Mình vừa mới được mở 6 luân xa, nhưng không thấy xoay luân xa. Chỉ thấy ánh sáng như hào quang chói lọi lúc mới tập và rất dễ chịu, lại rất ấm. Mấy a chị nói ko nên bị hút theo nó, mình nghe lời và tập được bữa thứ ba thì ánh sáng đó rất sáng, ùi lại sáng hơn nữa, ùi sáng hơn nữa 3 lần sáng tăng thêm cường độ, lần thứ 3 rất rất sáng, cảm giác như có nguồn năng lượng mạnh lan tỏa khắp cơ thể, như sáng khắp người và khỏe hẳn luôn.
Cho mình hỏi ánh sáng đó có nói lên j ko, và luân xa ko thấy quay, vì tập trung luân xa 6 nhưng nó sáng quá, ko cảm nhận được nó đang quay, vậy có sao ko.
Mình ko có bệnh nhưng muốn học cái này cho giỏi để giúp người ta thoát khỏi bế tắc về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng chưa làm được j nên ko dám nói trước.
Mình mới chân ướt chân ráo bước vào môn này, mình bị thuyết phục bởi những lời nói sâu xa của thầy Đáng khi còn sống, mình đang ăn chay trường và quyết tâm hoàn thiện mình ùi còn giúp đời.
Có nhiều người môn phái trường sinh học khuyên mình ko nên theo môn của thầy Đáng, vì nó thu học phí nên vi phạm về cái gọi là tình thương của sư tổ Đasira Narada. Nhưng mình biết thầy Đáng có dụng ý của thầy, và cũng muốn mọi người tự tiến hóa, nên mình muốn theo nhân điện của thầy.
Mình năm nay 21 tuổi, mới mở luân xa 7 ngày ở môn trường sinh học, giờ lên lại thành phố để theo học nhân điện thầy Đáng.
Rất mong các bạn, anh-chị em đi trước chỉ đường dẫn lối để mình tham khảo thêm. Chân thành cảm ơn!