quyển sổ, cao giọng: “Gia chủ của Bùi Văn Cu - tiểu sinh tiểu lạc, nộp ba mươi nghìn tiền lễ”. Sau khi gia chủ nộp tiền, thầy hấp háy đôi mắt đỏ ngầu vì khói nhang đèn phán: “Con lạy chín phương trời mười phương đất, Thái thượng lão quân, Nam tào Bắc đẩu, Quan âm Bồ tát và chín cô tiên nữ bay về nghĩa trang Khe Rẹ để mời vong hồn của Bùi Văn Cu trở về cung điện gặp người trần gian”.

Chờ giây lát, thầy lại tiếp: “Vong của Bùi Văn Cu, chết ở chuồng bò hiện đã về cung điện. Cháu Cu vào bóng đồng đi con”.Tức thì cô đồng đang ngồi khoanh chân, đầu phủ vải kín mít run lên bần bật. Gia chủ vội vàng đỡ “cháu Cu” dậy cho thầy hỏi: “Cháu Cu, hồn của con đã nhập vào quan tài chưa hay còn ở chuồng bò?”. Cô đồng run rẩy quằn quại đáp: “Hừ hừ.. Đau lắm! Đang ở chuồng bò. Bò húc thủng bụng. Xuống dưới nớ đói lắm, cơm nỏ có mà ăn, áo nỏ có mặc”.

Thuốc thánh chữa “bách bệnh”!

Ngoài khả năng gọi được vong hồn người chết, thầy Vinh còn có tài xem gia sự, bắt ma và cho “thuốc thánh” chữa bách bệnh? Đang lúc 2 cô đồng cất giọng nheo nhéo giãi bày nỗi khổ “dưới kia” cùng gia chủ thì trong nhà, thầy tranh thủ "kê toa bốc thuốc" cho một cháu bé. Mắt thầy nheo lại nhìn 3 que nhang cháy dở rồi đọc rành rẽ cứ như bác sỹ chuyên khoa sau khi tìm trúng bệnh của bệnh nhân: “Phần âm nhà chị nhiều đau khổ. Bà o (bà cô) của chị mất mộ thường xuyên về quấy quả. Ngày rằm tháng bảy này phải làm vài mâm, may ra cầu siêu được. Chưa làm thì con cái còn ốm suốt. Thôi để ta cho ít thuốc thánh!”






Nói rồi thầy chụm 3 que nhang cháy dở vào 1 bát nước lã và 1 bát rượu, khuấy đều cho nổi váng đen –thì ra đó chính là thứ “nước thánh” bệnh gì uống cũng khỏi. Thầy ngụm một ngụm lớn phụt lên mặt, lên đầu rồi vỗ vào mặt, vào đầu đứa bé mắc “bệnh âm” làm nó khóc ré lên. Lúc này trời đã tối. Mặc dù mất hơn 50.000đ tiền đặt lễ từ chiều hôm trước nhưng chúng tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đến lượt mình. Trong khi đó vẫn còn gần chục người chầu chực chờ thầy "linh động" gọi trước.
Trước lúc về, chúng tôi đã kịp dò hỏi cô đồng tên Sửu được chị ta cho biết: Mỗi ngày trung bình thầy gọi được 40 - 50 vong, xem trên 20 gia sự và mỗi tháng bắt được hàng trăm "con ma" (chỉ bắt ma vào các ngày 7, 17, 27). Giá mỗi lần gọi vong là 30.000đ và 20.000đ tiền mua đồ lễ, mỗi lần bắt ma là 20.000đ và 10.000 tiền mua lễ, một lần xem gia sự 10.000đ và 10.000đ đồ lễ. Vị chi trung bình mỗi ngày thầy Vinh thu về không dưới 2 triệu đồng. Đó là chưa kể quà và tiền của những đại gia biếu xén. Thảo nào thầy làm việc hết công suất, không có thứ bảy, chủ nhật.

Công an xã cũng đi gọi hồn?

Thắc mắc vì sao một "điểm đen" về nạn mê tín tồn tại suốt 2 năm qua trên địa bàn xã không hề bị xử lý, chúng tôi được ông Hồ Trọng Luận - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Xuân cho biết: Lê Thị Vinh trước năm 2005 làm nghề nông tại địa phương nhưng gần đây, bà ta bỗng "nổi đồng" rồi công khai hành nghề bói toán. CA xã đã nhiều lần gọi lên nhắc nhở, tịch tu đồ nghề và...1 lần xử lí hành chính 200.000đ nhưng bà ấy vẫn ngựa quen đường cũ.

Tuy nhiên theo người dân địa phương, nguyên nhân chính khiến cán bộ xã không dám xử nặng tay bà Vinh vì có không ít cán bộ cũng đi ráy hồn và tin vào trò ma quỷ này? Về việc đó, ông Luận khăng khăng bác bỏ, thậm chí ông còn quả quyết sẽ "giác ngộ" dần bà Vinh?

Trong lúc cô đồng thứ nhất ra sân “tâm sự” với gia chủ thì trong này, thầy lại cất giọng gọi một vong hồn khác về trình diện, và cô đồng thứ hai tiếp tục. Thấy chúng tôi chụp ảnh, thầy đe nẹt: “Con nào chụp ảnh ta đấy! Các con định đưa ta lên báo phải không? Các con có biết tên Ng…chụp hình ta đưa lên báo đã bị ta phán 1 năm sau chết rồi không?”
Theo Nông Nghiệp Việt Nam