Chả là em bị đau răng vì răng bị sâu được cỡ nửa tháng rồi, mẹ e có bảo với em là nói qua với bố để bố chữa cho. Sáng nay bố em gọi về chữa, bố e còn nhắc mua lấy 2 thẻ hương. Khi về nhà thì bố em có thắp hương và đọc chú (hình như thế, có đeo 1 sợi dây chéo từ vai qua nách) ngồi đợi ~1' thì bố e cầm hương (mấy que thì e không rõ) thổi vào chỗ bị đau (thổi mấy lần e cũng không nhớ), sau đấy có lấy 1 tờ giấy (không rõ là có vẽ hình j không vì lúc đấy e xuống sân lấy chổi quét nhà) đốt cháy bỏ vào cốc nước rồi bảo em uống hết. bây giờ e không còn đau răng nữa rồi, mấy hôm trước đau răng không ăn được cơm :sad:3. Đây có phải TSTQ không ah ?? bố em theo cũng lâu lắm rồi, hình như vừa lên đai tím được 2-3 năm