Khoảng 11h40 tới 00h30, mình đọc chú Đại Bi và Kinh Địa Tạng.
Lúc mình đang đọc chú Đại Bi trên giường ngủ thì cái đèn bỗng dưng nó mờ lại và tự tắt. Lúc sau, mình không mở lại được nữa nên mình nghĩ nó bị cháy. Và mình ra ngoài phòng khách tụng tiếp. Sau khi trì chú Đại Bi xong mình tiếp tục đọc qua kinh Địa Tạng. Trong lúc đọc kinh thì đèn phòng khách lại mờ dần và nó tự tắt, mình cố chờ một lúc mở lại nhưng nó vẫn không thể mở nó sáng lại được. Mình đành phải mở cái đèn ở nhà bếp. Đèn nhà bếp thì rất rất rất là mờ và ánh sáng rất ảm đảm. Mình lúc này thật sự rất sợ. Nhưng mình vẫn kiên trì đọc tiếp. Trong lúc mình đọc, mình cảm nhận được rất rõ ràng là có 1 người đứng kế bên mình mặc áo màu trắng nhìn thẳng vào cuốn kinh Địa Tạng của mình đang đọc. Mình sợ tới đỉnh điểm. Mình muốn dừng lại nhưng vẫn cố gắng tiếp tục kiên trì đọc tiếp. Nhà mình gió thổi ào ào bên ngoài phòng khách nhưng mình vẫn ra rất nhiều mồ hôi.
Sau khi mình đọc kinh xong mình đi mở lại đèn tại phòng khách thì nó sáng trở lại rất bình thường. Hic.... Đang đọc kinh mà tắt đèn, như vậy có điềm gì không? Có bạn nào giúp mình với, mình xin cám ơn!
Bonus: Dạo này, không hiểu sao mình cảm nhận rất rõ ràng những cái vô hình... Đêm ngủ thì mình luôn bị cái gì đó đè lên rất nặng nề. Mình không thể nhúc nhích được. Có một đêm mình sợ mình mở đèn sáng để ngủ. Nhưng trong lúc ngủ mình lại mơ thấy cây đèn sáng và có người nói với mình: "Ngủ làm gì mà mở đèn sáng vậy, mau dậy tắt đi" . Lúc đó, mình lập tức dậy tắt liền rồi đi ngủ tiếp. Do vì quá mệt nên mình không suy nghĩ gì nhiều chỉ lo ngủ. Sáng tỉnh dậy nghĩ lại thấy rất sợ. Có bạn nào giúp mình giải thích chuyện này không? Và hãy giúp mình cách triệt đi cái cảm nhận về những cái hình gần đây. Mình xin cám ơn rất nhiều. A DI Đà Phật!