Chào đại gia đình TGVH!
Thật may quá,hôm nay lang thang trên mạng lại thấy TGVH,đúng là nơi mà em đang cần đến . Có gì thì mong mọi người giúp em nha . Chuyện của em là thế này:
Ngày trước em không hề tin vào chuyện bói toán vì mấy lần đi xem thầy bói toàn bảo cao số nên không xem được . nhưng tới đầu năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra khiến em cảm thấy hoang mang vô cùng.
Đầu tiên là chuyện em bi ốm.hồi đầu năm nay bệnh tình của em bỗng dưng trở nặng( em bị bệnh nan y 3 năm rồi,vừa thi xong tốt nghiệp hôm trước thì hôm sau đi bệnh viện luôn) ,phải nhập viên điều trị gần 20 ngày.trong thời gian đó bắt đầu xảy ra chuyện. Sau khi loc máu em bị sốt rất nặng,cả gia đình và bác sĩ đều rất lo lắng.Nhưng tới sáng sớm hôm sau em bắt đầu có những biểu hiện lạ. em khỏe mạnh bình thường,thậm chí có thể coi bói cho mọi người,nhìn thấy ai cũng nói được về gia đình và cả chuyện tương lai của họ(sau này những chuyện đó đều đúng),còn cho cả số đề nữa(cũng trúng luôn).mặc dù lúc đó em vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh nhưng không thể kiểm soát được. cứ như là bị một thế lực nào đó không chế ý..Một số người thì bảo bị tà nhập,bác sĩ thì bảo em bị sốc tâm lí vả thiểu năng tuần hoàn não nên sinh ra ảo giác.Quả thực những ngày đó em cảm thây rất khổ sở.Gia đình cũng rối trí vô cùng nên lúc đó cứ ai mách gì thì làm đó. Vừa phải chữa theo đơn thuốc của bệnh viện,vừa theo cách dân gian dùng roi dâu, mắm tôm,tỏi,kim tiêm( vì có thầy bảo đó là ma ở cây,nó rất sợ kim tiêm)...nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì .
Sau đó ,đến vị bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện còn khuyên gia đình nên đi tìm theo đường cúng bái thôi chứ ông cũng không biết tình trạng của em là thế nào.qua tìm hiểu ,cuối cùng em được mang ra chùa hàng dể nhờ thầy Sư Tùng "bắt ma" cho. Hai buổi đầu thì quả thực là làm cho những người ở đó hãi vì cảnh em cãi tay đôi với thầy,còn bị thầy dùng roi vụt tới tấp vào chân( lúc đấy không đau,sau này về mới thấy tím hết đùi.hix).buổi thứ 3 thì lại im lặng không nói gì.tới buổi thứ 4,luc thầy vừa đặt viên đá phép lên đầu thì trong đầu em có tiếng nói"ta không phải người,người không phải ma,ta là ngươi của thiên đình" (em chẳng biết ai nói), dứt câu thầy đuổi về luôn bảo mai không phải dến nữa,tổng thể chưa tới 1 phút trong khi mọi lần ít nhất là 15 phút.
Quả thật,trở về em không biết coi bói nữa,nhưng trong đầu luôn văng vẳng tiếng của ai đó nói,muốn em thế này,dạy em thế kia.nhất là lúc ngủ, thường bị đánh thức dậy bằng 1 cảm giác lạnh thấu xương lan từ đầu tới chân nhưng lúc tỉnh thì cả mặt lại ướt đẫm mồ hôi (nhất là vào ban đêm).có đêm còn bị mấy lần và hẹn giờ rất chính xác nữa.
từ lần đó em lại khỏe dần và không cần lọc máu nữa,tới khi về nhà thì hiện tượng đó hết hẳn.
Cứ nghĩ như thế là xong,ai dè hôm trước mẹ em đi coi bói,thầy soi ra bảo là em căn cao số nặng lắm,phải đội bát hương trình đồng đi lễ bái nhiều thì sẽ khỏi hẳn bệnh. Thấy vậy nên e trực tiếp đi coi thử,trong vòng mấy hôm còn đi coi mấy nơi khác nhau.lần này lại xem được Và cùng nhận được một đáp án giống nhau:nói em là con của thiên đình gì đó,nhất định phải gánh việc thánh, nghiệp của em là phải làm thầy nếu khồng là các ngài phạt cho đến cái bát mẻ không có mà ăn. thầy còn nói,hạn tam tai của em sắp hết nên từ năm nay sẽ bị các ngài bắt bóng.em cũng hoang mang lắm
các thầy bảo,em mà tôn bát nhang thì lúc ngồi lễ trình trầu em sẽ đảo tít mù. mẹ em nghe có thể khỏi bệnh thì mừng lắm cứ muốn em đi.em cũng không tin lắm nhưng vẫn phải chiều theo ý mẹ. Quả thực lúc đội mâm trầu,em nghe thầy hát trầu văn dù không hiểu được chữ nào,không nghe thầy hát cái gì nhưng đầu vẫn đảo tít mù mà ko đổ mâm trầu,có lúc còn múa loạn nữa,mệt quá,nằm vật ra tới lúc tỉnh lại múa tiếp.thấy mấy người xem bảo tại sao giá nào em cũng đảo.lúc đó rõ ràng em cố không đảo rồi mà vẫn không kiểm soát được.
Đã thế lúc tới nhà ông thầy có thâm niên gần 40 năm coi bói và tìm mộ, vừa nhìn ông ấy đã nhất định muốn nhận em làm đệ tử nữa chứ.em thật chẳng biết làm thế nào nữa.em chỉ muốn khỏe mạnh,có cuộc sống bình thường thôi.huhu.nhưng nếu lời mấy ông thầy nói là thật thì em nên làm thế nào đây.xin TGVH giúp em với. Ngàn lần em cảm ơn!
À, các thầy còn bảo em bị quỷ theo nữa vì lúc bói bài em toản rút được cây k đen,át đen,7 đen thui(nhà thầy nào cũng thế mới ghê chứ). mọi người bảo em có nên cắt duyên âm này không?
Rất mong sớm nhận được tin phản hồi của TGVH..