THUYẾT DUNG HÒA
TRẦN MINH HIỀN



DẪN NHẬP
Suốt mấy ngàn năm từ khi con người trở thành homo sapiens , con người đã luôn có những hoc thuyết để tôn thờ và những vị thần linh, đấng thiêng liêng , tối cao tối thượng , tôn giáo , triết học, thần học để đi theo tin tưởng và cầu nguyện. Ngày nay thế giới có rất nhiều nhiều hệ thống triết học lớn , những niềm tin đức tin khác nhau và nhiều tôn giáo lớn với rất nhiều tín đồ : Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành và nhiều tôn giáo. Tất cả đều cùng một mục đích là cứu nhân độ thế giúp con người làm điều tốt điều lành tránh dữ tránh điều ác tu nhân tích đức để được lên thiên đàng , nát bàn, cứu rỗi.... Nhưng ai cũng đều cho mình là duy nhất đúng còn những người khác những giáo lý khác những tốn giáo khác, những tư tưởng khác , triết lý triết học khác là sai. Tuy nhiên lịch sử và các quy luật của tự nhiên chứng minh rằng không có ai là duy nhất đúng mà tất cả nếu gộp lại mới là điều mà nhân lọai cần. Sự dung hòa. Harmony hay HARMONISM đó là hệ thống tư tưởng, triết lý triết học , tôn giáo mà chúng ta nên đi theo từ thế kỷ 21 này. Không cực đoan quá khích, không lấy quyền lợi riêng mà vì lợi ích chung của nhân lọai con người. THUYẾT DUNG HÒA không có gì mới mẻ lắm , chỉ gồm những điều con người đã biết nhưng dùng thêm những khám phá mới của khoa học, tư tưởng, thần học thế kỷ 21 để phục vụ cho lợi ích thiết thực nhất của xã hội loài người. Cứu con người thoát khỏi họa diệt vong, tự hủy diệt và bảo vệ môi trường để khỏi bị thảm họa , và giúp con người kiềm hãm tính hung hăng hung hãn tiềm tàng của mình để tránh chiến tranh cùng nhau xây dựng hòa bình, bảo vệ môi trường, bảo vệ ngày mai , tương lai của chúng ta. Con người phải hiểu rằng chiến tranh bằng bất cứ hình thức nào : quy ước hay không quy ước, hạt nhân, hóa học hay du kích, quy mô lớn hay quy mô nhỏ, chính nghĩa hay phi chính nghĩa đều giết người và không từ nan bất cứ ai, tôn giáo nào, dân tộc nào, quốc gia nào, màu da gì, vị trí xã hội ra sao, giàu hay nghèo.... Thảm họa thiên nhiên không từ nan ai, bệnh tật đại dịch cũng không từ nan ai, khủng hoảng kinh tế cũng không bỏ ai cả. Chúng ta mấy tỷ người trên trái đất phải ý thức rằng số phận của tất cả chúng ta có liên quan với nhau hãy cùng nhau giúp nhau thăng tiến trong xã hội , chống nạn nghèo đói và tránh khủng hoảng kinh tế, bảo vệ môi trường, yêu thương nhau, chống bệnh tật , cùng nghĩ ra những giải pháp chung cho những vấn đề lớn mà chúng ta đối phó hàng ngày: bệnh tật( sida, tim mạch, béo phì, thần kinh, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ung thư, viêm gan siêu vi,...), stress, những vấn đề gây tranh cãi, chiến tranh, những hiểm họa đại dịch pandemic( cúm gà, cúm heo...) , thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa , sóng thần...., làm sao để mọi người ăn no, sung túc, giàu có, ổn định, sức khoẻ tốt, thần kinh tốt, hạn chế tội phạm, Đó là những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm theo đuổi. Do đó THUYẾT DUNG HÒA ra đời nhằm mục đích đem con người lại gần với nhau hơn , yêu thương nhau ,thông hiểu, cảm thông và cùng nhau xây đắp ngôi nhà chung trái đất đẹp tươi.
Cũng giống như những thầy bói xem voi, chúng ta cảm nhận thế giới qua khả năng hạn hẹp của mình , ai rờ vào bộ phận gì thì cho là thế giới, chân lý, sự thật giống như vậy. Cũng vậy con người đi vào khu rừng tri thức bằng góc nhỏ của mình và cho là cả vũ trụ cũng như thế. Rất hạn chế rất hạn hẹp. Thực sự kết hợp tất cả những hiểu biết hạn hẹp của tất cả chúng ta vẫn chỉ là 1 phần nhỏ của bức tranh tổng thể toàn thể đầy đủ của tri thức kiến thức , vũ trụ và thế giới. Cũng như con kiến nhìn vũ trụ là góc nhỏ của thế giới của chúng ta, đối với con vi trùng thì thế giới vũ trụ chỉ là 1 cơ thể người hay vật mà nó ký sinh trên đó. Thế giới vũ trụ mà chúng ta cảm nhận nghiên cứu cũng sẽ chỉ là 1 thế giới nhỏ hẹp hạn chế mà chúng ta sẽ không bao giờ biết hơn thế được , nếu không bằng 1 thiết bị , phương tiện đặc biệt. Đối với con kiến hay con vi trùng thì con người là thượng đế của chúng vì chúng ta có thể giết nó bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng có thể giết được lại chúng ta dù không thể nhìn được hết chúng ta hiểu chúng ta là gì. Liệu chúng ta có hiểu biết đầy đủ về kiến hay vi trùng không. Chắc chắn là không?

CÓ THỂ CHÚNG TA CHỈ LÀ VI TRÙNG TRONG BỤNG CỦA KHỔNG LỒ
Có lẽ trong trí tưởng tượng phong phú nhất của chúng ta cũng không ai có thể tưởng tượng nổi là có thể chúng ta chỉ như là 1 con vi trùng trong bụng của 1 sinh vật khổng lồ, đó chắc chắn có thể xem như là thượng đế của chúng ta, vì không bao giờ chúng ta có thể có khả năng biết được toàn bộ thấy được toàn bộ sinh vật đó dù cho chúng ta có thể tiến bộ khoa học kỹ thuật đến đâu, chúng ta không thể nào hiểu rõ suy nghĩ ý nghĩ của họ, cũng như vi trùng làm sao hiểu chúng ta và chúng ta cũng không hiểu nó. Điều mà tôi vừa nói với bạn có thể có thật cũng có thể không có thật nhưng đây là 1 hướng suy nghĩ tư duy mới mà chúng ta có thể theo đuổi để giải thích tất cả những bí ẩn của vũ trụ.
BẢN CHẤT
Mỗi con người đều có 1 bản chất, bản năng riêng mà rất khó có thể thay đổi dù có tập luyện cố gắng hết sức để thay đổi bởi vì cấu trúc sinh học của cơ thể, tâm sinh lý bẩm sinh. Có người nói nhiều có người nói ít, có người nóng nảy nôn nóng có người điềm tĩnh , có người khôn ngoan, lanh lợi có người ngu dại khờ khạo. Đó là do bẩm sinh sinh học, sinh lý mà nếu khoa học có thể can thiệp thì cũng chỉ đem lại kết quả 1 cách hạn chế. Tuy nhiên với môi trường giáo dục, ăn uống, thể dục, giáo dục, dạy dỗ hướng dẫn thì có thể chuyển sang tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Cần có sự cố gắng hết sức của cá nhân cùng với sự giúp đỡ của mọi người , người thân và xã hội. Chúng ta cần có cái nhìn mới về vấn đề này, các nhà tâm lý học và xã hội học sẽ hướng dẫn chỉ dẫn cho con người biết rõ bản chất của từng người và giúp cho từng cá nhân cải thiện tính cách, bản chất bản năng của mình cho tốt hơn bằng cách luyện tập, ăn uống, suy nghĩ, tư duy, tập thể dục, rèn luyện 1 cách thích hợp với sự nỗ lực tối đa của cá nhân cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn điều chỉnh của người thân và xã hội. Mỗi con người là tế bào của gia đình và xã hội. Ảnh hưởng hỗ tương qua lại, 1 người bệnh tật, phạm tội , thất bại là sẽ ảnh hưởng xấu đến cả xã hội còn ngược lại 1 người khoẻ mạnh, thành công, giàu có , sống tốt, đúng pháp luật thì sẽ ảnh hưởng tốt đến xã hội. Bản chất là từ yếu tố bẩm sinh sinh học, cơ thể di truyền nhưng có thể cải thiện tốt hơn bằng sự định hướng tập luyện, ăn uống , thể dục,...
SỨC MẠNH CỦA SỰ CẢM THÔNG, HIỂU BIẾT
Sự thông cảm giúp cho con người biết lắng nghe, hiểu biết và thông cảm tha nhân để tránh xung đột và bạo lực. Thông cảm để yêu thương và yêu thương để thông cảm bởi vì tất cả chúng ta đều là nhân loại là con người có tốt có xấu, có ưu điểm và khuyết điểm, có thành công và thất bại, có niềm vui và đau khổ, có mạnh mẽ và yếu đuối... Thông cảm để khoan dung, để dung hòa để vị tha từ bì hỷ xả, tha thứ, rộng lượng độ lượng. Giúp đỡ người khác nhận ra lẽ phải điều đúng, làm điều đúng không đi sai đường lạc lối. Không chỉ nhắm vào trả thù, trừng phạt mà nhắm vào phòng ngừa, hướng dẫn.

CHƯƠNG MỘT


CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA THUYẾT DUNG HÒA

Thuyết Dung Hòa dựa trên cơ sở khoa học của thế kỷ 21, với sự tiến bộ tột bực của khoa học và kỹ thuật. Con người đã tiến những bước dài trên con đường chinh phục tự nhiên , khám phá , sáng tạo , sáng chế... Những con tàu vũ trụ bay xa vào không gian, internet , cyberspace và điện toán computer đã thay đổi hoàn toàn thế giới, y khoa cũng đã chữa rất nhiều bệnh 1 cách hữu hiệu và đang đương đầu với những bệnh tật mới ngày càng nguy hiểm hơn, tâm lý học cũng tiến những bước dài và còn nhiều nữa. Không có gì là tuyệt đối đúng, tất cả mọi thứ đều tương đối, không có gì tuyệt đối, cũng như quy luật bảo toàn năng lượng, động lượng... trong vật lý và khoa học, xã hội , thế giới vũ trụ cũng có quy luật bảo toàn về tiền bạc , hạnh phúc sự giàu có. Không có tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển giao đi từ nơi này qua nơi khác và quay vòng thay đổi luân phiên mãi mãi. Thuyết đầu thai kiếp trước kiếp sau là có thật, linh hồn là có thật, địa ngục thiên đàng nát bàn niết bàn là có thật. Ma quỷ, thánh thần, tiên cõi là có thật. Chỉ là 1 phạm trù khác , 1 thế giới khác mà ta không hiểu không công nhận thì cho là không có. Không biết nên cho là không có. Khoa học cũng như thần học không phải là tuyệt đối, là toàn hảo để giải quyết tất cả những vấn đề của chúng ta nhưng khoa học cũng như thần học có thể giúp đỡ chúng ta tìm ra giải pháp tốt đẹp hơn hay hơn để thăng tiến xã hội. Khi chúng ta thông cảm, chia sẻ với nhau là chúng ta đã cứu chính chúng ta và thế giới. Ở đời việc gì cũng có thể giải quyết được bằng đối thọai, trao đổi, lắng nghe và ôn hòa dung hòa. Sự hận thù chỉ sinh ra thêm hận thù. Chiến tranh chỉ là mầm mống hậu họa của chiến tranh tiếp diễn. Hòa bình sẽ đem lại hòa bình tiếp theo. Chỉ có hòa bình, hiểu biết và tình yêu mới cứu chúng ta khỏi họa hủy diệt và tự hủy diệt. Khoa học nếu biết sử dụng đúng đắn , thiết thực và có hiệu quả sẽ là cứu cánh cho chúng ta. Ngược lại nó sẽ con dao hai lưỡi giết chết chúng ta.


CHƯƠNG HAI
CƠ SỞ TRIẾT HỌC CỦA THUYẾT DUNG HÒA
Suốt bao nhiêu ngàn năm phát triển của lịch sử loài người, chúng ta có rất nhiều hệ thống triết học, triết lý tư duy, tư tưởng. Đôi khi đối chọi nhau , đôi khi trùng lắp , giao thoa với nhau, nhưng tựu trung đều vì lợi ích chung của loài người nhưng lại từ chối phản bác lẫn nhau gây nên tranh cãi xung đột. Do đó chúng ta cần có 1 lý thuyết 1 hệ tư tưởng, tư duy triết học chung tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau phát triển , không nên xung đột nhau. Bất đồng nhưng nên ôn hòa tôn trọng ý kiến của nhau và cùng tìm ra điểm chung nhất để giải quyết những vấn đề lớn nhất hiện nay : khủng bố, quá khích, nghèo đói, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, môi trường, ô nhiễm, bệnh tật: ung thư, đại dịch: cúm gà cúm heo..., tim mạch, béo phì, tiểu đường, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não, tâm thần, mất trí nhớ Alzheimer, nghiên cứu clone, phá thai, đồng tính luyến ái, bảo hiểm sức khoẻ, bảo thủ và cấp tiến... những vấn đề nóng bỏng gây tranh cãi nhất. THUYẾT DUNG HÒA sẽ là cứu cánh giải quyết tất cả những điều mà chúng ta chờ đợi nhất.

MỘT NGUYÊN LÝ CĂN BẢN CỦA THUYẾT DUNG HÒA
Tất cả vạn vật chúng sinh, thiên nhiên vũ trụ con người đều có sinh có tồn tại rồi có diệt,tử vong, chết; có bắt đầu rồi biến mất kết thúc, không có gì tồn tại mãi, không có gì bất biến, bất di bất dịch, không có gì hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai , tất cả đều có giới hạn, tương đối ; không có gì tuyệt đối. Có sự tồn tại của đấng thiêng liêng đấng tối cao nhưng sự nhìn nhận việc tồn tại đó không bắt buộc; con người có quyền lựa chọn niềm tin của mình mà không sợ bất cứ sự trừng phạt hay phán xét nào. Tuy nhiên sự công nhận, nhìn nhận sẽ giúp con người định hướng vận mệnh chính mình. Tất cả những lý thuyết, tư tưởng tư duy của lòai người tựu trung là một nên chúng ta có THUYẾT DUNG HÒA .


HAI Ý CHÍNH
1. Thuyết Dung Hòa tôn trọng tất cả các niềm tin hiện tại của mọi người , mọi người không cần phải từ bỏ đức tin của mình để tin vào THUYẾT DUNG HÒA , harmonism. Tuy nhiên Thuyết Dung Hòa đem mọi người lại với nhau bằng đối thoại , cảm thông, hiểu biết và đồng lòng vì tương lai tốt đẹp hơn, thịnh vượng hơn, an toàn hơn của chính bản thân mình và tha nhân.
2. Thuyết Dung Hòa là học thuyết dân chủ cho mọi người , của mọi người và vì mọi người và là học thuyết mở rộng, OPEN, nên hoan hỉ chào đón tất cả mọi đóng góp, inputs của tất cả mọi người. Và là một học thuyết luôn luôn phát triển, năng động không khép kín ( không closed)

BA NỀN TẢNG CỦA THUYẾT DUNG HÒA

1. Tất cả mọi lý thuyết , tôn giáo, triết học, hệ tư tưởng đều là 1 phần của lý thuyết chung, tôn giáo chung, hệ tư tưởng chung của loài người ; không có ai và điều gì duy nhất đúng và tất cả bổ sung cho nhau.
2. Con người cũng như vạn vật đều có bắt đầu , tồn tại rồi kết thúc, sinh lão bệnh tử, sung sướng và đau khổ, thành công và thất bại, giàu có và nghèo túng, thiên thần và ác quỷ. Không có gì tồn tại vĩnh viễn.
3. Thuyết Dung Hòa sẽ là giải pháp tạm thời nhưng là tốt nhất trong hiện tại. sau này chắc chắn sẽ có lý thuyết mới, tôn giáo mới, hệ tư tưởng mới hay hơn tốt đẹp hơn để thay thế.
BỐN HỆ QUẢ
1. Con người ai cũng có bản chất và bản năng. Bản chất có khi tốt có khi xấu nhưng với môi trường gia đình và giáo dục , ảnh hưởng của xã hội sẽ làm thay đổi trở thành tốt hơn hay xấu đi. Nhưng căn bản mọi người đều bình đẳng, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, lựa chọn cách sống , niềm tin , đức tin riêng cho mình. Sự lựa chọn này là căn bản của mỗi cá nhân nên cần phải được tôn trọng và nên tôn trọng.
2. Mọi lý thuyết , hệ thống tư tưởng đều vì mục đích tốt cao cả nhưng tất thảy đều có khiếm khuyết không thể nào hoàn hảo toàn vẹn nên phải nhờ vào các lý thuyết khác. Con người có quyền tin hay không tin vào bất cứ lý thuyết , tôn giáo, tư tưởng nào. Nhưng thuyết Dung Hòa sẽ là phương tiện tốt nhất vào thời điểm này cho đến khi có 1 hệ tư tưởng tốt hơn.
3. Con người phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc làm của mình. Nhân nào quả đó. Làm điều tốt sẽ được hưởng phước, làm điều xấu sẽ bị trừng phạt. Dù có thể không ai biết nhưng hậu quả sẽ được phán xét đúng đắn.
4. Tất cả các lý thuyết, triết học , tư tưởng tôn giáo đều có đúng có sai, không nên áp đặt lên người khác điều ta tin là đúng. Phải nhìn xa hơn cho lợi ích chung của toàn thể nhân lọai. Vì tương lai tốt đẹp hơn , an toàn hơn và thịnh vượng hơn. Cúng nhau đối thoại bắt tay xây mái nhà chung Trái Đất.
****
Cũng như thuyết bảo toàn năng lượng, bảo toàn động lượng trong vật lý học tất cả mọi tài sản, hạnh phúc và nhiều thứ khác trong vũ trụ, tự nhiên đời sống, trái đất thế giới đều bảo toàn không mất đi mà chỉ chuyển giao , hoán vị từ chỗ này qua chỗ khác. Giống như những ông thấy bói mù xem voi, con người cảm nhận thế giới vụ trụ tự nhiên qua cảm tính và khả năng hạn hẹp của mình, nếu đeo kính đen thì thấy đời màu đen, nếu đeo kính hồng thì thấy đời hồng, gặp chuyện sướng thì nói đời là thiên đàng, gặp chuyện khổ thì cho là địa ngục trần gian, nắn cái chân con voi thì nói con voi giống như cột nhà, nắm vòi voi thì nói con voi mềm mềm... Nói chung chúng ta cảm nhận thế giới bằng lăng kính riêng của mình , không phải là toàn cảnh bức tranh hoàn chỉnh của thế giới. Cũng như hệ quy chiếu trong vật lý , nếu chúng ta ngồi trong xe lửa thì thấy xe mọi vật chạy lùi về phía sau dù cây cỏ đứng yên. Thật sự nếu chúng ta nhìn từ ngoài trái đất thì thấy cây cỏ di chuyển nhưng nếu đứng trên mặt đất thì nghĩ là cây cỏ đứng yên. Tất cả chỉ là tương đối. Hữu hạn. Giới hạn. Đối với con kiến thì con người là thượng đế , đấng tối cao vì ta có thể giết nó bất cứ lúc nào , kiến sẽ chẳng bao giờ nhìn ra biết được con người. Đối với kiến thì 1 vũng nước nhỏ cũng là 1 đại dương. Nhưng con người cũng chưa bao giờ hiểu nổi kiến làm gì , muốn gì , nói gì. Do đó con người trong vũ trụ cũng vậy. Chắc chắn có 1 thế giới vĩ đại hơn nhiều so với chúng ta , mà chúng ta không bao giờ biết được. Chỉ có những nhà tiên tri, mặc khải , những đấng cứu thế , như Đức Phật, chúa Jesus, Mohammed,... đi đến để nói cho chúng ta về những điều đó. Sự tồn tại của đấng thiêng liêng, đấng tối cao, chúa trời , trời phật là có thật. Địa ngục , hay thiên đàng , cõi niết bàn , nát bàn là có thật. Ma quỷ là có thật. thiên thần có thật. Có thuyết luân hồi , kiếp trước kiếp sau. có linh hồn. Cũng giống như lý thuyết tiên đề chọn trong toán học. Bằng 1 hệ thống căn bản sơ khởi các tiên đề ban đầu ta có thể xây dựng nguyên 1 ngôi nhà hoàn chỉnh lý thuyết tư tưởng độc lập với tất cả người khác. Nếu ta tin vào những điều này ta sẽ đi đến những kết luận này. Nếu ta tin vào những điều kia thì ta sẽ có những kết luận khác. Giống như hình học Euclid và hình học không gian là những ví dụ hùng hồn về sử dụng tiên đề chọn để xây dựng hệ luận và cả 1 thế giới tiếp theo đó. Triết học, thần học, tôn giáo, và tư tưởng cũng y chang như thế mà thôi. Thuyết tiến hóa của Darwin là 1 ví dụ khác về quy luật tuần hoàn tiến hóa của tự nhiên, vạn vật, vũ trụ và tư tưởng Càng ngày càng cao hơn và những điều không dùng sẽ thoái hóa biến hóa extinct. Cũng như hệ thống tuần hoàn của Mendeleev , ta có thể dùng nó để xây dựng khoa học lý thuyết tiên liệu về tương lai sự xuất hiện của các học thuyết mới và tương lai của loài người về kinh tế xã hội.... Khoa học tử vi, dự đoán tương lai , bói toán... là khoa học nên nghiên cứu kỹ lưỡng để định hướng số phận cá nhân và xã hội, quốc gia và trái đất. Tất cả các ngành khoa học, kỹ thuật sẽ được phối hợp hữu hiệu nhịp nhàng hiệu quả để cống hiến phục vụ tốt nhất cho lợi ích lâu dài của loài người và vũ trụ. KHOa học lý thuyết sẽ là khoa học căn bản bao quát, nghiên cứu khía cạnh lý thuyết của khoa học, thần học, tôn giáo,... Và tất cả nằm chung trong THUYẾT DUNG HÒA.
Kinh Phật nói về thuyết luân hòi, quả báo nghiệp chướng, nhân nào quả đó là rất hay , rất đúng. Cũng như thuyết về linh hồn , sự cứu chuộc, ngày phán quyết cũng sẽ có. Tất cả không chỉ là đức tin niềm tin mà còn là sự thực, sự thật. Sống sao cho đáng sống. Và sức mạnh, sự kỳ diệu của cầu nguyện là vô biên và vô cùng kỳ diệu. Một điều căn bản mà tất cả đều đề cập là ta phải tin thì mới thấy. Duy đạo Phật hơi khác : Phật Thích Ca dạy rằng : " ta đã Phật đã thành còn các con là Phật sẽ thành" Đức Thế Tôn bảo rằng , ai cũng có thể thành Phật nếu tu tập đúng đắn và lâu dài. Khi ta quỳ lạy cầu nguyện trong khói hương với tấm lòng thành thì cho dù những điều ước muốn chưa đạt được cũng ít ra ta cũng được thanh thản tâm hồn khi nguyện cầu, tâm chính đính hơn, an bình hơn. Sống với niềm tin mãnh liệt nhưng không cuồng tín , ăn uống tập thể dục điều độ, không thái quá cực đoan, không tham lam cố chấp làm cho máu huyết lưu thông , đầu óc thảnh thơi và có 1 hướng đi đúng đắn trong cuộc đời.
ĐIỀU CĂN BẢN NÊN LÀM
1/ Tu tâm, tự chăm sóc bản thân bằng lối sống ôn hòa, dung hòa. Có 1 đức tin niềm tin vững vàng vững chắc mà không cuồng tín, thái quá, cực đoan. Tâm hồn rộng mở, hiếu học ham cầu tiến. Tập thể dục, biết mình bệnh gì để tự chữa. Chăm sóc thần kinh và thể chất. Như ngày xưa Khổng tử dạy " Tu tâm, tề gia , trị quốc, bình thiên hạ."
2/ Biết yêu thương chia sẻ với tha nhân vì biết yêu thương chính bản thân. Vì ta thương ta nên ta thương người. Không làm bất cứ điều gì cho người khác điều mà mình không muốn người ta làm cho mình. Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân.
3/ Biết lắng nghe cũng như biết nói đúng , nói đủ. Nghệ thuật lắng nghe là 1 nghệ thuật cao cả quý giá. Ta có hai lỗ tai và 1 cái miệng để nghe nhiều hơn nói. Và khi cần nói thì phải nói đúng, nói đủ nói cần thiết không thừa không thiếu. Nên nhớ " lời nói không mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" Nên nhớ : Lời nói có thể giết người dù đôi khi ta vô tình, không biết hoặc cố ý. Tội vu khống cũng là tội rất nặng.
4/ Tập đức khoan dung, vị tha , bác ái. Phàm ở đời ai cũng có lỗi lầm , thiếu sót, thậm chí tội lỗi nhưng chúng ta nên trân trọng sự phục thiện và nên cho mọi người có cơ hội thứ hai để phục thiện. Nghiêm khắc với bản thân nhưng nên cởi mở độ lượng tha thứ cho tha nhân.
5/ Đối thọai nghiêm túc với mọi người để tìm ra giải pháp khả thi hữu hiệu nhất cho mọi vấn đề của đời sống. Xung đột, chiến tranh, vũ phu, đánh đấm , hận thù chỉ làm tăng thêm sự thù hận và không bao giờ muôn đời không giải quyết được việc gì.
6/ Cầu nguyện luôn luôn tốt. Tâm chính đính, minh mẩn, sáng suốt. thành thật không dối trá giả hình luôn luôn tốt. Hướng về 1 niềm tin luôn đem lại cho chúng sinh 1 lối thoát rất hữu hiện, hiệu quả.
7/ Thành thật với bản thân, với vợ chồng con cái cha mẹ anh em ruột thịt gia đình và những người xung quanh cũng như mọi người và xã hội luôn luôn là điều tốt cho dù có thể hại ta trong hiện tại nhưng về lâu dài sẽ giúp ta cứu ta.
8/ Tôn trọng những ý kiến khác ta, những niềm tin khác ta. Ta không đồng ý nhưng nên tôn trọng, không nên đả phá , phỉ báng, xung đột. Nên nhớ tất cả chỉ là 1 phần của sự thật ,sự tin tưởng mà tất cả chúng ta loài người human beings nên đi theo.
9/ Học hỏi hàng ngày có tinh thần cầu tiến. Sống an bình, an lành và giữ hy vọng, niềm tin. Không tuyệt vọng , biết phấn đấu cố gắng không ngừng. Luôn làm điều tốt nhất có thể. Always do your best, striving your best.
10/ Hiểu rõ mọi sự đều có giới hạn , đều tương đối. Không có gì tuyệt đối đúng, cũng như không có gì hoàn toàn sai. Không có gì toàn vẹn, không có ai hoàn hảo, toàn hảo. Nhân sinh bất thập toàn. Chính vì vậy không nên đòi hỏi quá nhiều ở tha nhân và chính bản thân ta.
11/ Chấp nhận thất bại và học hỏi từ sai lầm. Hiểu rằng không có ai có thể làm được mọi việc. Chúng ta tồn tại, sống được là nhờ vào mọi người, nhớ vào người khác. Không ai có thể tồn tại một mình được , không ai có thề chiến thắng chỉ nhờ vào bản thân. Khiêm tốn , đừng tự cao tự đại.

*****
NHỮNG VẤN ĐỀ LỚN
1/ Giáo dục : Giáo dục là nền tảng của xã hội, quyết định vận mệnh của nhân lọai của tương lai thế giới. Một nền giáo dục đúng đắn, thực tiễn, hiệu quả sẽ đem lại kết quả tốt và đưa xã hội con người tiến bộ tiến lên phiá trước bằng không thì sẽ làm cho chúng ta đi thụt lùi. Giáo dục và người thầy giáo cần được tôn trọng và đối xử cao nhất, tốt nhất.
2/ Chiến tranh và hòa bình : Xung đột, bất đồng là không thể tránh khỏi nhưng chúng ta có thể hạn chế thiệt hại của tranh chấp và chiến tranh. Hòa bình là mục tiêu mà chúng ta phải nhắm tới bằng bất cứ giá nào. Hòa bình nên được coi là mục tiêu tối thượng của loài người.
3/ Chống nạn nghèo đói và vì sự thịnh vượng chung của loài người: Đây là 1 điều trăn trở chung của mọi người. Làm sao để giúp cho tất cả mọi người có cơm ăn áo mặc , no đủ và hơn thế nữa làm cho mọi người giàu có cho cộng đồng và quốc gia cũng như toàn thế giới thịnh vượng lâu dài. Không còn người vô gia cư homeless.
4/ Đối phó với khủng hoảng kinh tế, chính trị, thảm họa thiên nhiên.... Con người phải có kế họach đối phó với các thảm họa có thể xảy về kinh tế, xã hội , chính trị, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên và có kết đối phó hiệu qua với sự góp công của mọi người
5/ Bảo vệ môi trường là việc hàng đầu mà chúng ta phải làm ngay bây giờ. Phải làm 1 cách đúng đắn, triệt để và hiệu quả tính tới mọi vấn đề và cần sự góp công góp sức, ý kiến của tất cả mọi người.
6/ Bảo hiểm sức khoẻ là vấn đề lớn cần nhiều người góp công góp sức giải quyết 1 cách triệt để rốt ráo và thiết thực.
7/ Công cuộc chống chọi bệnh tật đem lại chiến thắng cho con người là cuộc chiến gay go ác liệt nhất. Chúng ta phải cùng các nhà khoa học, các thầy thuốc nghiên cứu chống bệnh ung thu, bệnh tim mạch, bệnh thần kinh và tiên liệu cho các đại dịch cũng như sẽ có các bệnh tật mới xuất hiện chưa từng có bao giờ.
8/ Công cuộc chống lại tội ác, tội phạm phải được đánh giá đúng đắn, đúng mức. Không nên chỉ chú trọng vào trừng phạt mà phải chú trọng hơn về đề phòng prevention, và không nên thoát người thoát tội nhưng cũng không quá tàn ác, bắt oan giết oan.
9/ Bảo đảm nền dân chủ trên mỗi quốc gia, trên toàn cầu. Vì sự thịnh vượng tốt đẹp hơn của loài người.
10/ Khuyến khích mọi người đóng góp vào xã hội bằng thiện nguyện, bố thí, cho hơn là nhận, giúp đỡ tha nhân mở lòng ra, tha thứ , vị tha, bác ái hỷ xả. Giúp đỡ người khác qua cơn hoạn nạn, nghèo khó, khốn khó. Thương người như thể thương thân.

CHƯƠNG III
NHỮNG NGÀNH KHOA HỌC MỚI
I. NGÀNH KHOA HỌC LÝ THUYẾT:
Đây là ngành khoa học tổng quát nhất nghiên cứu những vấn đề lớn nhất chung nhất và bao quát nhất. Định hướng sự phát triển của thế giới khoa học và đời sống cũng như của lòai người. Đây là ngành khoa học nghiên cứu về sự tương quan giữa các ngành khoa học khác nhau ví dụ giữa tâm lý học và y khoa, giữa toán học và lịch sử, giữa xa hội học và kinh tế học. Đồng thời dự đoán về sự xuất hiện của các ngành khoa học mới phục vụ loài người. Cũng như sự thoái hóa biến mất của các ngành khoa học. Lập ra bản đồ về gen , cũng như và trí tuệ con người như là bản đồ thế giới, vũ trụ, hay thuyết tiến hóa của Darwin, hay bàng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học Mendeleev.
II. NGÀNH KHOA HỌC DỰ BÁO , DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI:
Đây là 1 ngành khoa học không mói mẻ gì lắm nhưng cũng rất thú vị vì mới lạ ở chỗ kết hợp tất cả các bộ môn bói toán, chiêm tinh, tử vi, dự đoán , dự báo khoa học và khoa học huyền bí, thông thiên học... Lần đầu tiên chúng ta sẽ có 1 nỗ lực nghiêm túc nghiên cứu chi tiết sâu sắc, rộng lớn, chiều sâu việc dự đoán tương lai hậu vận của mỗi cá nhân con người, 1 cộng đồng, 1 quốc gia , của cả thế giới trái đất, xã hội loài người nhân lọai và của cả vũ trụ. Đây sẽ góp phần vào 1 cuộc cách mạng vĩ đại nhất thay đổi đời sống của tất cả chúng ta.
III.TÂM LÝ HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
Tâm lý học sẽ phát triển thành 1 ngành khoa học mới giúp phục vụ đời sống và con người hiệu quả hơn: tư vấn cho gia đình , cho hôn nhân ,tiền hôn nhân: khuyên xem ai có nên lập gia đình với nhau ( chỉ khuyên nhưng quyền quyết định là của đương sự) , giúp giải quyết các vấn đề gia đình xã hội , chữa bệnh , nghiên cứu ảnh hưởng của tâm lý lên xã hội, đời sống , kinh tế, quốc phòng, an toàn....
IV.PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CHO TƯƠNG LAI:
Con người sẽ chế ra những phương tiện giúp di chuyển đi lại nhanh hơn, an toàn hơn. Đi đến cả những hành tinh khác, đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Giao thông bằng cách biến thành phân tử, nguyên tử rồi tái hiện lại bên kia bằng máy tái hiện con người.
V. THỰC PHẨM CHO TƯƠNG LAI: Đầy đủ chất bổ dưỡng, chữa bệnh, ngon miệng và chi phí thấp, nhân tạo và giúp cho con người khoẻ mạnh sống lâu , thông minh , sáng suốt.

Và chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều ngành khoa học mới mà chúng ta chưa từng nghe nói đến và tưởng tượng ra nổi. Những ngành khoa học này sẽ làm thay đổi cả thế giới này.

THUYẾT DUNG HÒA sẽ đem lại giải pháp tốt nhất hiện nay cho các vấn đề lớn nhất của loài người : vấn đề chống nạn khủng bố, cực đoan; khủng hoảng kinh tế, niềm tin, sự xung đột của các tôn giáo, các quốc gia. KHOa học tiến bộ nhưng cũng đem lại những mối lo hại diệt vong của thế giới vì vũ khí giết người hàng lọat, chiến tranh , sự hận thù, hiểu lầm phân biệt giữa con người với nhau. THUYẾT DUNG HÒA sẽ góp phần đem con người lại gần bên nhau cùng nhau sống chết, cùng nhau xây dựng 1 thế giới tốt đẹp hơn, an toàn hơn , hòa bình hơn, hiền lành hơn, giàu có thịnh vượng hơn.
THUYẾT DUNG HÒA cũng giống như software với open source , mở rộng cho tất cả mọi người và cần sự góp sức của mọi người để trở nên hoàn thiện. THUYẾT DUNG HÒA không trông đợi trả lời tất cả những câu hỏi mà người đời có thể đặt ra nhưng hy vọng sẽ mở ra cơ hội mới, cánh cửa mới cho mọi người tìm ra những giải pháp mới, hiệu quả và thiết thực cho đời sống của mỗi chúng ta và cho cộng đồng cũng như cho cả lòai người nhân lọai.
THUYẾT DUNG HÒA VÀ TÔN GIÁO
Tôn giáo luôn luôn là đề tài nóng bỏng và tế nhị, dễ gây tranh cãi và hiểu lầm nhất. Nhưng không phải là đề tài cấm kỵ, chúng ta vẫn phải nói đến, phải đề cập đến một cách vừa phải, đúng mức, công bằng và hợp lý. Đạo Phật tin vào thuyết luân hồi, nghiệp báo, quả báo và Đức Phật dạy Phật tử rằng " ta là Phật đã thành còn các con là Phật sẽ thành ". Đạo Thiên Chúa tin vào linh hồn và nếu ai tin THIÊN CHÚA thì sẽ được cứu rỗi.
Tôn giáo luôn là chỗ dựa tinh thần , tâm linh cho con người và nên được tôn trọng và không nên phỉ bàng, cũng như đả kích. Không 1 tôn giáo nào tuyệt đối đúng, toàn hảo, hoàn hảo. Vấn đề là niềm tin và đức tin. Khi ta tin một cách tỉnh táo, không mù quáng , cuồng tín, cực đoan thì ta sẽ có kim chỉ nam cho đời mình và sẽ không cho là những tôn giáo khác sai. Tất cả mọi tôn giáo đều tốt đẹp và chỉ chung mục đích giúp con người vượt qua sự khổ ải đày đọa của kiếp người, sống đúng, sống tốt và sống cho mọi người cũng như bản thân ta.
THUYẾT DUNG HÒA VÀ KHOA HỌC
THUYẾT DUNG HÒA xây dựng trên hai nền tảng chính: tôn giáo, khoa học. Khoa học là 1 yếu tố chính và quan trọng xây dựng nên thuyết dung hòa cũng như là tôn giáo. Sự kết hợp của khoa học và tôn giáo chưa bao giờ có là nền tảng vững chắc của THUYẾT DUNG HÒA.. Tất cả phải trung dung giống như ngày xưa người Trung quốc cũng đã có đạo trung dung , nhưng THUYẾT DUNG HÒA đi xa hơn, sâu rộng hơn và đầy đủ hơn để dùng khoa học 1 cách hiệu quả , có lợi nhất cho nhân lọai, con người và vũ trụ.
Đức tin ,niềm tin vừa là vấn đề tôn giáo vừa là vấn đề tâm lý, vấn đề khoa học . Khi ta tin tưởng vững chắc vào 1 điều gì một cách sáng suốt không mù quáng, không cực đoan, không cuồng tín , ngu muội thì ta có được 1 chỗ dựa tinh thần, tâm linh rất tốt làm cho ta sống thoải mái hơn, tự tin hơn và quân bình, an toàn , hài hòa điều hòa dung hòa hơn. Nó sẽ giúp cho ta khoẻ mạnh , khỏi bị bệnh tật, sáng suốt hơn , bình tĩnh hơn, mở lòng hơn, cầu tiến hơn, ham học hỏi hơn, vị tha, độ lượng rộng lượng hơn. Và đó là liều thuốc cứu chính ta và tha nhân , đồng loại. Khi đối diện với những vấn đề " kinh khủng" như bị vu oan, giá họa và thậm chí bị bỏ tù oan thì niềm tin đức tin càng quan trọng hơn. Lúc mà không ai tin mình nữa chỉ vì hàm oan, thì điều tốt nhất là giữ tâm hồn thanh tịnh, giữ vững niềm tin, không làm điều gì sai thêm cho người ta hiểu lầm thêm, tìm cách gỡ ra từ từ. Bằng những bằng chứng cụ thể mà mình có để chống cự, bảo vệ mình 1 cách quyết liệt trực diện không sợ hãi chạy trốn nhu nhược và đầu hàng Lúc đó ta cần 1 luật sư giỏi và ít nhất một người tin ta. Cố gắng làm điều tốt nhất.Do your best. Khi ta bị bệnh thập tử nhất sanh, khi mà bác sĩ cũng đều bỏ chạy, lòng tin, đức tin là cứu cánh cuối cùng. Sức mạnh của cầu nguyện là vô biên đôi khi có thể đem lại những phép mầu nhiệm mà ta không thể tưởng tượng nổi.
THUYẾt dung hòa giúp con người tiên liệu trước những gì sắp xảy ra và làm thế nào để đối phó với nó. Các bệnh tật, các hiểm họa thiên nhiên và nhiều những điều bất trắc bất ngờ khác. Biết để đề phòng và làm đúng làm tốt hơn sống đúng sống tốt hơn trong ngày hôm nay. THUYẾT DUNG HÒA (TDH) vừa là phương tiện vừa là cứu cánh của đời sống của chúng ta. Vừa là mục đích cuối cùng tối hậu vừa là con thuyền chở nhân loại qua cơn tai biến, qua đời sống 1 cách an toàn và đúng cách nhất.
TDH tin tưởng rằng tất cả mọi vấn đề xung đột, khắc khẩu, khác biệt trong tranh luận , tư tưởng, tôn giáo , đời sống, giữa các cá nhân con người với nhau hay giữa các cộng đồng, quốc gia và niềm tin đều có thể giải quyết êm thấm bằng đối thọai ôn hòa, vì một quyền loại chung của nhân lọai và mọi người. Chiến tranh hay bạo lực chỉ làm tình hình tệ hại thêm mà không giải quyết 1 vấn đề gì. Hận thù chỉ thêm hận thù chồng chất. Nói chuyện với nhau 1 cách ôn tồn ôn hòa sẽ giải quyết mọi vấn đề 1 cách triệt để rốt ráo và ổn thỏa.
CÓ SỰ LUÂN HỒI HAY KHÔNG?
Sự luân hồi là có thật và thuyết luân hồi là đúng đắn tuy nhiên việc thuyết phục mọi người tin vào luân hồi là vô cùng khó vì làm sao mà chứng minh bằng khoa học, bằng sự việc sự kiện cụ thể. TRƯỚc nhất ta hãy tin lời Phật dạy rồi từ từ tìm hiểu sau. Việc nghiên cứu về thuyết luân hồi đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cố gắng. Đây là 1 chủ đề hấp dẫn, gây nhiều tranh cãi và nhiều người thuận nhiều người chống. Một bằng chứng của luân hồi là có những tường trình về những trường hợp người chưa bao giờ đến nơi mà họ được đến , vậy mà họ nhớ hết tất cả những xảy ra ở đó, kể những mà chỉ cư dân ở đó biết thôi. Đó chẳng phải là kiếp trước họ đã ở đó hay sao.
CÓ LINH HỒN HAY KHÔNG?
Linh hồn là có thật và mỗi người mỗi khác nhưng tựu trung con người đều có linh hồn, 1 dạng tồn tại đặc biệt mà khó có thể kiểm chứng, nghiên cứu kỹ lưỡng được. Tuy nhiên bằng niềm tin và sự nghiên cứu tâm lý cũng những những thiết bị đặc biệt chúng ta có thể detect được linh hồn. MỖi người đều có 1 thể xác và 1 linh hồn. LINh hồn điều khiển thể xác và đời sống của chúng ta.
CÓ MA THẬT KHÔNG?
Ma chỉ là 1 dạng vật chất, 1 dạng sống khác mà khi chúng ta chưa biết chưa hiểu đầy cặn kẽ thì sợ hãi và nhiều người cho là có nhiều người khẳng định là không có. Sự tồn tại của ma là có thật và thường là do những cái chết bất đắc kỳ tử , đột ngột không dự lường trước. Thường thì ai cũng 1 số phận số kiếp , ngày đó bạn sinh ra và sống 1 đời sống , tồn tại sinh tồn rồi đến ngày đó bạn sẽ ra đi , chết nhưng nếu vì lý do gì đó mà bạn ra đi trước ngày đó, chết trước ngày đó bạn sẽ thành ma , có ma hiền có ma dữ , có ma làm hại người có ma giúp người.
CÓ TRỜI PHẬT HAY THƯỢNG ĐẾ HAY CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ĐẤNG TỐI CAO HAY KHÔNG?
Sự tồn tại của các đấng thiêng liêng, đấng tối cao như Trời Phật, hay Thượng Đế là có thật và nếu ta tin thì sẽ có còn nếu không tin thì sẽ cho là không có. Sự tồn tại của đấng tối cao là 1 bằng chứng cho sự kỳ diệu của thế giới. Có nhiều điều nhiều sự việc chúng ta không thể thấy được, không cảm nhận được không nghe được nhưng nếu ta tin là có thì sẽ có. Thực sự ra sự hiện hữu tồn tại của Đấng Thiêng Liêng , đấng toàn năng, đấng tối cao là có thật và độc lập khỏi sự phán xét, đánh giá nhận định của chúng ta. TIN vào điều đó sẽ làm 1 kim chỉ nam tốt cho đời sống của chúng ta, không tin vào thì thiệt hại cũng không nhiều lắm nhưng điều lợi thì ta sẽ khôn lường.
Điểm căn bản khác biệt của thuyết dung hòa là vấn đề chọn niềm tin căn bản và theo đó định hướg đức tin, không bắt buộc ai phải theo 1 tư tưởng tôn giáo đức tin nào. Chuyện đúng hay sai là vấn đề tế nhị , cần phải thảo luận kỹ lưỡng nhưng căn bản là tôn trọng tự do lựa chọn niềm tin và hệ thống niềm tin căn bản. Từ đó sẽ dẫn đến những hệ luận tiếp theo.
CHƯƠNG IV
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THUYẾT DUNG HÒA
1. Tại sao lại cần có thuyết dung hòa trong khi TDH nhìn nhận các hệ tư tưởng và tôn giáo khác là đúng?
Trả lời: Bởi vì TDH nhìn nhận các hệ tư tưởng, triết học và tôn giáo khác nhưng khẳng định sự khiếm khuyết của từng hệ tư tưởng , tôn giáo và TDH bao trùm hết, phổ quát hết, giải thích đầy đủ sâu xa sấu sắc tất cả những vấn đề lớn của nhân lọai.
2. Vậy nếu tôi vẫn giữ niềm tin vào tôn giáo , tư tưởng của tôi, tôi có thể công nhận TDH hay không?
Trả lời: Dĩ nhiên là được. TDH khẳng định không bắt buộc bất cứ ai từ bỏ, phản lại tư tưởng, tôn giáo mình đang tin tưởng. Chấp nhận, tin tưởng , đi theo và tìm hiểu cặn kẽ sâu xa sâu sắc TDH sẽ giúp ta có 1 cái nhìn mới về vũ trụ, con người, số phận và định mệnh.
3. TDH có phải là 1 tôn giáo hay là 1 hệ tư tưởng?
Trả lời: TDH vừa là 1 tôn giáo vừa là 1 hệ tư tưởng > Bao quát và sâu rộng nhất.
4. TDH có hoàn hảo chưa , tuyệt đối đúng chưa?
Trả lời: Không, TDH chưa phải là hoàn hảo, tuyệt đối đúng. TDH cần sự bổ sung , sửa chữa đóng góp của tất cả mọi người. Cũng giống như 1 software open source.
5. Vậy TDH có vẻ không chặt chẽ và ba phải , anh đúng, chị đúng và tôi cũng đúng?
Trả lời : Không, TDH vẫn rất chặt chẽ về mặt lý luận , được xây dựng chặt chẽ dựa trên những hệ luận niềm tin căn bản. Những ý kiến đóng góp đi ngược lại với tiêu chí đó sẽ không được chấp nhận. TDH không là ba phải, nó chỉ công nhận cái đúng không phải của ai mà là bản chất của vấn đề , của hệ luận và sự việc.
CHƯƠNG V
ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT DUNG HÒA VÀO ĐỜI SỐNG
Ứng dụng của TDH vào đời sống rất đa dạng và rộng khắp, giải quyết từ những việc nhỏ nhất của từng mỗi cá nhân con người như đối nhân xử thế, làm thế nào có đời sống an bình, làm việc kiếm sống trả tiền nhà tiền xe, chăm sóc vợ con, giữ gia đình êm ấm hạnh phúc, vợ chồng tương kính. Làm thế nào khi có xung đột kình lộn cãi lộn, đến những vấn đề của cộng đồng, xã hội , quốc gia, thế giới, trái đất, vũ trụ và nhân sinh. TDH không tìm cách giải quyết mọi vấn đề nhưng giúp con người có suy nghĩ đúng đắn để tìm ra giải pháp cách giải quyết tối ưu nhất, đúng đắn nhất hợp lý nhất trong điều kiện hiện có. Đó là căn bản của TDH. Giúp cho loài người nói chung và mỗi con người nói riêng sống dung hòa, biết người biết ta, nhường nhịn, ôn hòa ôn tồn để đạt đến sự quân bình trong đời sống của cá nhân và xã hội. Thành công thì không tự mãn mà thất bại cũng không sớn lòng, học hỏi từ chính mình và tha nhân từ mỗi thành công và thất bại để làm tốt hơn cho tương lai và hậu vận. Khi người ta biết chút ít thì người ta tưởng mình biết nhiều lắm , nhưng khi người ta hiểu biết đến độ uyên thâm chín chắn thì người ta hiểu rằng kiến thức của mình rất là hạn hẹp chẳng thấm vào đâu so với những điều mình chưa biết, những điều mình cần biết. Do đó người hiểu biết thực sự rất là khiêm tốn, khiêm tốn 1 cách thục sự chứ không phải giả hình, hợm hĩnh, còn kẻ hiểu biết sơ sơ thì thường hợm người hợm hĩnh cho là mình biết rất nhiều. Giống như con người khi leo lên những bậc thang vô cùng bắt lên trời cao. Khi mới leo được 1 hai bậc thang thì tưởng rằng mình cao lắm so với mặt đất nên hợm hĩnh, tự cao tự đại nhưng khi leo đến 10 bậc rồi thì biết mình vẫn còn rất thấp so với hàng triệu bậc thang mà mình chưa leo được, tầm nhìn rộng mở hơn phóng khoáng hơn thì người ta cảm nhận được , hiểu được lẽ thường của trời đất vũ trụ, ta chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhỏ bé , yếu đuối, thấp hèn, mong manh.TDH định hướng cho con người vào những cuộc đối thoại bổ ích, thực tiễn đem lại lợi ích của cả đôi bên và mọi người. Tránh xung đột và thông cảm lẫn nhau đó là cứu cánh của xã hợi và vũ trụ
. Cũng như trong thể thao, đôi khi thắng thua chỉ trong khoảnh khắc , gang tấc nhưng người thắng sẽ được tất cả còn kẻ thua thì lủi thủi ra đi ra về buồn tủi. NGƯỜi thắng là anh hùng còn kẻ bại là giặc !!!

TDH giúp ta hiểu rõ hơn về bản chất của thắng thua , được hơn, thành công và thất bại của cuộc đời và sống đúng hơn tốt hơn. Giúp đỡ người thua cuộc, thất bại. Làm thế nào để ai ai cũng thành công, hạnh phúc. Điều này có vẻ không tưởng, lại rơi vào ngõ cụt của chủ nghĩa cộng sản, hứa hẹn nhiều nhưng lại chỉ đem lại kết quả rất hạn chế , đôi khi lại lừa gạt gẫm lừa mỵ, thay thế điều tệ hại này bằng 1 điều tệ hại khác, thay thế xã hội độc tài này bằng 1 thể chế độc tài khác tệ hại hơn nhiều.
Quan sát trong cuộc đời chúng ta thấy có khi người ta làm điều sai nhưng không biết mình sai, quan sát thấy 1 người say rượu lái xa, đảo qua đảo lại, chạy lộn lane, lạc lane rất là nguy hiểm , nhưng tôi nghĩ anh ta hoặc cô ta sẽ chẳng biết gì hết. Cũng như có đoạn đường lane bị shift , vậy mà tôi thấy có ít nhất 50% tài xế chạy cứ theo đường thẳng, họ chạy xéo qua lane của người khác rồi cứ bình thản như không chạy xéo lại lane bên này, cứ theo đường thẳng ta đi , ta đúng mà.
Câu chuyện thầy bói xem voi là ví dụ hùng hồn về sự thẩm định sai của người đời va cứ đinh ninh là cảm nhận riêng của mình là đúng và còn cho là người khác sai, người lái xe lạc lane vì lane shift bóp kèn chửi thiên hạ chạy sai. Câu chuyện tái ông thất mã , ông lão mất ngựa rồi lại được châu báu, trong xui có hên, đứa con bị té gãy chân lại khỏi đi lính.... Trong đời sống có vô vàn những cau chuyện khiến ta phải suy nghĩ học hỏi suy gẫm và sống tốt hơn đúng hơn.
NHỮNG VẦN ĐỀ GÂY TRANH CÃI
1. Phá thai: Phá thai tự bao đời luôn là chủ đề gây tranh cãi, tranh luận. Nhà thờ và những người chống phá thai cho là tội lỗi khi phá thai nhưng những người ủng hộ thì cho rằng đôi khi cũng phải cho phép phá thai khi thật sự cần thiết : như thai làm nguy hiểm tính mạng người mẹ, bị hiếp dâm... Thực sự ra vấn đề này sẽ chẳng bao giờ thôi tranh cãi tranh luận , chỉ có điều trong 1 số trường hợp đặc biệt như sức khoẻ, loạn luân hiếp dâm... thì nên cho phép. Không nên khuyến khích cũng như chấp nhận việc phá thai mà phải nên khuyến khích sinh đẻ và xin con nuôi...
2. Đồng tính luyến ái: Đây là vấn đề gây tranh cãi dữ dội khi gần đây 1 số quốc gia và tiểu bang của Hoa Kỳ cho phép đám cưới giữa hai người đồng tính. Thực sự ra đây nên xem là vấn đề lệch lạc về sinh lý, bẩm sinh hay vì hoàn cảnh. Chúng ta không nên coi họ như tội phạm mà coi như nạn nhân, bị bệnh ; không chấp nhận vinh danh nhưng đối xử công bằng tế nhị khéo léo. Không bình thường nên cẩn thận.
3. Vấn đề bảo vệ môi trường: NHIỀu người đến giờ phút này vẫn không tin rằng bảo vệ là vấn đề cấp bách và thực tế. Đây là vấn đề bức thiết và cấp bách hàng đầu chúng ta phải làm ngay bây giờ trước khi muộn màng.
4. Vấn đề sở hữu súng cá nhân ở Hoa Kỳ : 1 vấn đề gây tranh cãi hàng đầu . Nhiều người cho rằng phải cấm hẳn súng nhưng có người cho là súng không giết người chỉ có người giết người. Thực sự ra không nên cho ai có súng. Không vì 1 lý do gì.
5. Vấn đề bảo hiểm sức khoẻ ở Hoa Kỳ: 1 vấn đề gây nhức đầu cho liệu có thể có 1 giải pháp cho toàn thể mọi người đều có bảo hiểm y tế và chi phí đó sẽ như thế nào và ai lo. Đây là vấn đế tế nhị và rắc rối phức tạp tuy nhiên ai cũng phải đồng ý là có khoẻ mạnh thì mới làm việc tốt được, có bảo đảm cho người dân có 1 chương trình bảo hiểm sức khoẻ y tế thích hợp và đầy đủ đúng đắn thì mới giúp ổn định xã hội, công ăn việc làm và sự thịnh vượng phồn vinh an ninh an toàn lâu dài cho Hoa Kỳ và cả thế giới. Nên để cho nhà nước quản lý và dùng thuế của dân để chi phí, người dân sẽ không đóng thêm đồng nào. Thuế cao hơn nhưng sẽ lợi rất nhiều cho tất cả mọi người.
6. Vấn đề cloning, dùng phôi nghiên cứu khoa học để chữa bệnh và nhiều ứng dụng khác cần thiết để giúp con người chống chọi bệnh tật là tốt , nhưng nhiều người vẫn không chịu vì viện dẫn những phản đối lý thuyết cùn, cũ mèm lạc hậu. Khoa học cứu con người thì ta phải đi theo., ủng hộ và khuyến khích.
Thực ra thì trên đời này bất cứ vấn đề nào cũng người chống người thuận, ta phải bình tâm xem xét và nên có những cuộc tranh luận dân chủ, tôn trọng lẫn nhau , biết lắng nghe sáng suốt phân tích và vì mục đích chung phục vụ con người.
Quy luật của tự nhiên vũ trụ, mọi vật, mọi sự đều có sinh có diệt, có bắt đầu và có kết thúc, không có gì tồn tại vĩnh viễn được. Nền văn minh nhân loại cũng vậy, có bắt đầu từ thời ăn lông ở lỗ, đến phát triển cực thịnh rồi sẽ bị tàn diệt 1 ngày kia. Cũng như con người ai cũng 1 lần được sinh ra , sống trên đời dài ngắn khác nhau, sướng khổ tùy theo cơ duyên, rồi 1 ngày kia ai cũng phải chết , lẽ thường tình , có cưỡng cầu , níu kéo cũng không được. Phải sống sao cho có ý nghĩa , sống đúng, tốt , có lợi ích cho mình, cho đời. KHÔNg có gì tuyệt đối đúng, hoặc hoàn toàn sai. Không có gì toàn hảo, hoàn hảo, tất cả chỉ tương đối mà thôi.
Cũng giống như những thầy bói xem voi, chúng ta cảm nhận thế giới qua khả năng hạn hẹp của mình , ai rờ vào bộ phận gì thì cho là thế giới, chân lý, sự thật giống như vậy. Cũng vậy con người đi vào khu rừng tri thức bằng góc nhỏ của mình và cho là cả vũ trụ cũng như thế. Rất hạn chế rất hạn hẹp. Thực sự kết hợp tất cả những hiểu biết hạn hẹp của tất cả chúng ta vẫn chỉ là 1 phần nhỏ của bức tranh tổng thể toàn thể đầy đủ của tri thức kiến thức , vũ trụ và thế giới. Cũng như con kiến nhìn vũ trụ là góc nhỏ của thế giới của chúng ta, đối với con vi trùng thì thế giới vũ trụ chỉ là 1 cơ thể người hay vật mà nó ký sinh trên đó. Thế giới vũ trụ mà chúng ta cảm nhận nghiên cứu cũng sẽ chỉ là 1 thế giới nhỏ hẹp hạn chế mà chúng ta sẽ không bao giờ biết hơn thế được , nếu không bằng 1 thiết bị , phương tiện đặc biệt. Đối với con kiến hay con vi trùng thì con người là thượng đế của chúng vì chúng ta có thể giết nó bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng có thể giết được lại chúng ta dù không thể nhìn được hết chúng ta hiểu chúng ta là gì. Liệu chúng ta có hiểu biết đầy đủ về kiến hay vi trùng không. Chắc chắn là không?
SỨC KHOẺ LÀ VỐN QUÝ NHẤT
Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người. Chúng ta phải giữ gìn bảo vệ. Có sức khoẻ là có tất cả , mất sức khoẻ là mất tất cả. Sức khoẻ còn quý hơn vàng, hơn cả kim cương vì 1 thân hình trang kiện trong 1 tinh thần minh mẫn sẽ là nền tảng của 1 con người tốt, sáng suốt, biết chăm sóc bản thân , biết chăm sóc gia đình nhỏ của mình và sẽ biết chăm sóc quan tâm xã hội, và xây dựng cộng đồng, bảo vệ thế giới, góp phần tạo dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn cho nhân lọai. Ít người bệnh đi nhiều người khoẻ mạnh sẽ giảm gánh nặng chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm , chi phí y tế, săn sóc, bệnh viện , an ninh sẽ hội. Đó là tài sản cho con người. Sức khoẻ dồi dào, sống lâu, sáng suốt làm việc nhiều hơn , cống hiến nhiều hơn cho xã hội , đầu óc minh mẫn sáng suốt, quyết định đúng đắn, bớt tệ nạn xã hội , vệ sinh thần kinh là rất quan trọng giúp cho con người tấn tới và tạo cho xã hội phát triển. Mỗi gia đình là 1 tế bào của xã hội và mỗi cá nhân là một tế bào của mỗi gia đình. Mỗi cá nhân khoẻ mạnh, hạnh phúc vui tươi, sống tốt đẹp làm điều thiện điều tốt thì mỗi gia đình hạnh phúc, sung túc, thịnh vượng sẽ là tiền đề cho cộng đồng phát triển tốt, xã hội thăng hoa thăng tiến, thịnh vượng giàu có sung túc và làm cho cả quốc gia , thế giới , trái đất , nhân loại, vũ trụ giàu có, thịnh vượng, an toàn, tốt đẹp, tiến bộ, sung túc.
Chúng ta đang sống 1 xã hội, 1 môi trường mà chúng ta tìm cách trừng phạt người khác vì tội hơn phòng ngờ nó trước khi xảy ra, giúp đỡ con người biết sống đúng, không vướng vào vòng pháp luật. CHÚNg ta chờ người ta phạm tội rồi mới bắt , mới trị; đôi khi còn giăng bẫy để người ta phạm tội rồi bắt để bỏ tù, trừng phạt mà lẽ ra chúng ta phải giúp cho mọi người đi con đường sáng, phòng ngừa tội phạm tốt hơn là trừng trị, bỏ tù hoặc tử hình bởi vì rất tốn kém và không hiệu quả. Cũng giống như phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tập thể dục, ăn uống điều độ, đầy đủ, đúng giờ, không ăn chất béo nhiều và ăn thức ăn bổ dưỡng, không ăn fastfood.... Phải giáo dục mọi người , khi 1 người bệnh tật hay phạm tội thì không những chỉ người đó hay gia đình người đó chịu đựng mà cả xã hội cũng bị họa lây. KHÔNg tốt cho xã hội. PHÒNg hơn là trị, đó là phương ngôn mà mọi người nên thuộc nằm lòng. Chúng ta phải nghiên cứu về tương lai , về kinh tế , về các hiểm họa... để phòng ngừa các thảm họa xảy ra và tìm cách đối phó với các khủng hoảng kinh tế, xã hội. Dự đoán đúng về tương lai giúp định hướng xã hội và con người 1 cách đúng đắn thích hợp bảo đảm ổn định xã hội và an toàn cho con người. NGHIÊN cứu cách đối phó với nạn thất nghiệp và các bất trắc của thị trường đầu tư và đảm bảo kinh tế luôn phát triển khoẻ mạnh và thịnh vượng. Tạo công ăn việc làm cho tất cả mọi người và khi có khủng hoảng thì có biện pháp đối phó nào hữu hiệu, chuyển đổi công việc , dạy nghề cho con người làm việc. Tạo nên thị trường lao động ổn định và hiệu quả cao. Đảm bảo bảo hiểm y tế sức khoẻ tốt và đầy đủ giúp con người yên tâm làm việc và sống tốt, tập thế dục thể thao, thưởng thức văn hóa nghệ thuật giải trí lành mạnh , làm điều tốt, tu nhân tích đức, thiện nguyện giúp đỡ mọi người. Những điều bạn vừa đọc có vẻ lý tưởng quá, có vẻ như những điều hứa hẹn của chủ nghĩa cộng sản nhưng thực ra chúng vẫn có thể thực thi được với lòng tin và sự cố gắng góp công sức của tất cả mọi người trên trái đất.
CHỐNG TỘI PHẠM TÌNH DỤC
Chúng ta biết là cứ mỗi giây trên trái đất này lại có ít nhất 1 bé gái hoặc bé trai, hoặc 1 người lớn đàn ông hay đàn bà bị lạm dụng tình dục, bị sexual abuse, bị rờ rẫm bậy bạ rồi từ đó sẽ dẫn đến hiếp dâm,....; ta biết công cuộc chống lại loại tội phạm này là cần thiết nhưng hết sức nguy hiểm và cách mà người ta , cách mà chúng ta hành xử rất là sai lầm, chúng ta giết lầm kẻ vô tội nhưng bỏ sót kẻ tội phạm thật sự, nhà tù đầy rẫy những kẻ bị kết tội lạm dụng trẻ em và hiếp dâm( trong số đó 1% là vô tội, còn 99% là đúng) nhưng trẻ em vẫn tiếp tục bị lạm dụng, người lớn vẫn bị hiếp dâm. Chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn và đánh giá vấn đề và cách đối phó, giải quyết, hành xử , phòng ngừa, bắt bỏ tù, xử tội đối với những kẻ tội phạm kiểu này ( lạm dụng tình dục). Giáo dục sẽ là chìa khóa để giải quyết vấn đề này. Nghiên cứu kỹ lưỡng cùng các nhà khoa học , tâm lý học để tìm rất cách tối ưu để giáo dục thích hợp về vấn đề này trong nhà trường cũng như toàn xã hội để mọi người nhận ra loại tội phạm nguy hiểm này , loại bệnh nặng nề này để đề phòng , để đối phó. Nhưng không nên phá hoại gia cang, gia đình và đời sống con người vì bắt lầm người vì những lời cáo buộc sai , vu khống. Phải hết sức cẩn thận để không giết lầm người tốt.
GIÁO DỤC LÀ CHÌA KHÓA
Giáo dục là chìa khóa mở tất cả cơ hội vào tương lai của chúng ta. Giáo dục phải được xem là mối quan tâm hàng đầu và được chú ý nhất. Giáo viên phải được tuyển gắt gao nhất , khó nhất, không phải ai cũng làm thầy giáo được, không phải dở nhất mới vào sư phạm. Sách giáo khoa và phương giảng dạy phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc và hiệu quả nhất. LƯƠNg giáo viên phải cao và tạo mọi điều kiện cho người giáo viên thành công. Giáo dục là quan trọng nhất của chính sách quốc gia và cả lòai người.
CHÚNG TA CẦN 1 NỀN DÂN CHỦ THẬT SỰ VỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA MỘT MINH QUÂN
Dân chủ là điều đầu tiên chúng ta cần cho xã hội thịnh trị nhưng chúng ta vẫn cần điều kiện tối ưu là 1 vị minh quân , 1 vị lãnh đạo sáng suốt, tài ba , biết lắng nghe, biết học hỏi, biết dùng người và biết uyển chuyển năng động. Giá trị của 1 minh quân rất quan trọng , sẽ giúp xã hội, dân tộc, quốc gia và thế giới thành công , thịnh vượng, hùng cường , an toàn.
KẾT LUẬN
THUYẾT DUNG HÒA (TDH)là 1 học thuyết bao gồm cả triết học lẫn tôn giáo , tổng hợp các lý thuyết và nguyên lý tổng thể bao quát và chi tiết nhằm giúp con người nhân lọai tìm ra 1 giải pháp tối ưu cho các vấn đề hiện tại của tất cả chúng ta. TDH tin tưởng rằng mọi người đều bình đẳng và xứng đáng được đối xử, tôn trọng như nhau và cùng có 1 mục đích chung mưu cầu hạnh phúc và cùng nhau xây dựng 1 tương lai tốt đẹp hơn, an toàn hơn, thịnh vượng hơn. TDH tin tưởng rằng tất cả mọi vấn đề dù nhỏ nhất hay lớn nhất cũng đều có thể giải quyết bằng đối thọai, cùng nhau lắng nghe để tìm ra sự thông cảm, hiểu biết lẫn nhau. Chiến tranh và xung đột chỉ làm mầm mống cho những xung đột chiến tranh lớn hơn và tàn khốc hơn , thiệt hai nặng nề hơn. Hận thù chỉ đẻ thêm hận thù mà thương yêu nhau, thông cảm, ngồi lại nói chuyện với nhau sẽ làm tiền đề cho tương lai tốt đẹp hơn. Phòng hơn là trị. Phòng chống bệnh tật bằng tập thể dục, ăn uống điều độ, bổ dưỡng, đầy đủ không thừa không thiếu sẽ giúp mỗi cá nhân khoẻ mạnh và tạo xã hội khoẻ mạnh, hùng cường. Một người bị bệnh sẽ làm ảnh hưởng không chỉ người đó và gia đình mà còn cả xã hội. Phòng chống tội ác tốt hơn là bắt bỏ tù hay tử hình, trừng phạt. Xây thêm trường học, giáo dục phải là mối quan tâm hàng đầu cao nhất, trước nhất vì giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai và mọi cánh cửa khác. Giáo viên phải được tuyển khó nhất, lương cao nhất, trách nhiệm lớn nhất và phải được tôn trọng nhất. Trời, Phật, Chúa ,thiên thần, ác quỷ ma quái đều có thật nhưng chỉ là những dạng vật chất linh hồn mà cảm nhận bình thường của chúng ta chưa biết được. Cũng như đối với con kiến thì chỉ 1 vũng nước nhỏ của chúng ta là cả 1 đại dương đối với nó, nó không thể nào thấy hết chúng ta và biết được chúng ta, con người có thể giết con kiến bất cứ lúc nào nhưng ngược lại chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm về con kiến và kiến có thể giết chết chùng ta. Hay con vi trùng chỉ thấy dưới kính hiển vi, nhưng có thể giết chết chúng ta và chúng ta có thể dùng thuốc để giết nó. Đối với nó thì có thể bao tử của 1 con người là cả 1 vũ trụ bao la rộng lớn. Chúng ta cho là vi trùng không có linh hồn, không biết suy nghĩ... nhưng biết đâu chúng có suy nghĩ riêng và chúng có 1 xã hội riêng, 1 chu kỳ văn minh riêng. Tri thức của con người là hạn chế như những thầy bói xem voi , đụng đến bộ phận nào thì cho là thế giới là như vậy. Tổng hợp tất cả các hệ tư tưởng những kiến thức của lòai người sẽ chỉ là 1 phần nhỏ của kiến thức mà chúng ta cần biết. Như hệ quy chiếu trong vật lý , chúng ta ở trên xe lửa đang chạy thì thấy cây cỏ chạy lùi về phía sau dù cây cỏ đứng yên còn xe lửa chạy tới , chúng ta ở trong hệ tư tưởng, niềm tin đức tin , tôn giáo này thì cho là mọi người khác sai còn chỉ có ta là đúng. Không hẳn như vậy. Do đó phải có đầu óc cầu tiến, rộng mở, cởi mở, ham học hỏi , biết lắng nghe và tôn trọng mọi người. Đừng làm điều xấu điều ác. Hãy làm điều tốt. Đừng làm cho người khác những điều mà mình không muốn người ta làm cho mình. Tất cả chỉ là hữu hạn , tương đối , Không có gì tuyệt đối đúng hay hoàn toàn sai. Không có gì hoàn hảo. Hãy nghiêm khắc với bản thân những độ lượng với mọi người. Trước khi đánh giá, phê phán, phê bình người khác hãy thận trọng, đặt mình vào vị trí của người đó xem sao. Ta có thể làm gì hay hơn không. Nếu không thì đừng vội trách móc, phán quyết. Hãy thương yêu quý trọng , trân quý bản thân mình cũng như là những người thân yêu và tha nhân đồng lọai mọi người. Chính vì tôi rất yêu bản thân tôi mà tôi yêu quý kính trọng mọi người vì tôi biết họ cũng giống như tôi, có xấu , có tốt, có ưu điểm, có khuyết điểm, có những điều đáng tự hào và những điều xấu hổ , có khi khóc khi cười , có lúc hạnh phúc có lúc đau khổ và luôn mong muốn thành công, được tôn trọng, đánh giá đúng, được yêu thương chăm sóc và biết chăm sóc thương yêu mọi người. TDH là 1 công trình mở rộng cho mọi người, của mọi người và vì mọi người. TDH cần sự góp tay của tất cả mọi người để trở thành 1 học thuyết hoàn chỉnh , ích lợi phục vụ cho mọi người. Hy vọng TDH sẽ làm thay đổi thế giới theo 1 hướng tích cực và làm tiền đề cho những khám phá sâu rộng, ý nghĩa hơn, đưa con người đi đúng hướng đến 1 tương lai hòa đồng , thông hiểu và tốt đẹp hơn, an toàn hơn, giàu có thịnh vượng hơn.
Orlando, Florida thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2009
TRẦN MINH HIỀN
TIỂU SỬ TRẦN MINH HIỀN
Tên thật cũng là bút hiệu TRẦN MINH HIỀN
Sinh 25 tháng 12 năm 1970 tại Nha Trang.
Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế 1994. Tốt nghiệp đại học UCF , Hoa Kỳ 2003
Hiện đang đi dạy tại Orlando, Florida
Thích thơ văn và toán học, màu xanh , con chó, thiên nhiên.
Chủ tịch Văn bút Việt nam hải ngoại Vùng Đông Nam Hoa Kỳ
Cố vấn hội Văn Nghệ Tự Do
Thành viên Hội Thơ tài tử Hải ngọai.
Có thơ văn đăng nhiều tạp chí ở Hoa kỳ và Canada cùng nhiều trang web, internet. Thành viên ban quản trị điều hành của nhiều trang web trên hệ thống internet.
Tác phẩm đã xuất bản:
KHÚC HÁT DUNG HÒA _ Thơ. xuất bản 1996- Orlando Florida

THUYẾT DUNG HÒA . Xuất bản 2009. Orlando Florida

Nhiều sách in chung với các tác giả khác .