Hỏi và giải đáp 36: Cái số đào hoa



Trước hết mời các bạn đọc qua thư của HPL, một cậu học trò mới lớn nhưng đã sớm “đào hoa”.


Cô Thanh Lan thân mến,

Cháu nay 22 tuổi, có quen với cô A lâu rồi, lớn hơn cháu 2 tuổi, cô A rất hiền, tính tình dễ thương, phải nói là cô A rất thương cháu, có lần cô A bàn với cháu lam đám, nhưng cháu nói còn nhỏ, khi nào có tương lai tốt hơn lúc đó mới nghĩ tới, bây giờ cháu đang học English, nhưng cô A không chịu, sợ thời gian trôi qua cô khác sẽ đoạt cháu, cháu nói phải duyên nợ thì 1, 2 năm nữa cũng không muộn. Cô A khẳng định với cháu một câu: “Nếu cháu không cưới cô A, cô sẽ tự tử và nếu có cô nào xen vào chuyện này, cô A sẽ tranh đấu tới cùng”.

Thời gian cứ trôi qua, cháu vẫn đi học English, bỗng dưng cô B học cùng trường với cháu, cô B để ý tới cháu lâu rồi, nhưng cháu không biết, cháu thường vào thư viện đọc sách, nghe tape, có ngày nọ cô B cũng vào ngồi gần cháu, cứ xoay mãi với cái cassette mà không sử dụng được, phải nhờ cháu sửa dùm, và từ đó hai người quen nhau.

Cứ mỗi ngày đi học đều gặp nhau nói chuyện, cháu nghĩ như bạn bè thôi, nhưng đối với cô B thì không dễ như cháu nghĩ, có lần B hỏi cháu có bồ chưa? Cháu trả lời có rồi, nhưng cô ta không tin, cứ mỗi ngày cô B tiến tới một ít, đôi lúc cháu cũng bực, cháu nói thẳng cô muốn gì nói đi?

Cô B nói: “Yêu cháu từ lâu rồi”! thì ra bây giờ cháu mới biết những hành động lúc trước cô ta làm là có ý chứ không phải vô ý. Cô B rất khôn ngoan và thông minh, có lối nói chuyện rất hay, cháu phải phục cô ta ở điểm đó. Và cũng từ đó tấn công cháu mạnh hơn, cuối cùng cháu phải đối diện với sự thật. Trái tim của cháu là của con người, chứ không phải bằng sắt đá mà không rung động, nếu nói bằng sắt bằng đá thì đâu có thương cô A được, cô Lan cũng thông cảm cho cháu ở điểm đó.

Thời gian gần đây cô B bàn với cháu làm đám, cháu nói 1, 2 năm nữa cháu mới nghĩ tới, cô ta khóc than cho là cháu không thương, cô ta nói: “ nếu cháu không cưới cô là cô sẽ tự tử trước mặt cho cháu thấy, đời sống của cô không thể thiếu cháu được”.

Cháu khuyên chuyện gì thì từ từ nói, cháu năn nỉ muốn gẫy lưỡi luôn mới chịu nín, chờ khi cô B vui vẻ, cháu nói cho cô ta biết: có nhiều người đẹp trai hơn cháu, có xe hơi đẹp, cần gì có nấy, tại sao không thương họ mà lại thương cháu, một người học sinh với hai bàn tay trắng?

Cô B trả lời: “Đẹp trai, có xe hơi đẹp, tiền nhiều cô ta không cần, chỉ cần cháu thôi, vì cháu hiền, tính dễ thương, có hiếu với cha mẹ, sống biết kẻ trên người dưới, cháu mới hỏi tại sao biết? Cô B nói: qua cách đối xử cũng đủ hiểu rồi, không cần phải nói.

Cô B còn tiếp: Hay là cháu có cô nào rồi? Cô B nói: bất cứ cô nào muốn xen vào cũng không dễ dàng đâu, bất cứ ai trên đời này cũng đều tìm kiếm và dành hạnh phúc cho mình cả, cho dù người đó đã lập gia đình rồi. Cô B nói tới đây làm cháu nhớ có cuốn Tivi Tuần San gần đây cô Lan nhắc nhở các cô các cậu hai điểm sau đây, cháu xin mạn phép trích một đoạn trong hai điểm “...Vậy thì đã chiếm được con tim của ai rồi, thì đừng có dại dột để cho người yêu có cơ hội xét lại lòng mình...”.

Cháu nghĩ cô B có vài điểm giống cô, không biết B có đọc tiết mục đó không? Nếu đã đọc và áp dụng vào thì cháu xin thua, bởi vì ý của cô B thì quyết thắng chớ không thua.

Đối với cô A và B cháu đều thương ngang nhau, cả hai đều hiền và dễ thương, nhưng cô A có vẻ hiền hơn và có sự chịu đựng âm thầm, hay sống về nội tâm, dù cô A không nói nhiều cháu cũng hiểu, cả hai có vài điểm giống nhau. Nếu cô A đừng nói: “Cháu không cưới cô A, cô A sẽ...” thì cháu lấy cô B và ngược lại cô B đừng nói như vậy cháu lấy cô A. Cái này cả hai đều khăng khăng như vậy, cháu không muốn một trong hai đau khổ vì cháu, nên cháu không biết phải làm sao?

Nếu thân cháu xẻ ra làm hai được để cho cả hai được vui, thì cháu cũng sẵn lòng, ngặt không được. Nếu cháu xả láng: “Chơi hoa cho biết mùi hoa, cầm cân cho biết cân già cân non”, rồi sau này sẽ có một người ôm mối hận trong lòng, lương tâm cháu không cho phép cháu làm như vậy, hơn nữa cháu sống trong một gia đình nho giáo, cha mẹ thường khuyên: “Hãy yêu thương tất cả mọi người, cho dù kẽ đó cháu ghét nhất cũng phải thương họ nữa”. Nếu cháu chọn một, còn người kia lỡ có chuyện gì xảy ra, cháu ân hận cả đời, lương tâm cháu bị cắn rứt.

Bây giờ theo ý cô, cháu phải làm gì, có nên chọn ai không? Có nên dứt khoát ngay từ bây giờ không? Có cách nào làm cho cả hai đều vui không? Theo cháu nghĩ cứ để 1, 2 năm trôi qua rồi sẽ có người đổi thay, nhưng cháu nghĩ lại: khi trồng một cái cây con nhỏ bám vào đất ít, càng lớn càng dễ ăn sâu và lòng đất, lúc đó nó không đổi mà càng ăn sâu vào, cháu sợ hai người lại biết nhau thì đại chiến thứ ba sẽ bùng nổ.

Cháu,

HPL.

---o0o---


Trả lời của Thanh Lan

HPL thân mến,

Năm nay L 22 tuổi thì coi như đã “hơi lớn” để gọi Thanh Lan bằng cô, nhưng bên cạnh đó, tuổi 22 lại còn “quá nhỏ” để nói chuyện lập gia đình! Nhưng thôi, Thanh Lan tạm gọi L bằng cháu và xưng cô cũng chẳng sao, tuy nhiên từ nay bạn đọc nào đã trên đôi mươi xin gọi Thanh Lan bằng chị được rồi, gọi bằng cô Thanh Lan thấy mình già đi cả chục tuổi!.. Bây giờ bắt đầu trả lời cháu L nhé.

Trước hết cô phải công nhận rằng L có số đào hoa, mới hơn 20 tuổi đầu mà đã có tới hai cô đòi “làm đám”, đã thế cô nào cũng dọa sẽ tự tử nữa. Và điều may mắn nhất cho hai cô này là họ đã không “trao duyên cho tướng cướp”! Thực vậy nếu L là một người con trai vô trách nhiệm, lại có chút máu họ “Sở” thì có lẽ L đã không phải viết thư cho Thanh Lan. Rõ ràng L là người biết tự trọng và có tâm địa tốt.

Nhưng một người có tâm địa tốt chưa chắc đã làm “việc tốt” cho người khác nếu không biết cách xử thế, hay nói cách khác L là một người con trai tốt, nhưng sẽ làm cho ít nhất là một người con gái phải buồn khổ! Cháu không thể vì lời dạy “thương người” của cha mẹ rồi “yêu tất cả những người con gái yêu mình”. Hậu quả như thế nào chắc cháu đã thấy, tuy nó không rắc rối như trường hợp “bắt cá hai tay” mà cô mới trả lời, nhưng cũng không phải dễ giải quyết!

Có một điều cho đến giờ cô vẫn không hiểu là: khi cô A rồi cô B tỏ tình với cháu, cháu có tỏ lòng ưng thuận hay không mà sau đó cô nào cũng đòi “làm đám” với cháu? Cô chỉ hy vọng rằng nếu có cũng chỉ là do một sự rung động bồng bột của tuổi trẻ chứ chưa phải một quyết định của một người trưởng thành!

Trong thư viết cho cô, cháu lại dùng nhiều chữ “Thương” nhiều hơn là “Yêu”, do đó cô kết luận rằng cháu đang ngập ngừng trước ngưỡng cửa tình yêu, và chưa có được một ý thức trọn vẹn về tình yêu. Khi yêu, người ta chỉ có thể yêu được một người, yêu cô A thì không thể yêu cô B, muốn yêu cô B thì phải thôi cô A v.v...

Cháu có thể quen biết, thân mật với nhiều cô, nhưng đó là thời gian lựa chọn, chưa phải là yêu. Và chính cái thời gian lựa chọn đó, một số cậu đã làm cho bao nhiêu người con gái phải khổ. Các cậu cứ cho rằng cứ quen biết, tán tỉnh càng nhiều càng tốt, để khi yêu được nhiều cô, các cậu sẽ tha hồ mà lựa chọn, hoặc nếu hụt mất người này thì còn người khác.

Dù cháu L không có ý làm như những cậu đó, nhưng cháu vô tình để hai người con gái đặt hy vọng vào mình! Cháu không thể đem cái vụ “cháu là con người, trái tim đâu phải sắt đá” để bào chữa cho việc thương cả A lẫn B... Tóm lại theo cô, cháu tuy không tội tình gì nhưng đã có lỗi “dễ dãi, ớm ờ để người khác hiểu lầm”!

Nhưng dù sao cũng chưa muộn, nếu cháu thực tình muốn giải quyết. Trước hết nếu cháu quả quyết rằng mình thương yêu cả hai, cô A và B thì theo cô, trong hai người đó, chắc chắn phải có một người được cháu thương yêu hơn người kia, nếu cháu nói cô sai, thì rõ ràng là cháu chỉ mến họ với cái tình cảm bồng bột của tuổi trẻ mà thôi, và cháu phải giải quyết càng sớm càng tốt cái tình trạng “thân này ví xẻ làm đôi”.

Khách quan mà nhìn vào, có lẽ ai cũng thấy cháu còn quá trẻ để lập gia đình. Và biết đâu mai sau khi có sự nghiệp rồi, khi đã trưởng thành chín chắn rồi, cháu lại thấy những tình cảm của mình thật là “trẻ con, buồn cười”...

Vậy việc đầu tiên là phải stop, không được tiến xa hơn. Nhưng chấm dứt cái rụp là hạ sách, biết đâu hai cô lại tuyệt vọng mà liều lĩnh thì sao!

Theo cô, cháu cứ giữ mối quan hệ với hai người, nhưng phải tỏ ra cho họ hiểu rằng: tuy đây là tình cảm nam nữ thật đấy, nhưng chưa có gì gọi là sâu đậm đến độ phải thề ước với nhau, cháu cứ lấy lý do mình còn trẻ chưa chín chắn, lại chưa có sự nghiệp... nên chưa nghĩ tới hôn nhân.

Sau đó cháu từ từ và khôn khéo, quan trọng hơn nữa là đừng cặp kè thêm cô nào khác nữa, bởi vì như thế là chạm đến tự ái của A và B, hai cô có thể kết án cháu là bạc tình!

Nếu cháu dứt khoát và kiên nhẫn, cô hy vọng rằng thời gian sẽ làm cho A và B chán nản mà không theo đuổi cháu nữa! Đồng thời sự kéo dài này, còn giúp cháu xét lại chính lòng mình xem đã thực sự biết yêu hay chưa...

Trong trường hợp hai cô (hoặc một trong hai) cứ nằng nặc đòi cháu phải tiến tới hoặc nài ép cháu phải thề hứa, cháu cứ việc nói thẳng ra rằng: đối với cháu hôn nhân là việc quan trọng cả đời người, thà chờ đợi vài năm còn hơn là hấp tập để rồi sau này phải khổ tâm vì không hợp tình hợp tính, lúc đó bỏ nhau thì không nỡ, mà tiếp tục chỉ làm khổ nhau... Cháu không nên vì cái “thương người”, vì không nỡ để cho ai phải đau khổ mà kéo dài tình trạng hiện nay...

Trong trường hợp cháu thấy lòng mình nghiêng về một trong hai cô thì tất cả những gì viết ở trên, cháu sẽ dùng để áp dụng với cô bạn còn lại, nhưng cả đến trong trường hợp này, cháu cũng không nên khai thật là mình đã yêu người khác rồi, cứ để dần dần cô ấy sẽ tìm ra sự thật. Và dù cho trong lúc này cháu đã có một sự lựa chọn thì cô cũng khuyên cháu nên đợi đến khi thành đạt, có nghề nghiệp trong tay rồi hãy tính đến hai chữ “vợ con”.

Cô nhấn mạnh đến hai chữa “vợ con” là muốn nhắc nhở cháu và những bạn trẻ khác: cái đám cưới là khởi đầu cho một cuộc sống lứa đôi, trong đó có hạnh phúc và trách nhiệm! Chứ đám cưới không phải chỉ là một sự hợp thức hóa tình yêu, còn một việc sau đó đều là phụ thuộc.


Cháu L thân mến,

Trở lại với hai chữ đào hoa, cô xin nói rõ: đào hoa nếu không khôn khéo sẽ có thể đem lại rắc rối, phiền hà cho bản thân mình, và nếu thấy không có lương tâm, thì sẽ gây đau khổ cho người khác... Riêng cháu, cô hy vọng rằng trong tương lai, nếu cái số đào hoa nó vẫn còn, cháu sẽ rút kinh nghiệm của chính bản thân mình mà cẩn thận, dè dặt hơn trong mọi quan hệ tình cảm với các bạn gái.

Chúc cháu vui, mạnh và mau sớm có sự nghiệp. Lúc đó có “làm đám” thì nhớ gửi thiệp cho cô.

Thanh Lan.


http://www.tivituansan.com.au/Detail...A080129221208I