mình bik đến web này như một trang mà ở đó nhiều ng` yêu thik tâm linh lẫn các vị cao tay trong nghề lui tới. Cho nên mình đã đăng kí và muốn có 1 số điều mong các bạn chân thành giúp đỡ..
1. Cách đây 1 thag', trong lúc mình và bạn cùng lớp đùa giỡn, không may 2 bên nổi cáu. Không hỉu thế nào trong lúc đó mình đứng dậy lấy tay ấn mạnh vào lồng ngực của bạn ấy, nhưng không hiểu sao bạn ấy lại bị xỉu, vài hôm sau là bị bệnh, mặt mày tái mét, cặp mắt vô hồn. K khám bác sĩ thì không ra bệnh gì, họ chỉ nói là có thể bị viêm gì đấy. Còn đi thầy bà thì lại nói là bị ếm. Còn phần mình sau khi về cũng bệnh 5 ngày liền nhưng sau đó lại trở nên bình thường, thậm chi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Mình muốn hỏi trong việc của bạn mình thì mình có làm gì hay không? mình có tác động gì hay không để kịp thời sửa chữa?
2. Trong cuộc sống đôi khi làm 1 việc j` đó bất chợt mình nghĩ ngay trong đầu rằng mình đã bik việc này sẽ xảy ra thậm chí còn bik việc j` sắp xảy ra và hầu như 80% là chính xác. Mong các bạn cóp thể cho mình một lời giải về điều này hay đơn giản chỉ là mình bị hoang tưởng?