Hậu quả đau lòng từ hủ tục

Ở bản tồn tại một quan niệm, rằng đứa trẻ khó nuôi thì phải chia xác thành nhiều mảnh nhỏ để không quấy, đứa con sau sẽ dễ nuôi. Mê muội tin theo, Ngoạn đã mù quáng làm điều đó trước sự chứng kiến của gia đình và người dân trong thôn bản.



Một vụ án mà gia đình có 4 người đều bị khởi tố chỉ vì mê tín dị đoan, một vụ án khác, thủ phạm lại là người thân trong một gia đình.... Những vụ án đau lòng tại bản vùng cao của tỉnh miền núi Lai Châu do hậu quả của việc mê tín dị đoan trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các ban, ngành cần phải có biện pháp tuyên truyền, giáo dục.

Chữa bệnh.... tìm thầy cúng

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại địa bàn huyện Sìn Hồ vừa qua đã gây xôn xao dư luận ở một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu. Chỉ vì một chút nông nổi, thiếu suy nghĩ mà 4 người thân trong gia đình ông Liều A Cháng (47 tuổi), trú tại bản Can Tỷ 2, thôn Ma Quai, đã phải vào tù về hành vi bắt người trái pháp luật. Chỉ đến khi được giải thích về hành vi của mình, Cháng mới hiểu hành động của ông ta là vi phạm pháp luật... nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Sự việc bắt đầu khi con gái của Cháng là cháu Liều Thị Cho đột nhiên bị ốm nặng. Thương con, vợ chồng ông Cháng vét những đồng tiền cuối cùng đưa cháu Cho về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Sau một thời gian được chăm sóc, Cho đã qua giai đoạn nguy hiểm và được đưa về nhà. Thời gian này, bệnh của cháu Cho có phần nặng hơn. Lúc này, ông Liều A Cháng không đưa con đến bệnh viện mà tự ý để ở nhà chữa trị. Có người quen trong bản mách bảo thứ lá thuốc gì là ông đi tìm cho bằng được nhưng bệnh tình của cháu Cho vẫn không có chiều hướng thuyên giảm.

Giữa lúc ông Cháng và gia đình hoang mang nhất thì họ được người em rể là Vàng A Khai cho biết có thể chữa trị được bệnh cho cháu Cho bằng cách làm ma chài theo hủ tục của người Mông.

"Người chết đuối vớ được cọc", ông Cháng vui mừng lắm. Gia đình ông đã làm theo yêu cầu của "thầy" Khai, đưa cháu Cho đến nhà anh ta để chữa bệnh. Trong khoảng thời gian này, Khai nói là anh ta làm phép nên ít cho gia đình ông Cháng gặp cháu Cho. Tin rằng Khai là chỗ người nhà nên gia đình ông Cháng chẳng mảy may nghi ngờ.

Được khoảng 4-5 ngày sau, Khai bất ngờ gặp ông Cháng và đưa ra điều kiện: nếu hắn chữa được bệnh cho cháu Cho thì gia đình ông Cháng phải cho hắn lấy cháu Cho làm vợ. Trước yêu cầu quái đản của Khai, gia đình ông Cháng kiên quyết không đồng ý, nên đã thúc người đưa cháu Cho về nhà. Lúc này, Khai liền đe dọa hắn sẽ làm bùa phép để cháu Cho bị ngã trên đường về...

Vượt qua quãng đường dài, gập ghềnh đưa con trở về nhà, trong lòng ông Cháng luôn canh cánh bởi những câu nguyền rủa của Khai. Sự việc càng trở nên căng thẳng, khi bệnh tình của cháu Cho ngày càng trở nặng. Nhìn con trong cơn đau đớn tuyệt vọng mà mình đành phải bó tay, ông Cháng không cầm được nước mắt. Nỗi đau đớn khiến ông cho rằng bệnh tình của con gái ông trở nặng là do đã bị Khai nguyền rủa.

Trong lúc tức giận, Cháng đã chỉ đạo con trai là Liều A Thanh (20 tuổi); Liều A Chinh (24 tuổi) và Liều A Chứ (30 tuổi) đi mời Khai đến nhà để nói chuyện. Ông Cháng còn cẩn thận dặn dò thêm các con: Nếu Khai không chịu về thì phải bắt bằng được hắn đưa về bản Can Tỷ, giải quyết theo tập tục của người Mông.

Những người này đi từ 12h trưa đến 23h mới bắt được Khai, khi hắn đang ở xã Nậm Loỏng, thị xã Lai Châu. Các đối tượng đã dùng dây trói tay của Khai ra sau lưng và đưa về bản Can Tỷ 2. Trên đường đi, Khai bất ngờ bỏ chạy và bị ngã xuống vực sâu, dẫn đến tử vong. Vụ án được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu đấu tranh, làm rõ để xử lý trước pháp luật.

Xâm phạm tử thi của con

Ngồi đối diện với cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu, Lèng Văn Ngoạn, người thanh niên đã lên chức cha ấy vẫn không giấu được vẻ ngơ ngác của cậu thanh niên chưa đủ tuổi trưởng thành. Ngoạn cất tiếng Kinh lơ lớ, hỏi cán bộ điều tra: “Thưa cán bộ vì sao tôi bị gọi lên CQĐT?”. Câu hỏi ngây ngô, thể hiện sự thiếu hiểu biết của Ngoạn khiến những cán bộ trực tiếp thụ lý vụ việc không khỏi xót xa. Khi được nghe giải thích về việc làm của mình là phạm pháp, anh ta mới nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình.

Sinh năm 1987, Ngoạn hiện đang là học sinh lớp 11 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Chàng trai người Giáy Lèng Văn Ngoạn lấy vợ khi mới 16 tuổi, cái tuổi mà nhận thức xã hội, đặc biệt ở vùng cao trong điều kiện kinh tế thiếu thốn, khó khăn nên còn nhiều hạn chế.

Đứa con đầu lòng chào đời, niềm vui của gia đình Ngoạn chẳng được bao lâu thì cháu bé này không may qua đời vì căn bệnh nặng. Nỗi đau dần nguôi ngoai khi vợ của Ngoạn mang thai thứ 2. Vợ chồng Ngoạn đặt tên đứa con thứ hai là Lèng Văn Mừng. Được hơn 4 tháng, cháu Mừng bắt đầu ốm nặng. Thế nhưng Ngoạn không mang đứa trẻ đến bệnh viện mà để ở nhà cúng bái.

Đứa trẻ nhỏ, sức đề kháng yếu, lại không được thuốc thang đầy đủ, bệnh tình càng trầm trọng hơn. Ngày 5/7, khi gia đình Ngoạn mang con đến bệnh viện thì sức khỏe của cháu đã suy sụp hoàn toàn. Cháu Mừng đã bị tử vong sau hơn 2 ngày điều trị.

Ngày 10/7, gia đình Ngoạn đã mang cháu Mừng về quê nhà vào lúc 23h cùng ngày. Trong bản lúc này cũng có những điều tiếng khác nhau, cho rằng đứa trẻ khó nuôi thì phải làm phép cúng ma để lần sau dễ nuôi. Người ta phải mang xác của đứa trẻ, chia thành nhiều mảnh nhỏ để không quấy, đứa con sau sẽ dễ nuôi. Mê muội tin theo, Ngoạn đã mù quáng làm đều đó trước sự chứng kiến của gia đình và người dân trong thôn bản.

Khi nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng trên, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lai Châu và một số đơn vị có mặt tại hiện trường. Ngày 15/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an huyện Tam Đường đã khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Lèng Văn Ngoạn về hành vi xâm phạm thi thể người khác.

Đó chỉ là 2 trong những vụ án mạng do mê tín dị đoan xảy ra ở các bản vùng cao của tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Nguyên nhân phạm tội của các bị can cũng chỉ là do nhận thức lạc hậu và những hủ tục xuất phát từ nạn mê tín dị đoan

Xuân Mai