Sự thật về viên gạch men có hình mặt Phật
Thứ Năm, 29/05/2008 --- cập nhật 09:28 GMT+7


Sau Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2008, ngày 18/5/2008, tại lầu Thiên Quan, xóm Xuân Trì, xã Hoàng Hanh, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, các cụ trông coi lầu khi lau bàn thờ đã phát hiện một viên gạch men 1,5 cm2 có hình vẽ giống mặt Phật.


Sự việc này diễn ra vào thời điểm sau Đại lễ Phật đản nên thu hút rất nhiều người địa phương đến xem, bàn tán, gây dư luận không tốt về an ninh.

Một số người do nhận thức không đầy đủ đã phát tán bức ảnh chụp “hình Phật” này, kèm theo những lời đồn thổi thêm bớt với vẻ thần bí. Còn một số người có động cơ không trong sáng, lợi dụng vụ việc trên để tác động vào tâm lý những người nhẹ dạ, cả tin, hòng trục lợi, kiếm tiền theo kiểu "buôn thần, bán thánh".


Ngay sau khi có tin đồn, Công an huyện Ninh Giang đã cử cán bộ đến tận nơi xem xét, phối hợp cùng Ban Tôn giáo tỉnh Hải Dương, Ban Tôn giáo huyện Ninh Giang và chính quyền xã Hoàng Hanh kiểm tra thực tế, thống nhất đánh giá: đây chỉ là tin đồn truyền miệng, suy diễn. Không có chuyện "hiện thánh" ở xã Hoàng Hanh.

Ông Nguyễn Xuân Thuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang khẳng định: Phòng Văn hoá Thông tin huyện đã xác minh việc xuất hiện hình vẽ mặt Phật ở viên gạch là do lỗi của quá trình sản xuất. Đây là một viên gạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi sản xuất đã có lỗi nên xuất hiện hình vẽ. Còn người dân đi xem chủ yếu là do hiếu kỳ.

Chính quyền xã đã giải thích để nhân dân hiểu đúng bản chất vấn đề, không để kẻ xấu lợi dụng, nên đến nay, không còn ai đến xem.
Theo TTXVN