Em chào các bác, các anh, các chị ạ. Em là nữ, năm nay 21 tuổi, hiện đang ở Matxcova. Khoảng 1 tuần gần đây em hay ngủ vặt nhiều và rất hay mơ. Em cứ mơ thấy một cô bé tên Lan muốn vào ở chung phòng. Lần đầu mơ như thật, em còn mời ngồi nhưng sau giật mình thấy bóng loáng nhòe nhòe em giật mình và cố cựa để thoát thì bị bóng đè, vật vã chừng nửa tiếng. Sau đó thì giấc mơ lặp lại, em đề phòng nên cố dậy luôn nhưng lần nào cũng bị bóng đè một lúc mới dậy nổi. Trước giờ em bị bóng đè nhưng là từ khi ngoại em mất cách đây 5 năm rồi, từ khi sang Nga thì không bị nữa. Em có dựng con dao rất to ở đầu giường mà không ăn thua. Lịch sử của phòng thì em có tìm hiểu, chưa hề có ai mất cả. Có người kêu là chắc vong ở đâu theo em về, mà thật tình thì em ít ra ngoài lắm, hè thì chỉ ở nhà đọc sách thôi ạ (em hơi tự kỷ). Có thầy nào ở đây hiểu biết về chuyện này thì làm phúc chỉ giùm em xem nên làm thế nào chứ cứ thế này thì mệt mỏi lắm ạ. Em cảm ơn ạ!