Bộ Kinh Quang Minh Tu Đức Quý Báu Tôn Trọng Vô Cùng!


Xét các kinh sách khuyến thiện trên đời cực nhiều! Nhưng chưa thấy kinh nào khuyên dạy kĩ lưỡng cặn kẽ, rõ ràng, cảm động như Quang Minh Tu Đức Chân kinh! Thực là một bộ kinh tôn trọng quý báu vô cùng! Thiện nam tín nữ nhận được kinh nên hết lòng tín ngưỡng trì tụng. Quang Minh Tu Đức chân kinh là một vị tiên dược rất thiêng liêng không có của báu nào sánh kịp. Trì tụng biết rõ nghĩa lý mới có lòng cảm tắc ứng, nhất niệm chí thành cảm thông Tam giới. Đã có nhiều thiện nam, tín nữ trì tụng Quang Minh Tu Đức đều thấy linh ứng hiển hách lạ thường, cầu được như lòng!

Quang Minh Tu Đức Chân kinh
Tiên Đan Thần Dược Thiên Đình Giời ban
Nuốt vào khoan khoái nhẹ nhàng
Tấm lòng trong sạch tiêu tan nghiệp trần
Tinh anh sáng suốt muôn phần!
Thoát vòng trần tục phi đằng Tiên cung
Tiên Đan Thần Dược tối linh!
Cứu người thoát khỏi tử sinh luân hồi
Tu Đức Quang Minh đạo nhiệm màu!
Xa gần chiếu sáng khắp đâu đâu…
Khu tà sạch rửa lòng trần tục
Giảm tội tiêu khiên diệt não sầu.

Trì tụng Quang Minh Tu Đức Chân kinh cảm lòng đức Thượng Đế rất quý báu!

Bần đạo trụ trì Phổ Giác tự, bình sinh chuyên tâm về Phật học, chợt một ngày kia có vị đạo hữu từ Thanh Hương Bảo Điện lại nói rằng: “Có Kinh Quang Minh Tu Đức rất hiển linh quý báu! Xin ngợi ca tôn đức ngài phát tâm đằng tả, đem về ấn khắc cho được lưu thông.” Bần đạo hoan hỷ, đốt một lư hương, sái tịnh, mộc dục, hai tay cung kính nâng Kinh ấy bình đọc một lần, tiếng Quốc âm rõ rệt, Thánh hiệu tỏ tường. Bình đọc vừa xong, thân tâm khoan khoái, cảm động vô cùng! Khiếu văn mở rộng…

Ấy thực là: Đức Phật Tổ Bồ Tát Thánh Đế Hiền Thần hiện thân nhân thế. Xét soi trần tục sót bi thương, tỏ bảo dạy dỗ khuyên răn, khiến người này người khác, miệng tụng tai nghe, khứ ác thiên thiện, hồi tâm hướng đạo, tích đức tu thân, thoát trốn ty trọc mà lên chốn Quang Minh, siêu Tam giới lên bậc diệu giác, chuyển phàm thành Thánh, chứng đạo đăng chân.

Bần đạo tự thán rằng: “Phải vậy thay! Phải vậy thay! Phép ấy là trong thiên hạ cùng lòng, nay đạo hữu đã có lòng khẩn tình đến, bần đạo xin đem lòng giúp về việc đạo pháp”. Khi đằng tả xong rồi, bần đạo thân tới Thanh Hương Bảo Điện lạy yết Đức Phật Tổ Bồ Tát Thiên Đế Thánh Hiền dâng kính tấu nạp. Đêm hôm ấy tức là năm Canh Ngọ tháng Sáu nhuận ngày 16 giờ Tuất phụng đảo Đức Thượng Đế lâm đàn, Ngài có ban cho bần đạo bài thơ cảnh khuyến.

Bần đạo từ đây càng tinh cần gắng lòng gắng sức trì tụng Quang Minh Tu Đức Chân kinh ngày đêm lòng chẳng nản. Chợt một đêm mộng thấy trên Bảo Điện phóng muôn ngàn đạo hào quang mùi hương bay thơm tho ngào ngạt… Đức Phật Tổ ngự trang nghiêm. Tòa Liên Hoa yểm ánh! Đức Thượng Đế giáng đàn thung dung, mũ áo đai cân, long ngai lẫm liệt! Khắp cả văn thần bộ hạ chầu chực hai hàng chẳng xá xiết kể! Phán đoán nhân gian thiện ác rõ ràng minh bạch.

Ngài có truyền rằng: “Quang Minh Tu Đức là Phật Dược Tiên Đan rất tôn trọng quý báu! Nên nhất tâm trì tụng sẽ được: diệt tội khiên tuyệt oan báo, đoạn chướng nghiệp, tiêu tật bệnh, trừ hạn ách, chứng vô thường diệu đạo, Thánh chính chân chính giác, độ Thất tổ Cửu huyền, giai cộng phả sinh thiện điều công đức nhất thiết là: Khắc bản hoặc in kinh Quang Minh mà bố thí cho nhiều; ngoài ra lại tu phúc, phóng sinh, thí thuốc, trừ tam độc, tuyệt lục trần. Phải truyền bá chư đàn sinh Thiện tín được biết rõ rằng “ khi mộng chợt tỉnh cảm động vui vẻ vô cùng!..”

Tức lúc ấy lại càng ra lòng gắng sức. Đêm hôm 25 rạng ngày 26 tháng Một năm Canh Ngọ, lúc đấy độ 3 giờ sáng, khi bần đạo vừa truyền tụng Quang Minh Tu Đức xong, để Kinh lên án tiền nằm nghỉ. Vừa chợp mắt thấy hào quang sáng chói, mùi hương sực nức, bần đạo giật mình mở mắt ra thấy ngoài sân hiển hiện một quang cảnh sáng lạn, rực rỡ, lạ lùng, kỳ dị! Thấy các vị cân đai bối tử đi ủng trắng toát một màu, nhoang nhoáng như tuyết! Đứng chia tả hữu đông lắm! Ức chừng ngót nửa tiếng đồng hồ đều phi thăng biến hóa! Bần đạo lấy làm lạ quá, suốt mình mồ hôi như tắm, biết rõ rằng thành tâm truyền tụng Quang Minh Tu Đức linh ứng vô cùng, cảm thông Tam giới, thấu Cửu Tằng Thiên…

Bần đạo thấy sự linh ứng hiển hiện, thức tỉnh rõ ràng, ngẫm nghĩ suy xét suy biết rằng Quang Minh Tu Đức là một bậc thang rất tôn quý cho người bước lên thượng giới, Thiên Đàng Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa kinh rõ ràng, cảm động thiết tha vô cùng! Miệng tụng tai nghe, tự mình tu sửa, noi theo mà người chung quanh mình nghe mình hằng tụng niệm, dẫu là đất đá sành sỏi cũng phải hồi ý, chuyển tâm. Người sẵn có thiện duyên nghe kinh ắt được hối ngộ, cải quá hồi tâm hướng đạo, dẫu kẻ vô duyên thì không nhiều cũng ít. Phép tụng kinh phải luyện giọng cho hay, to tát rõ ràng (cao thanh lãng tụng) vì có thiết tha, có hay người ta mới chịu khó nghe, nghe có hiểu mới có cảm, có cảm mới biết sám hối.

Nghe mình tụng người ta sửa đổi được điều lỗi nào, ấy âm đức mình to lắm!
Đức Quán Âm Linh Cảm Phật Tổ ngày 19 tháng Hai năm Tân Mùi giờ Tuất có giá đàn giáng bút ban chiếu chỉ cho thiện nam, tín nữ rõ ràng: “ Quang Minh Tu Đức là Kim Kinh Ngọc Quyển, truyền đến phương nào, xứ nào đều có thiên thần vạn thánh, thần linh, thổ địa, thành hoàng, xã ty giám sát kỹ càng, đệ sổ dung nạp. Nếu ai nhận được kinh hết lòng tôn trọng, tự mình hướng thiện quy y, phụng sự, tụng trì lại truyền cho người khác thì âm công, âm đức đời đời lường khôn xiết…”

Đức Phật đại từ, đại bi muốn cho ai ai cũng đến bến đến bờ, bần đạo ước mong chư đàn sinh thiện sĩ nên hết lòng tuân theo chiếu chỉ Phật dạy. Gắng công gắng sức bước theo một đường Quang Minh chính định đừng có rẽ tắt, tạt ngang, sao nhãng chán nản. Điều tối cần lấy “Tâm” mình làm gốc, lại buổi mới buổi kim “Tâm” càng nên rèn luyện vì quý cái tinh không nhiều người chuộng, chân phương hiền hậu ít kẻ ưa! Thứ nhất là đương buổi thiếu niên, đang độ đua ăn chơi, thảng hoặc có người xu hướng về đạo đức, tất bị chê bai nhạo cợt nào gàn… hủ… ngu si… (mê tín). Tâm không chính định, ắt bị xô đẩy tâm chẳng chủ chương ắt bị cám dỗ. Vậy nên nhạo chớ chán, chê đừng giận, khen không mừng, lòng dạ thinh thinh… như như bất động! Rèn luyện cho được cũng là rất khó! Xin chớ coi thường!

Bần đạo vì lòng cảm xúc, rõ biết uy linh, cho nên có thắp hương ở Trung Thiên mà phát nguyện làm một câu đối như sau này:
Lạc quốc tức gia hương đòng sinh đốc tín chân tâm đương lai bản xứ
Hóa thành chư sĩ nữ cộng chưng Quang Minh Tu Đức hiện tại Ngôn Thân

Nghĩa là cõi thế mà ở là nơi tạm bợ mà thôi, nước Cực Lạc mới là chính gia hương bản của ta, ta đã biết rõ cõi thế là giả dối, trong khi tại thế ta phải đốc tín chân tâm dốc lòng mộ đạo. Nếu trong Hoàn hải này, có một thiện nam tín nữ nhất tâm trì niệm, tôn phụng quy y Quang Minh Tu Đức… Bần đạo xin tôn làm bực Phụ Mẫu hiện tại.

Bần đạo thành tâm phụng đức một quả chuông đồng để bái tiến cửa Thanh Hương Bảo Điện và một đạo biểu tạ Đức Phật Tổ Bồ tát, Đức Thượng Đế Thánh Hiền. Xin ngài thương xót kẻ phàm tình, xin ngài chứng minh lòng thành khổn.

Quang Minh đạo tuyệt diệu huyền!
Sáng soi biến chiếu khắp miền nhân gian
Cửa Giời đã mở rõ ràng
Chờ người thiện sĩ gan vàng quyết kiên
Quang Minh nhật tụng cần chuyên
Cảm thông Tam giới ước nên như lòng
Ai ơi cố sức gắng công
Quang Minh trì tụng cảm lòng Hoàng Thiên
Sổ vàng danh liệt Ban Tiên
Độ được Cửu Tổ Thất Huyền siêu sinh
Khi tại thế được hiển vinh
Con hiền cháu thảo khang ninh thọ tràng
Chân kinh Tu Đức Minh Quang
Tiên Đan Phật Dược Thiên Đàng Giời ban
Chuyên tâm trì tụng muôn ngàn phúc hay
Ai ơi mau tỉnh chớ say
Quang Minh trì tụng phúc nay hằng hà.
Thần Tiên Phật Tổ đâu xa?
Hiện thân nhân thế ta bà trần ai
Chớ nghi hoài… chớ nghi hoài
Vàng thau ngọc đá mọi loài phân chia
Doanh Bồng Cực Lạc xa chi?

(còn tiếp)