kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Thấy trước những chuyện mà mình sẽ gặp !!!

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Thấy trước những chuyện mà mình sẽ gặp !!!

    Chuyện là thế này có lần e đi vào 1 ngôi chùa ..mà ngôi chùa đó là lần đầu tiên em đến nhưng vừa bước vào thì thấy cảnh vậy rất wen thuộc như là có lại lần nào rồi chính xác từ chi tiết như có cái giếng phía sau ..cảnh vậy xung quanh v.v.....sao đó e có kể chuyện này với vài người bạn và trùng hợp là những người đó cũng bị giống vậy như em nhưng ở 1 địa điểm khác nào đó ...@@
    Cho e xin hỏi mấy vị trong diễn đàn mình có biết trường hợp của em là bị như thế nào ko

  2. #2

    Mặc định

    Có người bảo người Pháp gọi hiện tượng này là "deja vu" (đã nhìn thấy), tức là cảnh tượng đã nằm trong trí nhớ hay tiềm thức của bạn, do đó khi gặp lần đầu tiên bạn đã thấy đã quá quen thuộc với nó. Hiện tượng này người ta cũng dùng để chứng minh rằng các hiện tượng về luân hồi và đầu thai là hoàn toàn có thực.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congnm2003 Xem Bài Gởi
    Có người bảo người Pháp gọi hiện tượng này là "deja vu" (đã nhìn thấy), tức là cảnh tượng đã nằm trong trí nhớ hay tiềm thức của bạn, do đó khi gặp lần đầu tiên bạn đã thấy đã quá quen thuộc với nó. Hiện tượng này người ta cũng dùng để chứng minh rằng các hiện tượng về luân hồi và đầu thai là hoàn toàn có thực.
    hix nếu đúng thật như vậy thì chắc trong tiền kíp e đã từng đến đó rồi @@ cảm ơn a đã giải thích ..

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zjken Xem Bài Gởi
    Chuyện là thế này có lần e đi vào 1 ngôi chùa ..mà ngôi chùa đó là lần đầu tiên em đến nhưng vừa bước vào thì thấy cảnh vậy rất wen thuộc như là có lại lần nào rồi chính xác từ chi tiết như có cái giếng phía sau ..cảnh vậy xung quanh v.v.....sao đó e có kể chuyện này với vài người bạn và trùng hợp là những người đó cũng bị giống vậy như em nhưng ở 1 địa điểm khác nào đó ...@@
    Cho e xin hỏi mấy vị trong diễn đàn mình có biết trường hợp của em là bị như thế nào ko
    Chắc bạn xem phim nhìu quá, nên nhìn cảnh vật ở đâu cũng thấy quen quen...heheh..... :D
    Điều ngu si, dại dột nhất của con người là mù quáng nghe và tin lời người khác nói mà không chịu phân tích, kiểm chứng xem điều đó đúng hay sai.... :D

  5. #5

    Mặc định

    đúng rùi, tôi cũng có gặp mấy lần ngày trước lúc nhỏ

  6. #6

    Mặc định

    Gọi là deja vu là đúng rồi. Nhưngd dây là tên gọi của các nhà khoa học đặt cho hiện tượng này và họ đang nghiên cứu. Có một số giả thiết cho rằng đây là giác quan thứ 6 tiềm ẩn của con ng. Và có thể những cảnh b thấy quen kia là b đã từng thấy trong mơ. Còn theo như t đã gặp 1 thầy pháp và hỏi, ông ấy có nói là: đấy là thiên phú huệ nhãn của mỗi người. Nó sẽ dần mất đi khi ng đó trên 16t mà ko giữ đc đạo đức của m`. Thậm chí, hồi trc t còn có thể đoán được tên của một số ng mà chưa từng gặp nữa cơ.

  7. #7

    Mặc định

    Việc này thì mình gặp cũng gặp nhiều lần, nhưng thường là liên quan đến sự việc chứ không phải địa điểm như bạn. Nhiều lúc nghĩ, chả nhẽ có ai quay ngược thời gian, còn mình thì sót lại vài tia ký ức nên nhớ ra điều này đã xảy ra rồi. =))

  8. #8

    Mặc định

    Ai cũng đã. Tháy ít nhất 1 lần. Còn mình thấy nên bt

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi helasinky Xem Bài Gởi
    Gọi là deja vu là đúng rồi. Nhưngd dây là tên gọi của các nhà khoa học đặt cho hiện tượng này và họ đang nghiên cứu. Có một số giả thiết cho rằng đây là giác quan thứ 6 tiềm ẩn của con ng. Và có thể những cảnh b thấy quen kia là b đã từng thấy trong mơ. Còn theo như t đã gặp 1 thầy pháp và hỏi, ông ấy có nói là: đấy là thiên phú huệ nhãn của mỗi người. Nó sẽ dần mất đi khi ng đó trên 16t mà ko giữ đc đạo đức của m`. Thậm chí, hồi trc t còn có thể đoán được tên của một số ng mà chưa từng gặp nữa cơ.
    Bạn nói mình mới nhớ. Đúng là ngày xưa còn đi học tôi cũng có thể đoán tên của người mới gặp lần đầu. Xác xuất cũng đúng khoảng 80% lên lớp 6 bị quánh ghen tức quá nên dần sa chân vào "giang hồ" đến lớp 8 bị đuổi lên ban đêm học lên lớp9 bị đuổi tiếp và càng ngày sa chân vũng lầy. Chắc do mất đạo đức nên cũng dần mất đi cái khả năng mà bạn đang nói đến

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NƠI THỈNH PHÁP BẢO MIỄN PHÍ
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 631
    Bài mới gởi: 27-10-2018, 10:43 PM
  2. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 09:16 AM
  3. Trả lời: 144
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 10:38 PM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •