Tôi xin chia sẽ chi tiết 1 cuộc điểm đạo hóa giải được duyên âm, mà tôi đã báo cáo tóm tắt trên diễn đàn www.vutruhuyenbi.com
Tôi có bà chị tên H, sinh năm 1979. Chị H khá xinh xắn, con của gia đình gia giáo ( bác trai là chủ tịch tỉnh, bác gái là giảng viên đại học). Sau khi chị tốt nghiệp đại học KTQD chị ra trường và dạy ở trường Cao đẳng, sau đó chị chuyển sang làm ở Tổng công ty Hàng Hải. Vậy mà cho đến nay 2013 chị vẫn chưa lấy chồng. Sau một hồi nói chuyện linh tinh thì tôi phân tích cho chị nghe về nghiệp quả, duyên nợ và ngỏ ý muốn hướng dẫn chị tu học phật pháp để giải nghiệp. Ban đầu chị nói chị không đủ thời gian và kiên nhẫn để theo. Tôi có giải thích cho chị rằng: Tu học không hề ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, chỉ lúc nào rảnh thì chị niệm phật và sống có trách nhiệm với suy nghĩ, lời nói, hành động của mình hơn thôi và chị đã đồng ý cầu nguyện trong 10'.
Sau 10' Cầu nguyện chị có ấn chứng là đầu óc trống rỗng, cảm giác cơ thể như không có trọng lượng, cơ thể rung lắc. Ban đầu chị sợ phải gồng người lại, mỗi khi chị thả lỏng cơ thể lại tiếp tục rung lắc từ trước ra sau. Cuối cùng chị buông tay nghỉ và ấn chứng cũng hết.
Về phái tôi, tại thời điểm khuyên chị tu phật cũng đang chat với đứa e gái. E gái tôi cũng được tôi hướng dẫn tu học từ năm 2012. Hiện tại đã được mở nhãn, nhĩ, vậy nên tôi cho e gái cầu nguyện cùng vừa là để trợ duyên, vừa là để học hỏi. Khi đó e gái tôi thấy:
1. linh ảnh thấy 1 con chim bay vụt qua mặt
2. linh ảnh 1 người đàn ông dắt theo 1 đứa bé trai

Sau đây là đoạn hội thoại với vong người đàn ông:
- e gái tôi: E thấy người đàn ông dắt theo đứa bé đến gần chị ấ, e bảo đi ra. Thấy đi ra xa. Thì e mới biết là linh ảnh. Rồi e lại thấy lại gần. Chắc là duyên tiền kiếp.
- e gái tôi: e đang run hết người anh ạ
-Tôi: e khấn bảo với vong là e không cố tình can thiệp vào nghiệp quả của 2 người. Do không biết nên mạo phạm tới, xin bỏ qua cho
-E gái: vâng.... Hic hic, không ổn, vẫn thấy gai người.
-Tôi: đừng cho vong nhập. Hãy nhìn vào màn hình và đọc vào tin a gửi, a sẽ nói chuyện với vong
- tôi: e chào anh. Chắc a là duyên nghiệp của chị H phải không? Tụi e không can thiệp vào nghiệp quả của 2 người đâu!
- e gái ( lúc này vong tá lực qua tay e gái chat với tôi): chào e
-Tôi: chào anh. chắc a thương chị H lắm phải không?
- vong: ừ.yêu lắm. không cho đi lấy chồng đâu
-Tôi: Nhưng a định để chị ấy cô đơn cả đời như vậy à?. Yêu mà để chị ấy khổ thế hả anh?
- Vong: anh không muốn vậy.
- Tôi: Âm dương xa cách, Thiên luật đâu cho phép lấy được nhau phải k a?
Vong: hãy hứa phải hạnh phúc. A sẽ ra đi.
- tôi: hôm nay e hướng dẫn chị ấy tu theo phật, a có vui không?
-vong: vui lắm. Muốn vào nhưng bị đuổi
-Tôi: Tại e gái e không biết. Vì anh có duyên với chị ấy, nên được phép theo, không ai đuổi được. Anh thông cảm nhé!
- Vong: cô ấy gớm lắm. Làm thằng bé sợ.
- Tôi: tại e ấy không biết thôi, chứ e ấy tốt lắm. Mà chi H bây giờ đã tu học với thánh thần, đã có thánh thần lo cho chị rùi. A cũng nên tu mà giải nghiệp. Anh có muốn nhắn gì với chị ấy không?
- Vong: Hãy giúp cô ấy. Bỏ đi quá khứ. Cảm ơn e!
---------Hết---------