Cúng-Thí cho Ngạ Quỷ.




Ngạ Quỷ là loài Quỷ Đói, rất đông nhiều quanh mỗi trú xứ. Những ai từng là bà con, thân nhân của chúng ta trong quá khứ, hiện bị sanh làm Quỷ Đói; sẽ thường đến tựu tập ở cổng chờ được bố thí để ăn uống, vì họ không hề có gì cả ở cảnh giới ấy.
,Cho nên, mỗi bữa ăn hoặc bất cứ lúc nào có thể; chúng ta nên đem một ít đồ ăn, thức uống ra cổng để bố thí cho họ.
,Đồ ăn, thức uống có thể để lên bàn, chưng ra chén đĩa hoặc ngay cả rải ra đất cũng được, vì cũng phù hợp với cảnh giới của họ; nhưng cẩn trọng vẫn tốt hơn. Họ đói khát và cần ăn uống. Những thứ khác không thật cần thiết lắm.
,Đồ ăn, thức uống đem cho; dù là món gì cũng được, nhưng nên cho đồ tốt đẹp. Người cho sẽ được quả phước lớn hơn.
,Khi cho, nên nghĩ hay nói lên rằng:
,-"Món nầy cho bà con, cho chư vị; mong chư vị được no đủ, được an lạc, không bị cảnh đói khát khổ sở.
,Mong chư vị hãy hộ trì cho tôi và gia đình tôi".
,Như vậy là đủ, không cần thêm nghi thức nào nữa.
,Ngoài ra, họ cần công đức nhiều hơn từ thí chủ hồi hướng đến cho họ, để họ mau chóng thoát kiếp Ngạ Quỷ.