'Thần dược' chữa mắt giá 7 triệu đồng


Những túi hạt dùng để lừa đảo. Ảnh: GĐ&XH
Đang chăm chú chọn hàng tại chợ Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, chị Hạnh (53 tuổi, làm nghề giúp việc) giật mình bởi tiếng người đàn bà đứng cạnh: “Mắt chị có khi sắp mù rồi”.

Sau một hồi chuyện trò, người phụ nữ dọa nếu không chữa, mắt chị sẽ mù rất nhanh. Biết chị Hạnh đang lo lắng tột độ, người phụ nữ kia kể ngày trước bố chị ta cũng bị bệnh “mù mắt”. Trong lúc tuyệt vọng có người giới thiệu loại hạt “Ngọc sơn”, chỉ cần mua 1 kg về sao lên rồi pha nước uống là khỏi. Người đàn bà trên dẫn chị Hạnh gặp một người đàn ông bán “thuốc”.

Khi chị hỏi mua, người đàn ông đó nói: “Chỉ còn 1 kg duy nhất mà đã có người đặt rồi”. Một lát sau, người “đặt hàng” đến tự xưng là bác sĩ về mắt, đang cần loại hạt này để dùng, nhưng chị ta lại không mang đủ tiền. Vồ được cơ hội ấy, chị Hạnh hỏi mua, người đàn ông đồng ý với điều kiện chị Hạnh phải trả đủ 8 triệu đồng. Ngay lập tức người phụ nữ “tốt bụng” khi nãy xởi lởi rút ví lấy 8 triệu đồng đưa cho người bán thuốc, nói là cho chị Hạnh vay.

Chị Hạnh trèo lên xe máy của bà ta để về nhà lấy tiền. Tuy nhiên, khi chị Hạnh mời bà ta vào nhà chờ thì bà ta không vào. Khi chủ nhà ra tìm người đàn bà “tốt bụng” đó để hỏi chuyện, lo sợ bị "lộ" người phụ nữ tốt bụng vội nổ máy chạy, không cần lấy tiền.

Không may mắn như chị Hạnh, chị Thu (trú tại Minh Khai, Hà Nội) kể, có lần chị đang đi chợ thì xuất hiện một người phụ nữ đứng cạnh nhìn chị rất kỹ rồi thở dài. Chị hỏi là có chuyện gì thì người phụ nữ kia nói mắt chị đang rất nguy, phải chữa ngay nếu như không muốn bị mù. Ngay sau đó, chị Thu cũng đựơc giới thiệu gặp một người đàn ông bán thuốc. Sau khi thoả thuận, chị đã đồng ý mua 1 kg hạt với giá hơn 7 triệu đồng.

Tại chợ Nhân Chính (Thanh Xuân), Chợ X22 (Long Biên) hay chợ Vũ Xuân Thiều..., nhóm “bán thuốc” thường có 3 người đi tách bạch nhau, khi gặp khách bọn chúng sẽ thực hiện nhiệm vụ như đã áp dụng với chị Hạnh, chị Thu.

Ông Nguyễn Phúc Giác Hải (thuộc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người) cho biết, nhóm người này đã rất khéo léo trong việc chọn người và “thổi” vào đầu nạn nhân sự lo lắng về bệnh tật dẫn đến họ mất tự chủ. Khả năng họ dùng thôi miên để dụ mua hàng là rất khó, bởi đây là thủ thuật phức tạp, cần có thời gian.

Theo dược sĩ Ngô Quý Phương, Phòng khám y học cổ truyền trên phố Giảng Võ, túi hạt "thần dược" là hỗn hợp giữa hạt đào nhân và hạnh đào, có tác dụng lưu thông khí huyết, chữa táo bón. Trong sách y học cổ truyền không thấy nói đến tác dụng chữa bệnh về mắt. Giá một kg hạt khoảng 100.000 đồng.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo Gia Đình và Xã Hội)