mọi người giúp em chuyện này với...chuyện là bạn gái em cừa mới kể em nghe hôm qua cô ấy nằm mơ, trong giấc mơ, cô ấy cùng mấy đứa em đang trên đường đi về nhà,đang leo lên con dốc tới nhà(nhà bạn em ở Lâm Đồng) thì bạn gái em nhìn lên đầu dốc thấy có 1 người mặc áo tím,tóc dài xõa, đội nón lá, người lại tỏa hào quang, hỏi mấy đứa em thì tụi nó nói hông thấy, lúc zô nhà, bạn em lại thấy người đó, mỗi lúc lại tiến gần hơn, nhưng hông thấy dc mặt...lúc gần nhất thì người đó kêu bạn gái em đi với người đó, bạn em hông chịu, một hồi, có 1 nhóm người lại, kéo bạn em đi, bạn em năn nỉ, hông chịu đi...cuối cùng mấy người đó nói 3 năm...rồi bạn em kể tiếp, trưa hôm sau, bạn em lại mơ, thấy đi chơi sông với nhóm bạn, xuống tắm, nước cạn mà mọi người lại chìm,xog mọi người hog sao, len bờ dc, có bạn em thì lại bị chìm, có cảm giac như ai đó nhấn xuống.....hix...em nghe bạn gái em kể mà em thấy sợ, lo quá mọi người ơi...hông biết có chuyện gì hong nữa, ai biết giúp em với, nếu có ai biết sư nào có thể giải đáp giùm em thì nói em biết với.......