kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Cộng nghiệp và Đầu thai?

    Mình đã đọc một câu chuyện kể về Tiền thân và Đầu thai do chính kim khẩu của Đức Phật Thích ca nói ra. Chuyện nói rằng có 2 cha con nhà kia cùng xuất gia đi tu ở một ngôi chùa. Một hôm tất cả các sư tăng đều đi vào thành phố để khất thực. Hai cha con nhà sư này đi cùng với nhau về một hướng. Đến buổi tồi phái đi qua một cánh rừng hoang vắng nhưng rất nhiều thú dữ để về chùa. Người cha chậm chạp lại đau chân nên không thể đi nhanh. Người con thấy thế tha hồ giục giã, thậm chí xô đẩy để người cha đi nhanh chân hơn. Chẳng may, do xô đẩy mạnh, người cha ngã, vập đầu vào một tảng đá mà chết. Người con thấy thế càng sợ, bèn bỏ mặc cha nằm đó và chạy nhanh về chùa, nhưng giấu kín câu chuyện không dám nói sự thật.

    Mấy ngày sau các thầy sư tăng đồng tu thấy thiếu vị sư đó, bèn hỏi người con chuyện gì đã xảy ra. Lúc bấy giờ người con mới thú thật và dẫn cả đoàn sư tăng quay về khu rừng đó để tìm kiếm. Quả nhiên, họ tìm thấy thi thể người cha, nhưng đã bị thú dữ cấu xé, ăn thịt.

    Câu chuyện đến tai đức Phật. Người bèn nhập thiền định và tìm ra nguyên do của chuyện cha con đu đẩy giết nhau như sau:

    Ở một kiếp lâu xa về trước, có một gia đình trưởng giả. Một bữa người cha bị bệnh nặng phải nằm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Có một người con trai được phân công trách nhiệm thường xuyên quạt để đuổi ruồi, không cho bám, đậu vào cơ thể người cha. Một lúc sau có một con ruồi đậu lên giữa trán người cha, quạt mãi cũng không đi. Người con bèn dùng một cái que, chủ ý đập con ruồi chết để khỏi làm hại người cha. Nhưng không may lỡ tay mà cú đập mạnh quá, làm người cha chết thẳng cẳng.

    Trải qua nhiều kiếp, đến thời đức Phật hai cha con người này mới lại được mang thân người, lại cùng xuất gia đi tu ở ngôi chùa. Chỉ có người cha xưa kia nay đầu thai làm người con, còn người con chính là hiện thân của người cha chết oan ngày xưa. Vì có mắc nợ với nhau như vậy mà kiếp này, cha con họ cũng gây ra chuyện ngộ sát để đền bù duyên nợ ngày xưa.

    Đọc xong câu chuyện này mình muốn soi sáng vào những chuyện cha con, mẹ con, anh em, xóm giềng đâm chém, đánh đập hiếp dâm v.v. lẫn nhau ở thời hiện tại. Mình rất sợ đưa ra kết luận một cái gì vội vàng, nhưng rõ ràng tất cả những chuyện chướng tai gai mắt, vô luân trái đạo như hiện nay đương nhiên phải có nguyên nhân gì của nó.

    Rất mong các bạn góp nói tiếng bàn bạc nhé.
    Last edited by congnm2003; 02-08-2013 at 09:10 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA NÓI VỀ CHÚA GIÊSU
    By vohinh69 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 30-12-2015, 10:54 AM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2013, 10:00 PM
  3. ÐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA
    By phanquanbt in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 08-02-2013, 09:12 PM
  4. Trời ạ mày mò mãi mới biết cách post nhạc
    By Thành Tựu in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-05-2011, 08:02 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •