Hum trước mình có nói chuỵn với bạn Vietnamese về những vấn đề thắc mắc liên quan đến Phật giáo,mặc dù mình là "Catholic" (TCGiáo) đạo Phật cũng có cái hay hay,hiii.Ngoài ra còn nhìu tôn giáo khác nữa chúng ta tìm những cái nào hay rùi học hỏi,mình xin đăng lên đoạn nói chuỵn này cho "Catholic" cùng xem nhé!

duc thang: sao đạo hữu biết nick của vietnamese?
forever virgin: hiiii
forever virgin: mình mò ở chổ giớii thieu thanh vien
forever virgin: đó ma
forever virgin:
duc thang: A Di Đà Phật
forever virgin: tình cờ thấy
forever virgin: vậy nên
forever virgin: thim zô xem hoc dc gì
duc thang: đạo hữu ở đâu?
forever virgin: Ya,
forever virgin: mình ở trên mặt đât nek!
forever virgin:
forever virgin:bạn ở chổ nào?
duc thang: ở dưới mặt trời !
duc thang: A Di Đà Phật
forever virgin: hiii
forever virgin: o hanh tinh nao
duc thang: Sài Gòn
forever virgin: mình ở BRVT
forever virgin: một nơi đep de
forever virgin: ko chỗ nao trên VN sánh bằng
forever virgin: ko khí yên tỉnh
forever virgin: huơng thơm ,gió mát mẻ
forever virgin: mặt trời sáng dịu
duc thang: vậy là có phước rồi
forever virgin: có nhiều cây xanh
duc thang: được sanh vào nơi như vậy dễ tu
forever virgin: Ya
,nhưng
forever virgin: hok co ai tu với em hết
forever virgin: mình bun qua !
forever virgin: hic
forever virgin: trong nha mình chỉ có chắc e tu mot chắc
forever virgin: tự an chay
forever virgin: ma
forever virgin: khó lam
forever virgin: hic
forever virgin: kho ko tuong tuong noi
duc thang: cứ nói ra
duc thang: nếu vietnamese giúp dc sẽ giúp
forever virgin: da,mình bik la an chay tot
forever virgin: ko an man
forever virgin: tuy nhin
forever virgin: nha mình
forever virgin: lun dư dải thức ăn
forever virgin: nen dôi lúc đành phai an mot
forever virgin: it
forever virgin: cho có dinh duong
duc thang: vậy ăn chay không có dinh dưỡng à
forever virgin: co
forever virgin: ma it,
it hon
duc thang: ít là do mình chưa ăn đúng cách
forever virgin: vay an sao nua
duc thang: đạo hữu thường ăn gì khi ăn chay?
forever virgin: hok bik
forever virgin: chi bik hok an man
forever virgin: zay thui à
duc thang: là sao?
duc thang: một tháng đạo hữu ăn chay mấy ngày?
forever virgin: ah
forever virgin: mình theo đạo
forever virgin: đao an chay mot nam 2 ngay
forever virgin: hok phai phat nen hok bik
duc thang: trong ngày đó ăn những gì?
forever virgin: đao THien CHua
forever virgin: an chay
forever virgin: ko an thit
duc thang: ...nhưng được ăn cá
forever virgin: và úng đo ngot
forever virgin: Ya
duc thang: vậy đạo hữu đã thấy hẳn là chay chưa
forever virgin: hi,
forever virgin: hi,an chay sơ sơ
duc thang: vậy nhé
duc thang: đạo hữu ăn chay vì lý do gì?
forever virgin: ak
forever virgin: ah
forever virgin: dao Chua an chay
forever virgin: vi đền tội
duc thang: đền tội với ai vậy?
duc thang: vì sao phải đền tội?
forever virgin: ai cung co toi
forever virgin: nen phai đền
duc thang: ăn chay không có đền cái tội cũ được mà là ngăn ngừa cái tội tương lai
duc thang: nghĩa là mình ăn chay mình không giết hại nữa
duc thang: thì mình không nhận quả báo của sự giết hại đó vào tương lai
duc thang: chứ cái tội mà mình đã gây ra
duc thang: thì phải nhận cái quả thôi
forever virgin: hix,đó là phat giao noi vay
forever virgin: đao thi khac
duc thang: không phải Phật giáo nói vậy
duc thang: mà là quy luật tự nhiên nó vậy
duc thang: vay thì phải trả
đó là định luật không phải của riêng một đạo nào
duc thang: đạo chỉ là phương tiện
forever virgin: nhung mình có giet đâu
forever virgin: mình chỉ ăn mà
duc thang: đúng rồi
duc thang: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo
duc thang: đều là có tội
duc thang: ví dụ vậy nhé
duc thang: trong một xóm nọ khoảng 10 ngôi nhà
duc thang: đến ngày 15 có 4 nhà ăn chay
duc thang: thì cái chợ gần đó họ bán thịt, cá bị ế vì chỉ còn 6 nhà mua thịt, cá
duc thang: nên lần sau họ rút kinh nghiệm
duc thang: đến ngày 15 là giảm giết thịt
duc thang: vậy nghĩa là mình ăn chay đã giảm sự sát sinh rồi
forever virgin: o day chi co mot minh e an chay thi an thua gi
duc thang: đúng vậy
duc thang: nhưng mỗi người một chút
duc thang: xã hội sẽ tốt hơn
duc thang: như bọn trôm cướp
duc thang: mình nói mình không trộm cướp chẳng lẽ không có ích chi cho xã hội?
forever virgin: cũng đúng
duc thang: mình làm điều hay lẽ phầi là đã góp phần vào một xã hội tốt đẹp hơn rồi
duc thang: mình làm điều hay lẽ phải là đã góp phần vào một xã hội tốt đẹp hơn rồi
forever virgin: ya,
ma khi thuc ăn dư
forever virgin: nó gần thiu rùi
duc thang: thức ăn dư mình không ăn
forever virgin: ko an thi nó thối mat
duc thang: thì lần sau người nhà tự làm ít lại
duc thang: chứ mình còn ăn
duc thang: thì vẫn cứ phải làm dư ra chứ
forever virgin: ah
forever virgin: còn một trừơng hợp nữa
forever virgin: là
forever virgin: mac dù phải an chay
forever virgin: nhung mình lun giup me gánh bớt tội sat sanh nên mỗi ngày làm bớt cá,mực,
forever virgin: va thĩnh thoảng phải sắt thịt
forever virgin: như vay co thành ra
forever virgin: mất hết công sức tu
forever virgin: từ truoc tới nay hok
duc thang: khi chưa ăn chay được
duc thang: thì phải tìm mọi phương tiện để tránh sát hại sinh vật
duc thang: có thể bằng cách mua thịt cá đã làm sẵn
duc thang: chứ đừng có mua con còn sống mang về giết
duc thang: nhưng đó chỉ là cách tạm thời thôi
duc thang: chứ lâu dài thì không nên vì mình cũng gián tiếp giết nó
duc thang: mình giúp mẹ đó là việc hiếu thì nên làm chứ
duc thang: dù là cắt thịt
nhưng mình làm không phải vì giết hại nó
duc thang: mà vì giúp đỡ mẹ cha
duc thang: thì cái tâm của mình nó thánh thiện
duc thang: dù đang cắt thịt
forever virgin: ah,vi nguyên nhân trên mà
duc thang: nghĩa là mục đích mình làm là gì thôi
forever virgin: mình cứ đánh muỗi ruồi thoả thich
forever virgin: cho chúng chết ko cắn làm nhiem benh
duc thang: ruồi muỗi vì nghiệp báo trước kia giết hại quá nhiều
duc thang: nên nay sanh trở lại để người ta giết
duc thang: đó gọi là trả
duc thang: quả báo là như thế
duc thang: cho nên biết được quả báo của sự sát hại
duc thang: thì nên hạn chế tối đa
forever virgin: thi nen đánh chúng chet di mới phai chứ
forever virgin: vi đánh chet thi chung có thể hoá giải nhanh dc một kiếp đau khổ
duc thang: kiếp người mình có đau khổ không?
duc thang: giờ có người cầm dao tới nói là : để tui hoá kiếp cho anh nhé
duc thang: mình có chịu không?
forever virgin: mà con muỗi tội nghịp đó cũng cần chết nhanh gọn đe dc thăng lên kiếp khác tốt hơn
duc thang: nếu chết một cách tự nhiên vì già lão
duc thang: thì không sao
chứ đang sống mà cắt ngang sự sống của nó
duc thang: thì loài nào cũng sanh tâm sân hận chứ
duc thang: mà đã sanh tâm sân hận vì bị giết thì sao được lên cảnh giới cao hơn được
forever virgin: nhưng nhu vậy thi tốt cho nó,hay quá rui mà còn hận ai nua
forever virgin: chung phải thong cảm chứ
duc thang: con chó mình cầm cây đánh nó nó có chạy đi không?
duc thang: tất nhiên là phải chạy
duc thang: vì nó cảm thọ được sự đau
duc thang: vì nó ham sống sợ chết như mình
duc thang: loài hữu tình khác cũng thế
duc thang: cũng cảm thọ được đau khổ của sự chết
duc thang: cũng ham sống sợ chết
duc thang: mình đã tiến hoá hơn chúng nó
duc thang: cớ sao đối xử như thế
forever virgin: hic,ma con muoi đánh chet nhanh lam ,nó hinh như chưa kịp nhận ra cảm giac đau đớn nữa đó .em kinh nghiem lắm!
duc thang: đúng rồi
duc thang: có những người
duc thang: chạy xe ngoài đường
duc thang: té xuống xe tải chạy ngang qua cán cái đầu bẹp chẹp
duc thang: thử hỏi có cảm nhận kịp đau đớn không?
duc thang: có chứ
duc thang: nhiều là khác
mà người đó
duc thang: sẽ chẳng siêu thoát được
duc thang: vì chết trong oan ức mà
forever virgin: ko,em thấy nó có dau gi dau. xe tai có vẻ nhỏ so voi khi bàn tay mình to lớn đánh chết con muỗi
duc thang: thì đó là ví dụ thôi
duc thang: vậy mình đang ngồi trong nhà
duc thang: cái nhà sụp xuống
duc thang: ví như bàn tay đập con muỗi
duc thang: vậy mình có cảm nhận dc đau đớn không
duc thang: phải luôn quán xét
duc thang: thấy thân chúng sanh là thân mình
forever virgin: để mai mình thủ ngoi trong nha kieu ai đó xô sụp nha thử xem!!!
duc thang: thì mới khởi lòng từ bi được
duc thang: có được thân người là do phước báo đã tu từ nhiều đời nhiều kiếp
duc thang: cớ sao không tu hành mà huỷ hoại đi
duc thang: há chẳng phải bất hiếu với song thân
duc thang: tội này sao trả hết
duc thang: A Di Đà Phật
forever virgin: bua gio e co nhiu toi sat sanh rui
forever virgin: bi giờ tu có muộn hok ta
forever virgin: có bi quả báo that nhiu vi han thu cua chung
forever virgin: vì hok tra hết mà
duc thang: đã biết tội rồi
chỉ có cách là sám hối
duc thang: sám nghĩa là nhận ra tội đã gây tạo, hối nghĩa là không tái phạm nữa
duc thang: như vậy cái quả báo dù đến
duc thang: thì nặng hoá nhẹ, nhẹ hoá không
forever virgin: vay thi mình còn cố gắng dc
duc thang: A Di Đà Phật
forever virgin: hii
duc thang: đạo hữu có duyên với Phật pháp
duc thang: nhưng còn nợ bên kia
duc thang: nên còn lưỡng lự
forever virgin: hix,tai sao phải niệm cái đó! nghe ko vui tai tí nào hết?
duc thang: không sao
duc thang: phải thẳng thắn
duc thang: đạo nào cũng tu được hết
duc thang: nhưng phải biết chắt lọc cái tinh hoa
duc thang: chứ thấy người ta làm mình làm theo
duc thang: nhiều khi làm bậy
forever virgin: tai sao phai niệm(a di da phat) cai đo nghe ko vui tai tí nao het!
duc thang: niệm Phật là để cho cái tâm mình nó trụ một chỗ
duc thang: để cho tạp niệm nó không xâm chiếm được
duc thang: như vậy mình sẽ có định
duc thang: mà khi có định rồi thì có trí huệ
duc thang: khi đã có trí huệ thì thấy việc gì mình cũng sáng suốt
duc thang: vậy cho nên niệm Phật sẽ giúp mình rất nhiều trên con đường tu hành
forever virgin: ai nghĩ ra cái câu lạ hoắc này zay?
duc thang: đức Phật Thích Ca có giảng trong Kinh Vô Lương Thọ
duc thang: Ngài giới thiệu cho chúng sanh biết một thế giới rất đẹp
duc thang: nơi đó không còn sự đau khổ, trong sạch
duc thang: giáo chủ nơi cõi đó là Đức Phật A Di Đà
duc thang: ngài có phát 48 lời nguyện tiếp độ chúng sanh khi lâm chung
duc thang: nếu muốn sanh về nước của ngài
duc thang: thì chí thành niệm Phật
duc thang: ngài sẽ tới rước về nước của ngài
duc thang: dứt luân hồi tử sanh
duc thang: vietnamese có quen một người theo đạo thiên chúa
duc thang: ông ấy bị ung thư não
duc thang: khi gặp được một người trong đạo tràng của vietnamese
duc thang: ông ấy ngộ đạo và nói một câu
duc thang: cho tôi về với Phật đi
duc thang: ông ấy mới mất cách đây không lâu
duc thang: ra đi trong sự thanh thản và nhẹ nhàng
forever virgin: hix,sao Phat hok kiu ong ay song ma de ong do chet
forever virgin: ma còn nói ra di nhe nhang
duc thang: sống chết chỉ là hình tướng bên ngoài
duc thang: chỉ có cái thân là phải chết
duc thang: sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua hết
forever virgin: làm sao mà bik dc la ong ay vao coi phat sau do?
duc thang: người khi lâm chung sẽ hiện tướng chết
duc thang: kẻ chết trong đau đớn vật vã thì sao sanh vào cõi an lành được
forever virgin: mình thay ai chet cung nam ngẽo như nhau het!
forever virgin: truoc khi chet ong do cười tươi lăm à
duc thang: vậy là đạo hữu chưa thấy người hấp hối rồi
forever virgin: Ya đúng .
duc thang: vậy sao dám nói là như nhau
forever virgin: thì mình thấy nguời nằm trong hom
forever virgin: mặt dc tô son đánh phấn đep lắm
duc thang: đó là xong xuôi hết rồi
duc thang: cái lúc cận tử kìa
duc thang: nó mới quan trọng
duc thang: bởi vậy....
duc thang: sanh tử ai mà chẳng trải qua
duc thang: thế nhưng mấy ai về đến nhà
forever virgin: khi nào mình đi coi người ta chết đã.!
duc thang: đạo hữu tham khảo cái này
duc thang: sẽ biết người đó chết sanh về đâu
You have received 1 file from duc thang.
TRỢ NIỆM VÀ CHUẨN BỊ KHI LÂM CHUNG.doc
Open (Alt+Shift+O)

forever virgin: mình là đạo Chúa,Chúa noi hok dc thờ một vị nào khac
forever virgin: ma chi thờ phượng một mình thiên chúa thui
duc thang: cái tâm mình mới là quan trọng
duc thang: thờ phụng đối với người thường là hình tướng bên ngoài
duc thang: chứ đối với người ngộ đạo
duc thang: thờ nghĩa là tôn trọng cái nhân cách phi phàm, cái đức trọng của người đó
duc thang: chứ đâu phải là thờ cái tượng
nhờ mình hằng ngày nhớ đến cách công hạnh đó
duc thang: cho nên dù mình ở đâu
duc thang: cũng dần hoàn thiện mình nhờ những lời dạy đó
duc thang: thì tự nhiên mình sẽ tốt hơn
duc thang: sẽ an lạc hơn
duc thang: và bước lên con đường giải thoát
forever virgin: Chua va Phat la 2,tho Chua thi ko thờ Phật
forever virgin: se có tội.
duc thang: mình là chúng sanh nên mới phân biệt làm hai
forever virgin: phạm dieu ran cua Chua dạy
duc thang: chứ thực ra các Ngài là một
duc thang: các Ngài vì thương chúng sanh nên phải xuống đây mà cứu
duc thang: như người thấy người chết đuối dưới vũng bùn mà không ngại bẩn lao xuống cứu
duc thang: cho nên cách cứu của các Ngài cũng khác nhau
duc thang: mỗi người mỗi cách
duc thang: cho nên mới có đạo này đạo kia
duc thang: chứ thực ra đạo nào cũng tốt cả
forever virgin: vậy điều ran nay ko phải Chua day ? phi ly qua !
forever virgin: Chua noi the ma?
duc thang: đức chúa có dạy
duc thang: không được thờ ngẫu tưỡng
duc thang: ngẫu tượng
duc thang: đó là tượng thần thánh
duc thang: cái này theo đạo Phật cũng không nên thờ
duc thang: vì các vị ấy còn trong luân hồi
nên vẫn còn sân hận
duc thang: có thể hại người
duc thang: chứ những bậc đã giải thoát
duc thang: thì không còn chấp nữa
duc thang: không còn sân giận nữa
duc thang: chứ mình học một thầy
duc thang: thấy thầy khác hay
duc thang: thì cũng nên tham khảo mà học thêm
duc thang: chẳng lẽ thầy mình lại ích kỷ không cho mình học cái hay cái tốt sao ?
forever virgin: mình thay moi mat qua rui,nghi ngoi nhe!
forever virgin: mình se copy bai nay lai
forever virgin: ve nha doc tip
forever virgin: bay gio mệt rui
forever virgin: hic
duc thang: chúc đạo hữu thân tâm an lạc, đạo hạnh tinh tấn
duc thang: đạo hữu có duyên lớn với Phật pháp
duc thang: lành thay !
forever virgin: hix,để xem em tu được mấyy ngày!!!!
duc thang: tu là sửa nên đừng định ngày
duc thang: mỗi ngày mỗi ít
duc thang: từ từ sẽ thành công
forever virgin: ya,từ từ
forever virgin: ko hấp tấp chi het/
duc thang: đúng rồi
duc thang: dục tốc bất đạt(Khổng Tử)
duc thang: hãy tinh tấn hơn là vội vã
forever virgin: hay!,cau nay mình mới đọc dc hum qua
forever virgin: bye,nhe!
duc thang: chào đạo hữu.

những câu hỏi trên của mình có lẽ là những kiến thức cơ bản của người Phật Giáo,mình thấy những người Phật Giáo có chung một đức tính là điềm đạm,lễ phép,từ bi,yo thương con người vật,và cả chúng sanh…. Họ có gì đó làm chúng ta cần học hỏi.
Đạo chúng ta cũng thương người nhưng còn phân bịt giữa người và muôn loài, loài vật cũng đáng yo nhưng hok bik sao mình hok thể thương nỗi những con côn trùng ,sâu bọ và ruồi muỗi được nhỉ hiiiiii.