em nằm mơ thấy em đang ở trên xe ô tô to (giống như xe bus) và nhiều người vãng lai trên đó, chạy trên đường trời mưa lâm răm, chạy 1 hồi thì tụy nhiên thấy đứa em ở hàng xóm nằm chết (đứa này ở xóm có quen nhưng đã lâu lâu ~6-7 năm chưa gặp lại) em mơ ko rõ là lý do sau chết, nhưng em nghĩ là do chết sẵn trên đường rùi xe chạy ra gặp sau đó thông báo với người thân mang về, lúc này em để ý thấy là lối ra xe bus có 2 con cóc ngậm tiền rất to màu xanh lá chuối đặt 2 bên ở phía trên cao là 2 hay 3 chuông gió (phong linh) cũng rất to đang kêu, đều đặt biệt là 1 hồi em thấy con bé đó chết sao tự nhiên bặt đầu dậy chạy xe gắn máy về (ko bít là chết đi sống lại hay đã chết mà láy xe)

các bác giải mã giùm em với, em nằm mơ ngày 22-09-2013