Chả là tại hạ trước có nhờ 1 pháp sư làm dùm cho 1 cái bùa yêu (tại hạ cũng chỉ muốn có cái bùa đó nhằm làm cho cái duyên trong tình yêu nó may mắn và có chút đào hoa hơn thôi,chứ cũng ko có mục đích là bắt 1 người ko yêu mình phải lú lẫn yêu mình đâu ạ) ,thế là tại hạ được 1 pháp sư chủ động liên hệ với tại hạ ,rằng nói sẽ giúp tại hạ, 2 ngày sau thì tại hạ có bùa ,nhưng chẳng hiểu sao từ khi có bùa tinh thần của mình có gì hơi lạ,có vẻ như có hơi hướng muốn nạp ....mạng và tiền của của mình cho pháp sư !! Thế mới kỳ quái chứ ,thế là tại hạ tình cờ đựoc 1 người quen cũng am hiểu huyền thuật nói cho rằng cái bùa này có vấn đề,ko tốt cho tại hạ,thế là được người đó giải giúp....từ đó tại hạ đã ....khôn nên được 1 tí ,rằng phải tìm hiểu rõ đạo đức của vị pháp sư mà mình giao....mạng cho! Không có thì nguy