Con có một người bạn, năm nay 23 tuổi. Trước đây cô ấy là người nghịch ngợm, bướng bỉnh, khá hiếu động ( như con trai), học hành thông minh, tốt nghiệp đại học một trường có tiếng loại giỏi. Nhưng bây giờ cô ấy lại muốn dứt bỏ tất cả để đi tu các bác ạ. Cô ấy dành thời gian phần lớn cho việc tụng kinh, trì chú và nghe giảng Pháp. Con có hỏi thì cô ấy bảo số mệnh của cô ấy là vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ nương tựa nơi cửa Phật mà thôi.
Con có tìm hiểu trên một diễn đàn về căn tu, người ta viết như sau:

"Nếu lục căn (6 cơ quan của cơ thể) của bạn mà có biểu hiện như sau:
- Không thích những cái đẹp, vẻ đẹp, thậm chí ko thích sắc đẹp của phụ nữ là có căn tu (Mắt)
- Thích đến chùa nghe giảng, nghe kinh là có căn tu (tai)
- Không thích ngửi những mùi thơm, mùi hấp dẫn của nước hoa, hương hoa....vv là có căn tu (mũi)
- Thích ăn chay từ nhỏ là có căn tu (lưỡi)
- Không thích những cảm giác tầm thường, hưởng thụ như nằm phòng máy lạnh khi trời nóng, ngồi thiền rất lâu mà ko đau chân, ko chán ngược lại rất thích như vây...vv là có căn tu (Thân)
- Thích bố thí, phóng sinh, gieo nhân lành thường xuyên là có căn tu, tin vào Nhân Quả là có căn tu, thích làm những gì trái với đời thường, hợp với đạo (đạo với đời thường ngược nhau) là có căn tu, thấy mọi thứ trong cõi đời này đều là giả, là tạm bợ, phù phiếm, thấy đời là bể khổ là có căn tu ....."
.....

Ứng với cô ấy thì con thấy có cả 6 đặc điểm như vậy. Vậy có phải cô ấy sớm muộn gì cũng trở về nương tựa Tam Bảo không ạ?.
Đây là lá số của cô ấy. Rất mong các cô, các bác xem giúp con ạ. Con thấy cô ấy thuộc Sát Phá Tham hãm, cũng bá đạo lắm chứ đâu có đi tu như vậy được. Mà cung phu cũng được đấy chứ ạ.