Dạo gần đây ức chế quá!! Nhiều lúc bùn mún viết vài dòng tâm sự mà chả biết viết ở đâu. Yahoo 360 Plus thì ko dám viết vì sợ những ng liên quan nhìn thấy rồi lại xì xắm to nhỏ. Facebook ko dám vào vì sợ sẽ nhìn thấy những gì ko nên thấy rồi tự lăn ra khóc nữa. Viết sổ nhật ký thì không có thói quen này. Mún điên. Biết là sống mà cứ xem ng này ng kia nghĩ gì thấy gì và trốn tránh thế này là cực kỳ ko tốt. Mà biết sao giờ, giai đoạn này nó zậy. Hichic dù hok có mún.
Nên giờ lập riêng cái trang này để dành ghi cảm xúc. Lúc bùn cũng như lúc zui mình sẽ chui zô đây trút bầu tâm sự. Để mốt già cho con cháu nó xem có cái để cười. Haiza
Bookmarks