Hì hì... Kể cho BTX nghe nha.
Có lần đi tập thể dục cùng các cụ buổi sáng ở công viên... Chủ yếu là các cụ ( Bọn trẻ thì đêm đi lắc ở vũ trường thì còn ngủ bù, nên rất ít ).
Một cụ ông bảo Nsb :
- Em ơi, nhìn thấy em tập đã lâu mà sao mình ko làm quen nhau nhỉ, em ra ghế đá này mình ngồi với nhau trò chuyện chút.
Nsb nhìn " cụ" , thấy " cụ " đẹp lão quá, sợ. Và bảo :
- Anh ơi, em sợ lắm, chẳng bao giờ em ngồi riêng với ai cả, em sợ lắm....
"Cụ " lại phều phào hùng dũng nói :
-" Em đừng sợ , có anh đây rồi ,sợ gì chứ..."
NSB bảo với "cụ" :
- " Không, là...là..em sợ anh mà..."
- Vời ơi, lại đây... anh không làm gì đâu mà sợ.
_ Vâng... nhìn anh em tin tuyệt đối rồi... em không sợ anh làm gì em đâu ... nhưng em lại sợ...
_ Em sợ gì nào? nói anh nghe....
_ Sợ ... em sợ em....hehe, anh không làm gì nhưng em làm gì thì sao.....????
Hì hì hì he he he.....
Bookmarks