"Thánh cô" chữa bách bệnh bằng... nước lã!
10:17' 23/06/2008 (GMT+7)

- Chỉ bằng nước giếng khơi, "thánh cô" Trần Thị Hiền (31tuổi, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) "có thể chữa được" hàng trăm bệnh, trong đó có những bệnh nan y như ung thư, tiểu đường. Câu chuyện tưởng chừng không thể có ấy đang được truyền tụng khắp vùng quê giàu văn hoá Nghi Xuân nổi tiếng địa linh nhân kiệt.



Câu chuyện ly kỳ về... "thần tiên giáng thế"



Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện tin đồn về một vị "thánh cô" giáng thế tại xã Xuân Trường, Nghi Xuân. Những câu chuyện ly kỳ không biết thực hư về "thánh cô" với biệt tài chữa bách bệnh được người dân truyền tụng.




Hàng ngày có khá đông người đến "thỉnh thánh cô" chữa bệnh. Ảnh: Duy Tuấn

Với vẻ mặt đầy thành niệm, bà Nguyễn Ất (Xuân Trường, Nghi Xuân), kể lại việc thánh cô hiển linh: "...Trước đây "cô" là người xem tướng. "Cô" đã xem tướng cho rất nhiều người và nhờ đó mà họ có thể tránh được tai kiếp. Nhờ tạo duyên tạo đức cho nhân gian nên "cô" được "bề trên" giáng nhập. Một đêm, cô mơ thấy "bề trên" hiện về nói "cô" ra biển tìm một vật có thể dùng để cứu nhân độ thế ở ngoài bãi biển. Sau ba đêm nhập mộng và ba ngày tìm kiếm, "cô" đem về được một cái chân bát. "Bề trên" mách cho cô là dùng nước trong giếng nhà ông bà ngoại đổ vào bát nước thì có thể chữa được bách bệnh. Từ đó cô phát lạc cứu dân...".



Tin đồn lan nhanh, người dân khắp nơi đổ về tìm "thánh cô" để xin thuốc chữa bệnh. Hằng ngày, dưới gốc cây chay trước sân nhà "thánh cô", hàng trăm người bệnh xếp chờ để xin thuốc. Có nơi, cả làng cùng kéo đến nhà "cô" để xin chữa bệnh.



"Tiếng lành" càng đồn xa, cả những người dân ở các vùng miền khác cũng biết đến "cô" và lũ lượt kéo đến. Với "cái tâm cứu khổ cứu nạn", "thánh cô" ra sức độ thế. Ngày nào "cô" cũng "làm việc" để cứu cho hàng trăm người đến nhờ. Có những hôm cô "làm việc" đến tận 11h đêm.



Trong hàng nghìn người tìm đến cô với một niềm tin dị mộng, có đủ thành phần, từ những nông dân chân lấm cho đến viên chức nhà nước, giám đốc doanh nghiệp.



Nước lã chữa được... ung thư


Trong vai một người đi xin thuốc chữa bệnh ung thư gan cho người thân, PV VietNamNet đã tận mắt chứng kiến một buổi chữa bệnh đặc sắc của "thánh cô".




Trong danh sách những bệnh có thể chữa bằng nước giếng thơi, có cả ung thư, u não... Ảnh: Duy Tuấn





Khi được hỏi cô có chữa được bệnh ung thư không? Một người đàn ông hăng hái trả lời: "Được, chữa được, tui nghe nói cô đã chữa được hai ca ung thư khỏi bệnh rồi. Chú cứ báo tên người bệnh rồi xin cô chữa cho. Nếu cô nhận lời là cô chữa được đó...". Những người ngồi cạnh đều trầm trồ thán phục và phụ hoạ thêm một số biệt tài chữa bệnh của "cô", như "cô" có thể chữa bách bệnh từ đái đường, các loại u đến các loại bệnh thông thường như đau bụng, đau nhức cơ thể, dạ dày.



Xem quyển sổ ghi bệnh để trước bàn thì quả đúng là người dân tìm đến "cô" để chữa muôn thứ bệnh.




"Thánh cô" đang hành nghề. Ảnh: Duy Tuấn

Khi "cô" trải chiếu chữa bệnh luôn phải có người em trai bên cạnh rót nước thánh. Phía trước "cô" là một cái bát và mấy cái chén đựng nước. Gần phía tay người bệnh là một cái đĩa lớn trên đó đựng vàng mã và một quyển sách để người bệnh có thể luồn "tiền công đức" vào vì "cô" chữa bệnh cứu nhân chứ không lấy tiền (!).



Người đàn ông lúc trước khẳng định với chúng tôi "cô" chữa được bệnh ung thư cũng là người đầu tiên được gọi vào chữa trị. Ông xin chữa cho con trai bị... nghiện ma tuý nặng. "Cô" khảng khái phán: "cô" chữa bệnh cứu người chứ không phải là mê tín dị đoan hay đồng bóng gì (!), mà là "cô" nhờ được "bề" trên trao cho "thiên mệnh", nếu tin vào "cô" thì mới mong lành bệnh, nếu không tin thì bị bệnh hành có khi muốn chết cũng không được chết...".



Quá trình chữa bệnh của "cô" chủ yếu giảng đạo lý cho người bệnh, sau đó cho họ một bát nước lã lấy từ giếng nhà, đổ vào chai nhựa người bệnh mang theo để về làm "thuốc chữa bệnh". Với chỉ đơn giản mấy thao tác hỏi tên tuổi, hỏi bệnh, rót "nước thánh", giảng giải một buổi "cô" đã có thể chữa bệnh cho hơn trăm người bệnh với đủ thứ bệnh.



"Biết là mê tín nhưng xã vẫn chưa có biện pháp cấm"...



Trao đổi với lãnh đạo chính quyền địa phương tại đây, chúng tôi được biết: "Thánh cô" tên thật là Trần Thị Hiền, 31 tuổi, quê quán ở Xuân Trường, Nghi Xuân. Hiền đã có chồng và 2 con nhỏ. Chồng của Hiền là bộ đội chuyên nghiệp hiện đang đóng quân ở Ninh Bình.




Ông Đoàn Minh Tiên, Chủ tịch UBND Xuân Trường: Xã đang thảo luận để đưa ra biện pháp ngăn chặn". Ảnh: Văn Tuấn

Khi được hỏi tại sao việc để "cô" Hiền hành nghề mê tín dị đoan mà không có biện pháp ngăn chặn, ông Đoàn Minh Tiên, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường trả lời: "Chính quyền biết việc cô Hiền hành nghề nhưng chủ yếu là dùng biện pháp tuyên truyền vận động để cô chấm dứt. Hiện chính quyền xã và ban MTTQ đang thảo luận để ra biện pháp ngăn chặn".



Ông Tiên cũng xác nhận là xã có quyền thực hiện các biện pháp cấm nhưng chưa thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc để hoạt động mê tín dị đoan lan truyền gây ảnh hưởng xấu cho quần chúng nhân dân.



Còn ông Trần Văn Viện - Trưởng Công an xã, cho biết: "Chúng tôi đã làm báo cáo gửi lên công an huyện và huyện cũng đã cử người về. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có biện pháp gì ngăn chặn hiệu quả vì việc liên quan đến tâm linh nên rất khó giải quyết...".



Được biết, "thánh cô" Trần Thị Hiền đã hoạt động được hơn 2 tháng và "uy tín" đã lan truyền đến cả những vùng khác như TP. Hà Tĩnh, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và một số nơi ở Nghệ An.



Không tin chuyện chữa bệnh của "thánh cô", Trưởng Công an xã Xuân Trường nói với chúng tôi: "...Nước lã mà chữa được bách bệnh thì cần gì phải mở các trường y, bệnh viện làm gì nữa".


Văn Tuấn - Duy Tuấn