Đêm qua mình lại nằm mơ, tuy nhiên không thấy ma như những lần trước. Từ nhỏ đến lớn mình rất hay thấy ma, hầu như tuần nào cũng nằm mơ thấy, có lần mình nằm mơ 4 ngày liên tiếp và thấy giấc mơ y chang nhau, có điều là nó diễn ra tiếp theo.

Mình đổi chổ ở 2 lần tức là ở 3 căn nhà mà vẫn nằm mơ thấy ma, kể cả đi du lịch ở khách sạn thì vẫn thấy :confused:

Hôm trước mình đi chùa xin bùa thì ngủ không thấy ma nữa (cách đây 2 ngày). và đêm qua mình vừa chợp mắt thì thấy 1 người đầu voi lại gần mình, lúc đó mình liền mở mắt và cầm điện thoại để chơi game. Sau đó lại ngủ và lại thấy người đầu voi đó đến với mình, và tặng cho mình 3 đồng tiền xu có khắc 4 chữ hán (không biết chữ gì) và nói mình hãy đi tầm sư. Nhân duyên của mình với thầy là số 138, thật sự không hiểu ý nghĩa của nó. Mong các bạn và cao nhân giải đáp